Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc: Khát vọng làm giàu trên quê hương đất Việt (phần 2)
Đây là một thành phố lạnh lẽo, dường như quanh năm chỉ là mùa đông với những cơn bão tuyết. Ở đây vào thời điểm này, có 7 gia đình người Việt sinh sống. Với Bắc, những ngày đầu sống ở
"Đang là ông chủ ở Sài Gòn gần như muốn gì được nấy, thế mà sang đây tôi phải ngửa tay nhận đồng tiền trợ cấp từ quỹ an sinh xã hội. Cay đắng quá! Ngày đi học tiếng Anh, đêm đi rửa bát và thường ra về lúc 2h sáng, xe bus không còn, phải cuốc bộ trên chặng đường hơn 5km. Nhiều đêm tuyết rơi lạnh buốt, đôi chân tôi tê cóng. Vừa lết đi từng bước, vừa nghĩ đến vợ con cùng bao người khác ở quê nhà mà thấy mình như đang ngậm phải một trái đắng. Nhiều lúc tôi lại tự trách mình: Sao vô trách nhiệm đến thế?! Sống trong căn phòng lạnh lẽo, tôi thấy cô đơn đến khủng khiếp" - Nguyễn Hoài Bắc hồi tưởng.
Nhưng rồi, ý chí và bản lĩnh trong người đàn ông ấy lại mách bảo rằng, phải đứng lên làm chủ cuộc đời mình. Phải bằng mọi cách để kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Ý chí và ước vọng ấy rồi cũng trở thành hiện thực.
Được sự giúp đỡ của một vài người, cuối cùng Bắc cũng xin được một chân rửa bát ở một tiệm ăn, còn ngày chủ nhật thì đi bỏ báo. Công việc đó đã giúp anh có thêm tiền để ngày ngày đi học tiếp tiếng Anh và trang trải thêm cho cuộc sống. Đến khi thạo tiếng, Nguyễn Hoài Bắc xin vào làm việc cho một hãng sản xuất nấm, kết hợp theo học một khóa về quản lý kinh tế. Khi đã có trong tay kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp cũng như khả năng làm chủ về ngôn ngữ, năm 1990, Nguyễn Hoài Bắc cùng hai người bạn làm thủ tục thành lập một doanh nghiệp ở đất người. Công ty á - Đông của anh thường mua ôtô từ Canada về Việt Nam bán và nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Canada, đồng thời nhận làm hộ chiếu, visa, đại lý bán vé máy bay cho hành khách và bà con Việt kiều ở Canada về thăm Tổ quốc. Một năm sau, anh mở rộng tầm hoạt động của mình qua việc đưa học sinh Việt
![]() |
| Các đại biểu tham dự lễ khánh thành trường nghề Việt Nam. |
Khát vọng làm giàu trên quê hương đất Việt
Trong câu chuyện với chúng tôi, Nguyễn Hoài Bắc kể rằng, sau ba năm lăn lộn làm ăn ở Canada, anh đã tích lũy được ít vốn và quyết định về nước làm ăn. Dựa trên kinh nghiệm mình đã có, anh ký hợp đồng với Trung tâm Hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo song rất tiếc, bản hợp đồng trên diễn ra không suôn sẻ. Tiêu tốn 200.000 USD cho chuyến đi và dịch vụ này, Nguyễn Hoài Bắc dường như trở lại con số không tròn trĩnh, buộc anh phải quay về Canada tiếp tục điều hành Công ty Xuất nhập khẩu, tiếp tục làm đại lý bán vé máy bay, làm visa cho bà con ta về Việt Nam.
Kể cũng lạ ở con người này, bài học thất bại của chuyến về nước vẫn chưa nguôi, vậy mà ít lâu sau, anh lại tìm về nước làm ăn, để rồi bây giờ anh dường như có tất cả: Tổ quốc, quê hương, gia đình hạnh phúc và cơ hội làm giàu. Về nước lần này, Nguyễn Hoài Bắc đã liên kết đầu tư vào hàng loạt lĩnh vực như: công nghiệp thép nhẹ, xây dựng nhà ở bằng nguyên liệu nhẹ cho các cán bộ, công nhân trong các khu công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.
Đất mẹ quả là nơi dung dưỡng những ước mơ, hoài bão của những người con xa quê. Sau rất nhiều bôn ba, gian nan vất vả, giờ đây Nguyễn Hoài Bắc đã có một gia đình hạnh phúc và đang là ông chủ của nhiều dự án lớn. Năm 2002, anh đã quyết định mở nhà máy sản xuất chăn ga gối đệm lớn tại Hải Dương với tổng vốn đầu tư 2 triệu USD. Nhà máy hiện đang tạo công ăn việc làm cho 150 công nhân với 75 đại lý ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2004, anh mở tiếp Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn có trụ sở tại Chí Linh, Hải Dương. Một trong những dự án lớn được anh đặt nhiều tâm huyết nhất là Tập đoàn IQLink - đây là công ty liên doanh của 4 đối tác gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ubiquan (Hàn Quốc), Công ty CP IQLinks Chí Linh và đặc biệt là có sự tham gia của Tập đoàn Viễn thông Qualcom (Mỹ). Đây là dự án chuyển giao công nghệ và sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông đầu cuối, dựa trên công nghệ CDMA - công nghệ định vị tiên tiến nhất hiện nay.
Cũng trong thời gian làm ăn ở Việt Nam, anh còn đầu tư nhiều dự án khác, trong đó có dự án đầu tư trồng mới 6.500ha cao su tại Xuyên Mộc - Vũng Tàu. Một nửa diện tích cao su này đã đi vào khai thác. Dự kiến đến năm 2011, toàn bộ 6.500ha cao su của dự án này sẽ được khai thác. Hiện, Công ty Cao su Hòa Lâm đang tạo công ăn việc làm cho 2.000 lao động và dự kiến đến năm 2011, số công nhân sẽ lên đến 6.000 người…
Gần đây nhất, Nguyễn Hoài Bắc cùng các cộng sự của anh đã khánh thành dự án trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada trên diện tích 50.000m2 tại xã Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương. Tổng số vốn đầu tư cho dự án quy mô này dự kiến lên đến 225 tỷ đồng (tương đương 15 triệu USD), với thời gian thực hiện chia làm hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn một là xây dựng cơ sở nhà trường và trang thiết bị giảng dạy với vốn đầu tư hơn 147 tỷ đồng hiện đã hoàn tất. Giai đoạn 2 từ tháng 6-2009 đến 12-2010 xây dựng ký túc xá cho học viên và cán bộ giảng dạy của trường gồm 4 lô nhà chung cư cao tầng, với tổng diện tích sàn hơn 19.000m2, đủ khả năng lưu trú cho 3.500 người theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nói về dự án rất tâm huyết này, Nguyễn Hoài Bắc tâm sự: Ý tưởng lúc đầu của tôi là định thành lập một trung tâm thẩm mỹ để đào tạo công nhân xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Tuy nhiên sau đó, theo gợi ý của bà Đại sứ Canada tại Việt Nam, tôi đã quyết định đổi tên thành Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Canada. Theo Bắc, nét khác biệt của trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada là tư duy giảng dạy luôn đặt thực nghiệm nhiều hơn học lý thuyết đối với các học viên. Học viên tại đây sẽ được thực hành trên các phương tiện, thiết bị hiện đại. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên của trường bao gồm nhiều giáo viên nước ngoài, cùng với một số giáo viên được chọn lọc trong nước.
Điều khác biệt nữa là những học viên tham gia học nghề tại đây sẽ được sắp xếp luôn đầu ra, có việc làm, cũng như được bố trí đi xuất khẩu lao động và làm việc tại nhà máy ở Canada với mức thu nhập tương xứng. Ngày khánh thành trường cũng là ngày vợ chồng Nguyễn Hoài Bắc cảm thấy mình hạnh phúc nhất trước sự hiện diện của hàng trăm quan khách và những người yêu mến anh, trong số đó có cả một số đồng chí hiện đang giữ cương vị cao trong bộ máy của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, đã không ngại đường xa để đến chia vui với vợ chồng Bắc.
Chưa dừng ở những dự án, công trình, nhà máy, cảng biển, khu du lịch sinh thái, những cánh rừng cao su đang mùa thu hoạch, vừa qua, vợ chồng Nguyễn Hoài Bắc còn dành một khoản tiền lớn để đầu tư 70% vốn vào một trường phổ thông trung học tại Hà Nội. Đó là ngôi trường phổ thông trung học mang tên nhà bác học Marie Curie. Hiện ngôi trường này đang có 2.000 học sinh theo học.
Là một doanh nhân Việt kiều mang quốc tịch Canada, nhưng gặp anh, mấy ai đã bảo anh có mác Việt kiều, điều đó xem ra cũng chẳng lạ bởi anh thông thạo đường đi, nước bước, nhạy cảm và nắm giữ nhiều thông tin về đời sống quốc tế và trong nước. Có lẽ tố chất ấy đã góp phần đưa anh đến với những thành công khi làm ăn ở quê hương đất Việt.
Trong câu chuyện với chúng tôi, doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc khẳng định: So với ngày Bắc rời Tổ quốc ra đi tìm "miền đất hứa", đất nước đã đổi thay một trời, một vực. Theo đó, vị thế của Việt Nam ngày một nâng cao trên bản đồ chính trị thế giới. Nó chứng minh đường lối đổi mới và hội nhập của Đảng và Nhà nước ta trong những thập kỷ vừa qua là hoàn toàn đúng đắn, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế làm ăn có hiệu quả. Điều đáng nói là Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã thực sự trở thành cầu nối, là động lực để những người như Bắc và bà con Việt kiều đang sinh sống tại các quốc gia trên thế giới ngày càng gắn bó máu thịt với quê hương, đất nước. Tuy nhiên, theo Nguyễn Hoài Bắc thì trên thực tế vẫn phải thừa nhận rằng, Việt Nam về cơ bản vẫn là nước nghèo, xuất phát điểm thấp, so với nhiều nước phát triển thì môi trường và hành lang pháp lý ở đất nước chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.
Hơn 20 năm mở cửa, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xây dựng hệ thống các văn bản luật pháp, song nhiều văn bản luật đôi khi vẫn không theo kịp những diễn biến thực tiễn phát triển của xã hội. Đây chính là vướng mắc khiến cho hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Thời hội nhập; qua các bài viết của mình đăng tải trên các tờ báo, Nguyễn Hoài Bắc kiến nghị: Ngoài việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, cần coi trọng, phát triển nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực phải bao gồm đội ngũ có kỹ năng làm việc, làm chủ công nghệ và giỏi nghề. Chúng ta không thể cứ mãi cho rằng, Việt Nam là nơi có nguồn nhân lực rẻ, dồi dào và coi đó là một tiềm năng. Điều đó sẽ là sai lầm nếu như người lao động không được đào tạo nghề nghiệp chu đáo và đúng hướng. Các nước xuất khẩu những lao động có tay nghề cao, Việt Nam tại sao không?! Muốn vậy phải coi đào tạo nghề nghiệp và kỹ năng cho người lao động là một khâu cấp bách. Có lẽ vì thế, khi làm ăn tại Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc đã dành tâm huyết, tiền bạc để đầu tư xây dựng Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Canada đạt chuẩn quốc tế. Để rồi, từ đây sẽ là cái nôi cung ứng những lao động có tay nghề thực sự cho các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.
Tư duy, hành động và việc làm của Nguyễn Hoài Bắc không chỉ được dư luận đánh giá cao mà còn được Chính phủ Canada, Đại sứ Canada tại Việt Nam ủng hộ, bởi những dự án mà Nguyễn Hoài Bắc đang thực hiện thấm đượm tính nhân văn và mang lại lợi ích cho cộng đồng, nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, hòa nhập với nhu cầu cấp bách của thế giới đương đại và tương lai.
Nguyễn Hoài Bắc là vậy, anh là một doanh nhân nặng lòng cùng đất nước!

