Di tích thắng cảnh Hòn phụ tử đổ sụp xuống biển
Mất mát lớn này của ngành Du lịch Việt
Người phát hiện ra Hòn Phụ bị đổ nhào xuống biển là Thuyền trưởng Tàu du lịch Kiên Lương - ông Nguyễn Văn Thuần, 54 tuổi. Trên chiếc tàu du lịch chở tôi ra Hòn Phụ đã biến mất, ông Thuần kể: "Tôi có thói quen, khoảng từ 2h sáng là bắt đầu thấy khó ngủ và cứ nằm đó chờ sáng. Lúc 3h45' ngày 9/8, khi cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt và gió, sóng cũng đã bớt dữ dội, tôi bỗng nghe tiếng ầm rất lạ. Tôi thò đầu ra ô cửa tàu, nhìn về hướng Hòn phụ tử thì thấy là lạ. Hòn Phụ đâu mất. Không tin vào mắt mình, tôi dụi mắt thêm mấy lượt và kêu bà xã dậy, cùng ra xem. Bà xã tôi sau một hồi bàng hoàng cũng khẳng định như tôi: Hòn Phụ biến mất. Tôi chạy báo cho anh em thông tin cho Trung tâm Xúc tiến thương mại - du lịch huyện".
Anh Lê Văn Được - nhân viên của Trung tâm Xúc tiến thương mại - du lịch cho biết: "Một người bạn của tôi khi tập thể dục cũng phát hiện ra sự biến mất bất thường này nên cho tôi hay. Thoạt đầu, tôi chẳng tin nhưng chạy ra bãi biển xem, thì đúng như lời anh bạn báo lại. Vậy là Hòn Phụ đã bỏ… Hòn Tử. Hòn Tử mồ côi một mình giữa trùng dương!". Theo chân anh Được, tôi bước ra cầu tàu du lịch. Trời đang mưa rỉ rả, nhưng vẫn có rất nhiều người luyến tiếc, người dùng máy ảnh, người dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc buồn này.
Tiếp chúng tôi vào chiều tối 9/8, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại - du lịch cũng không giấu được cảm xúc bồi hồi và đau đớn. Anh nói: "Đây là tâm trạng không riêng gì của tôi, anh em quản lý ở đây, mà cũng là tâm trạng đau đớn của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ngành chức năng và nhân dân Kiên Giang. Từ nhiều năm nay, Hòn phụ tử đả trở thành biểu tượng của tỉnh Kiên Giang. Ngành Du lịch Việt
Người dân bàng hoàng, luyến tiếc vì sự "ra đi" bất ngờ của Hòn Phụ.
Tôi cảm nhận được nỗi đau mà những người yêu mến danh lam này đang phải chịu đựng. Bởi chính tôi, cũng nằm trong số người ấy. Trưa 9/8, ngay khi hay tin này, tôi bỏ mọi dự tính và vượt chặng đường trên 200km để đến Kiên Lương. Kỷ niệm của tôi với Hòn phụ tử cũng giống như Giám đốc Trạng. Khi mới làm quen với môn Tập đọc cấp tiểu học, trong trang Đất nước - con người, hình ảnh Hòn phụ tử được minh họa phía dưới tuy bằng tranh vẽ nhưng gây ấn tượng.

Anh Trạng đã có 13 năm công tác gắn với Hòn phụ tử này. Theo anh, Hòn Phụ từ hàng ngàn năm nay cao 33,6 mét nhưng hiện đã bị gãy làm đôi. Đoạn ngọn khoảng 20 mét ngã cách vị trí chân của Hòn khoảng 15 mét và lún chìm xuống dưới mặt biển khoảng 4 mét. Còn đoạn gốc có đường kính khoảng 20 mét, ngã ngang còn nhô lên mặt nước khoảng 13 mét. Toàn khối lượng phần ngã đổ xuống khoảng 1.000 tấn đá.
Ngay sau khi sự cố ngã đổ xảy ra, sáng nay, Trung tâm đã phối hợp cùng ngành chức năng khảo sát phần chân hòn và được biết thêm, có nhiều tảng đá lớn kê so le với nhau. Có một tảng đá có chiều ngang 2 mét và chiều dài khoảng 5 mét và đổ thành nhiều mảnh vỡ ra ngoài. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do cùng lúc chân Hòn chịu lực rất mạnh cộng hưởng của sóng to, gió lớn, thủy triều lên cao… Anh Trạng kể thêm: “Gió mấy hôm nay mạnh bất thường lắm, nhất là ban đêm. Bên khách sạn Duyên Hải, mấy chậu kiểng lớn cỡ 4 người khiêng nhưng chỉ sau một cơn gió, đã bị dịch chuyển và đổ bể. Trên bờ đã là thế, dưới biển làm sao Hòn Phụ chịu nổi".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ cách đây 17 năm - vào ngày 21/1/1989, Bộ trưởng Bộ VHTT đã ký quyết định công nhận Di tích thắng cảnh Hòn Chông, gồm Hòn phụ tử, Chùa Hang và Bãi Dương. Kể từ ngày ấy đến nay, mỗi năm, khu danh thắng nổi tiếng này đón hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần đáng kể vào GDP của Kiên Giang. Các doanh nghiệp khai thác du lịch phía
