Dương Đại Hải và tổ chức ma “Tổng LĐ lao công VN hải ngoại”

Thứ Ba, 25/07/2006, 08:30

Ngày 22/7 tới đây, tại nhà hàng hải sản Paracel, quận Cam, miền Nam bang California Mỹ, sẽ xuất hiện lễ ra mắt một tổ chức được mệnh danh là “Tổng liên đoàn lao công Việt Nam hải ngoại - TLĐLCVNHN”, do một nhân vật có tên Dương Đại Hải đứng ra thành lập.

Dương Đại Hải đã từng là “thứ  trưởng ngoại giao” của “chính phủ Việt Nam tự do”, mà kẻ cầm đầu hiện đang nằm trong nhà giam Hàn Quốc vì tội khủng bố: Nguyễn Hữu Chánh.

Vài nét về Dương Đại Hải

Thật ra cho đến nay, cộng đồng người Việt ở Mỹ không ai biết rõ thành phần xuất thân của Dương Đại Hải là như thế nào, ngoại trừ Hải sinh năm 1937 vì khi trở thành “thứ trưởng ngoại giao” trong chính phủ Chánh bịp, Hải đã tự nói về mình, rằng gã đã tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1968 (nhưng lại không dám nói rõ là tốt nghiệp khoa gì).

Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên giảng viên Khoa Triết học Đông phương của Đại học Văn khoa hồi ấy, hiện vẫn sống ở TP HCM, nói: “Tôi còn nhớ sinh viên lớp tôi, có một cậu đã lớn tuổi, mắt bị chột, tên là  Dương Đại Hải. Cậu này học hành ấm ớ lắm. Kết thúc năm thứ nhất, riêng môn Triết Đông, cậu ta vẫn còn nợ mấy tín chỉ. Lên năm thứ hai thì không thấy đâu nữa...”.

Đúng là do một con mắt bị chột vì bệnh đậu mùa, nên Dương Đại Hải không bị chính quyền Sài Gòn bắt lính. Học hành ấm ớ như thế, nhưng trong phần tiểu sử của chính phủ Chánh bịp, Hải khoe: “Từ năm 1970 đến 1972, là Giáo sư chính trị học cho Cố vấn chính trị chương trình Phượng Hoàng của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn”.

Ông Nguyễn Văn Thành nói tiếp: “Trời đất! Cứ cho là năm 1968, nó tốt nghiệp cử nhân Văn khoa đi. Nhưng làm sao chỉ trong 2 năm, nó đã vọt lên hàng... giáo sư, mà lại là “cố vấn chính trị” cho Tòa Đại sứ Mỹ nữa?”.  Trong cuốn sách “Kế hoạch Phượng Hoàng” dày hơn 200 trang của William Colby, trùm CIA Mỹ - cha đẻ của kế hoạch này, cũng không một lần nhắc đến “cố vấn Dương Đại Hải” trong lúc Colby mô tả rất chi tiết về thành phần nhân sự - cả người Việt lẫn người Mỹ - đã từng tham gia kế hoạch - kể cả những cấp thấp nhất.

Chưa hết, cũng từ năm 1970 đến 1972, theo tiểu sử "tự khai" thì Hải còn là “Đệ nhất phó chủ tịch liên hiệp nghiệp đoàn Đà Nẵng”, và từ năm 1975 đến 2003, là “Giáo sư văn chương Anh, Pháp tại Đại học Hoa Kỳ”. Người ta tự hỏi: Cả nước Mỹ có hơn 400 trường đại học. Vậy thì “Đại học Hoa Kỳ” là đại học nào? Hơn nữa, là “Giáo sư văn chương Anh, Pháp” nhưng Dương Đại Hải nói tiếng Anh lại rất bập bõm, còn tiếng Pháp thì trình độ chỉ hơn người mới học a,b,c...

Dương Đại Hải từng tuyên bố: "Chính phủ Việt Nam tự do được sự ủng hộ của tất cả các nước trên thế giới, các nước châu Âu, Nam Mỹ, các nước Úc châu", không biết Dương Đại Hải có biết Úc châu gồm những nước nào?

Thực tế thì tháng 4/1975, Dương Đại Hải chạy sang Mỹ, rồi kiếm sống bằng nghề đẩy xe bán rong bánh mì hambuger, làm bồi tiệm phở, cò nhà đất. Năm 1997, Hải gia nhập chính phủ Chánh bịp, và được Nguyễn Hữu Chánh phong là “thứ trưởng ngoại giao”. Từ năm 2003 đến ngày Chánh bịp bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc ra quyết định bắt khẩn cấp vì tàng trữ vũ khí, âm mưu tiến hành khủng bố, Hải là “thứ trưởng bộ ngoại giao, đặc trách châu Mỹ của chính phủ Việt Nam tự do”.

Khi thấy Chánh bịp bị bắt, và trước nguy cơ Nguyễn Hữu Chánh bị dẫn độ về Việt Nam, Dương Đại Hải vội vã bỏ của chạy lấy người. Đầu tháng 5/2006, Hải tuyên bố rời khỏi chức vụ “thứ trưởng ngoại giao” của “chính phủ”, để đứng ra thành lập cái gọi là  TLĐLCVNHN, rồi tự phong cho mình chức... chủ tịch!

Giải thích về chuyện bỏ của chạy lấy người, Dương Đại Hải nói: “Sau biến cố ngày 11-9, Hoa Kỳ không cho phép thả bất cứ người nào liên quan đến chất nổ, đến khủng bố, ông Nguyễn Hữu Chánh là người cầm đầu tổ chức này, đương nhiên là phải lâm vào vòng lao lý. Nhà nước Việt Nam đã đưa ra nhiều sự kiện và lệnh tầm nã Nguyễn Hữu Chánh từ năm 2001 nên ông Chánh là người không... "may mắn", thế thôi...”.

Qua câu nói này, có thể thấy ông “thứ trưởng ngoại giao” đã chính thức khẳng định Nguyễn Hữu Chánh và “chính phủ Việt Nam tự do” là tổ chức khủng bố.

Tổng LĐ lao công hải ngoại là gì?

Khi tiến hành thành lập cái gọi là TLĐLCVNHN, Dương Đại Hải rủ thêm một số người, gồm Trần Đắc Phú, Mộng Đào, Trần Thế Ngữ,... cùng tham gia. Theo nguyên tắc, bất cứ một tổ chức hội, đoàn nào khi thành lập, thì những người sáng lập sẽ hình thành nên một bộ máy chỉ đạo lâm thời, rồi khi đã có đủ số lượng hội viên cần thiết, tổ chức ấy sẽ tiến hành đại hội, bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch cùng các ủy viên điều hành từng bộ phận.--PageBreak--

Tuy nhiên ở đây, mặc dù chưa hề có một công nhân nào tham gia “tổng liên đoàn - TLĐ”, nhưng Hải chột đã nhanh chân chớp ngay lấy chiếc ghế đứng đầu. Chẳng cần giấu giếm mục đích của mình, là sử dụng TLĐLCVNHN làm công cụ chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hải phát biểu: “Tôi từ giã tổ chức chính phủ Việt Nam tự do vì nội dung hình thức tranh đấu theo đường lối chính trị không còn thích hợp với nhu cầu của thế giới. Giờ này, chúng ta cần phải có một tổ chức tổng liên đoàn lao công quốc tế của Việt Nam để có thể đưa đến sự thành công cho toàn dân Việt Nam trong nước...”.

Để “đưa đến sự thành công cho toàn dân Việt Nam trong nước”, Dương Đại Hải sẽ làm gì? Ngoài việc cho ra đời một trang web trên mạng Internet, mà mục tiêu chống cộng được đặt lên hàng đầu, ta hãy nghe gã chột hung hăng tuyên bố: “TLĐLCVNHN sẽ tích cực yểm trợ cho các phong trào đình công trong nước. Cử "cán bộ" về nước tuyên truyền, kết nạp công nhân tham gia TLĐ, kích động công nhân, tạo ra một cuộc tổng đình công toàn diện dưới sự... lãnh đạo của TLĐ” (?!).

Cần biết rằng hầu hết người Việt đi làm trên đất Mỹ (ngoại trừ những người làm “chui” - nghĩa làm xong, lĩnh ngay tiền mặt, không hợp đồng lao động), đều tham gia vào các tổ chức nghiệp đoàn (CIO) Mỹ vì điều này bảo đảm cho họ khi về hưu, sẽ được hưởng các quyền lợi như lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm an sinh xã hội,... và chắc chắn họ không cần đến cái gọi là TLĐLCVNHN.

Ngay tại Việt Nam, đại đa số công nhân đều là đoàn viên tổ chức công đoàn, và những cuộc đình công tự phát xảy ra trong thời gian qua, chủ yếu vẫn là những bức xúc của công nhân về giờ giấc làm việc, chế độ lương bổng, ăn uống. Nhưng, chỉ trong một thời gian rất ngắn, những bức xúc này đã được Nhà nước yêu cầu chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn các cấp cùng nhau bàn bạc, giải quyết thỏa đáng, chứ không phải là sự “tổng nổi dậy” như Hải chột đã huênh hoang.

Luật sư Phạm Đức Danh, ở thành phố Westminster, bang Cali phân tích: “Nếu như ông Hải là một trong những "cán bộ" lãnh đạo của CIO, hoặc Tổng liên đoàn lao công Hoa Kỳ - AFLCO, và việc ông ta lập ra một công đoàn trực thuộc CIO, hay AFLCO cho người Việt thì còn có thể chấp nhận được. Đằng này, từ dưới đất nứt ra cái tổ chức ấy thì tôi cho rằng đó chỉ là tổ chức bịp”.

Cho đến nay, ngân quỹ “TLĐ” của Hải chột vẫn chưa có một cắc vì vẫn chưa có "công nhân" nào gia nhập TLĐ, và Hải chột vẫn đang chiêu dụ những người nhẹ dạ, cả tin. Để quảng cáo, Dương Đại Hải thuê giờ phát sóng của Đài Phát thanh VNNA, đăng đàn nói chuyện 3 lần: “Tất cả mọi người từ 18 đến 65 tuổi đều có thể tham gia TLĐ, kể cả những người đã nghỉ hưu. TLĐ sẽ giúp các bạn học tiếng Anh và học nghề... thợ tiện”.

Bà Nguyễn Thị Hậu, hiện làm nghề sửa móng tay (nail) ở khu Bolsa (Mỹ) nói: “Để học tiếng Anh thì việc gì phải đóng tiền vào TLĐ của ông Hải. Các tổ chức thiện nguyện người Việt ở đây vẫn mở lớp thường xuyên, miễn phí”. Ông Nguyên, làm công cho một gara ôtô ở Westminster nói thêm: “Mang tiếng là TLĐ, mà chỉ dạy có nghề... thợ tiện thôi sao?”.

Nắm bắt được tâm lý của những người làm “chui”, là họ rất lo sợ bị chính quyền Mỹ phát hiện vì như vậy, ngoài việc phải nộp thuế truy thu, họ còn đứng trước khả năng mất đứt tiền trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp an sinh nếu vẫn đang được hưởng, nên Hải chột đưa ra miếng mồi: “Khi trở thành thành viên của TLĐLCVNHN, bạn sẽ được mua bảo hiểm giá rẻ, ít nhất cũng rẻ hơn từ 40 đến 60% so với khi bạn đi làm ở các công ty ngoài”. Giả sử xảy ra một vấn đề nào đó, liên quan đến chuyện bồi thường bảo hiểm thì sao?

Câu trả lời là TLĐLCVNHN sẽ phủi tay, vì đó là chuyện giữa nhà bán bảo hiểm và người mua bảo hiểm. Chuyện lạ đời nhất là để được tham gia vào TLĐLCVNHN, và trở thành thành viên, thì phải... mua vé. Theo thông tin trên trang web của TLĐLCVNHN, đợt đầu TLĐ sẽ phát hành khoảng 10 nghìn vé, mỗi vé 20 USD. Nếu may mắn bán hết, Hải chột cùng bộ sậu bỏ túi 200 nghìn USD ngon lành.

Gần 10 năm theo phò Chánh bịp, Dương Đại Hải đã học được ở Nguyễn Hữu Chánh những ngón nghề lừa đảo. Khi thấy Chánh bịp bị bắt, và tấn tuồng “chính phủ Việt Nam tự do” đã tới hồi hạ màn, Hải chột nhanh tay cho ra đời TLĐLCVNHN, mà mục đích vẫn không ngoài sự bịp bợm để kiếm chác...

V.C.
.
.
.