Đến Tunisia đón người Việt Nam về nước
Những tâm tư khác nhau
Nguyễn Xuân Kiều (37 tuổi, ở Nghệ An) biết ơn Đảng, Chính phủ đã giúp đỡ để về nước bởi trước đó anh gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và cực nhọc. Sang Libya (20/6/2010) làm việc cho Công ty Na-Lidco với mức lương 280 USD/tháng, nhưng Kiều vừa phải sống những ngày không có miếng ăn, nước uống cùng cái lạnh thấu xương ở cảng Tripoli.
Rất may sau đó Kiều và nhiều lao động khác được Đại sứ quán Việt Nam ở Libya thuê ôtô chở ra biên giới Tunisia. Mong muốn nhất hiện nay của Kiều là sớm được về nhà, ổn định cuộc sống, được cơ quan chức năng can thiệp với Công ty Na-Lidco để lấy 4 tháng lương mà họ chưa trả.
Cũng được trả với mức lương 280 USD/tháng để làm việc cho Công ty Na-Lidco, nhưng mong muốn nhất hiện nay của Nguyễn Văn Duyên, 20 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội là sớm được các cơ quan chức năng hỗ trợ để trả khoản vay 35 triệu đồng của ngân hàng bằng cách tạo công ăn việc làm ở trong nước hoặc lao động ở quốc gia khác, không phải Libya. Trên đường chạy loạn từ cảng Tripoli tới biên giới Tunisia, Duyên đã bị mất điện thoại di động khi lính gác tại trạm kiểm soát khám xét hành lý.
Hoàng Văn Tưởng, SN 1990, ở Nghệ An sang Libya (8/8/2009) cũng làm việc cho Công ty Na-Lidco với mức lương 220 USD/tháng và giống như nhiều lao động Việt Nam khác, Tưởng phải sống 2 ngày 2 đêm không thức ăn, nước uống ở cảng Tripoli trước khi được Đại sứ quán thuê xe chở tới biên giới Tunisia. Tưởng hy vọng, Công ty Na-Lidco sẽ trả 4 tháng lương còn nợ và sớm được thu xếp công ăn việc làm để trả khoản nợ ngân hàng. Mong muốn của Tưởng cũng là ước muốn của Phạm Hồng Đức, 35 tuổi, ở Quảng Bình. Tuy sang Libya từ 13/7/2010 làm việc cho Công ty Na-Lidco với mức lương 280 USD/tháng, nhưng Tưởng về nước với 2 bàn tay trắng cùng khoản nợ ngân hàng trị giá 40 triệu đồng.
|
| Lao động Việt Nam vui sướng được lên máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Zarzis, Tunisia về Hà Nội. Ảnh: Quốc Trung. |
Phạm Quang Dong, 34 tuổi, ở Hải Dương và Hoàng Văn Lưu, 31 tuổi, ở Ninh Bình đều ký với Công ty Na-Lidco hợp đồng làm việc 2 năm với mức lương 280 USD/tháng, nhưng họ mới sang Libya từ 1/1/2011 nay đã phải về nước nên rất tâm tư.
Dong và Lưu cho biết, theo hợp đồng đã ký, trong bất cứ trường hợp nào Công ty Na-Lidco đều phải có trách nhiệm, nhưng kể từ khi xảy ra khủng hoảng chính trị tại Libya công ty không liên lạc, bỏ mặc người lao động Việt Nam phải sống trong đói rét và khủng hoảng.
"Nếu không được Đại sứ quán thuê xe chở ra biên giới Tunisia thì không biết giờ này em đang ở đâu nữa", Hoàng Minh Thế, 25 tuổi, ở Hà Tĩnh bày tỏ khi được chúng tôi hỏi chuyện. Thế sang Libya từ tháng 3/2009 làm việc cho Công ty ENKA TEKNIK của Thổ Nhĩ Kỳ với mức lương 250 USD/tháng. Tuy được thông báo tới cảng Tripoli (từ 23/2), nhưng Thế không được lên tàu để về nước và phải chịu cảnh đói rét suốt 2 ngày 2 đêm dưới cái lạnh 3 độ C. Nhưng Thế vẫn cảm thấy may mắn và hạnh phúc bởi không bị cướp tiền, điện thoại di động, hộ chiếu và hiện cảm thấy thoải mái, sung sướng khi sắp được gặp người thân.
|
| Người lao động đọc Báo CAND trên chuyến bay về nước hôm 6/3. Ảnh: Quốc Trung. |
Nguyễn Huy Quân, 24 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội cũng sang Libya làm việc cho Công ty ENKA TEKNIK với mức lương 250 USD/tháng (từ 24/5/2009). Quân cho biết, tuy làm việc được 21 tháng, nhưng hiện chỉ còn mấy bộ quần áo và quyển hộ chiếu bởi toàn bộ tài sản đã bị cướp sạch. Vì nơi làm việc của Quân chỉ cách Thủ đô Tripoli 50km nên ngay sau khi xảy ra bạo loạn (đêm 20/2), nhiều người dân địa phương đã mang vũ khí tới cướp phá. Tuy toàn bộ số hộ chiếu để trong két sắt công ty bị lấy đi, nhưng sau đó chủ Công ty ENKA TEKNIK đã chuộc lại nên mọi người vẫn có hộ chiếu sử dụng.
Mặc dù vậy, lao động Việt Nam không được chủ công ty đối xử giống như lao động Thổ Nhĩ Kỳ - người Thổ Nhĩ Kỳ được lên tàu về nước, còn họ sống vất vưởng. Tuy nhiên, Quân vẫn cười rất tươi bởi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc khi được lên máy bay về nước.
Nguyễn Hữu Điếm, 50 tuổi, ở Hải Dương sang Libya ngày 20/1/2010 làm việc cho Công ty Impregllo Lidco của Italia tại thành phố Misurata với mức lương 200 euro/tháng. Tuy chủ công ty lập trại để bảo vệ họ, nhưng khi xe chở người lao động tới biên giới Tunisia thì nhiều người bị mất tiền, điện thoại di động và thuốc chữa bệnh. Chính lính tại các trạm kiểm soát dọc đường đã lấy số tài sản kể trên của họ.
|
| Thân nhân và cơ quan hữu quan đón người lao động tại sân bay Nội Bài trưa 6/3. |
Khâm phục công tác cứu trợ của Chính phủ Việt Nam
Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tại Tunisia đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đưa lao động về nước an toàn, đây là tuyên bố của ông Đỗ Dương Quy, Trưởng ban tiếp thị hàng hoá của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đặc biệt của Vietnam Airlines tại Tuinisia khi trao đổi với phóng viên Báo CAND tại sân bay Zarzis chiều 5/3 theo giờ địa phương. IOM cho biết, ngưỡng mộ cách tổ chức đưa lao động thoát khỏi vùng chiến sự của Việt Nam bởi không phải chính phủ nước nào cũng làm như vậy.
Ông Đỗ Dương Quy cho biết, đoàn công tác tại Tuinisia hiểu rõ tính khẩn trương và cấp bách của công tác hỗ trợ người lao động Việt Nam rời Libya về nước. Sau chuyến bay tối 5/3 (theo giờ địa phương) sẽ còn 1 chuyến ngày 6/3 và 2 chuyến ngày 7/3 để đưa lao động Việt Nam về nước. Vietnam Airlines đang phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ trong việc trợ giúp đưa lao động Việt Nam ra khỏi Libya về nước an toàn.
Được biết, tuy IOM đã chi 90 triệu USD để thiết lập các trại tị nạn quanh biên giới Libya, nhưng hầu hết mọi người vẫn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất bởi chỉ có phụ nữ, người già và trẻ em mới được ưu tiên sống trong lều để chống lại cái lạnh thấu xương khi màn đêm buông xuống.
Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Văn phòng chi nhánh Hàng không Việt Nam tại Pháp, phụ trách khai thác tại sân bay Charles De Gaulle, hiện phụ trách khai thác các chuyến bay đặc biệt tại Tunisia cho biết, trưa 5/3 (theo giờ Tunisia), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã điện thoại cho Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng để tìm hiểu tình hình cũng như động viên và khen ngợi kết quả làm việc của đoàn công tác bởi đã thực hiện chỉ thị của chính phủ một cách quyết liệt.
Tính đến sáng 5/3 vẫn còn 925 lao động Việt Nam sống trong trại tị nạn ở biên giới Tunisia và trong ngày 5/3, sân bay Zarzis còn khoảng 20 máy bay dùng vào công tác cứu trợ người tị nạn đến từ Libya. Hình ảnh của Việt Nam tại biên giới Tunisia được mọi người ngưỡng mộ bởi trong khi một số nước bỏ mặc người lao động thì Chính phủ Việt Nam cử đoàn công tác chính phủ do Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu tới tìm hiểu tình hình và giải quyết mọi công việc.
|
Toàn bộ người lao động đã được sơ tán khỏi Libya Tin vui nhất là toàn bộ số lao động bị kẹt sâu tại Libya cũng đã được di tản hết. Tất cả 10.334 lao động Việt Nam được đưa sang làm việc tại Libya đã được sơ tán an toàn ra khỏi nước này. Chiều 6/3, trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Tổ chức di dân quốc tế (IOM) tại Hà Nội cho biết, trong ngày 6/3, IOM đã kết hợp với đoàn công tác của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ lên danh sách 3 chuyến bay đưa lao động Việt Nam về nước. 2 chuyến bay đã về tới Việt Nam lúc 10h30 và 14h30, mỗi chuyến chở gần 300 lao động. Chuyến còn lại về trong đêm 6/3. Riêng ngày 7/3, tại Tunisia, IOM cũng đã thuê 1 chuyến máy bay chở lao động cùng với 2 chuyến máy bay của Việt Nam sang đón lao động về nước. Cùng ngày cũng có một chuyến bay đưa lao động từ Thổ Nhĩ Kỳ về. Liên quan đến tiến độ giải cứu các lao động còn kẹt sâu tại Libya, Đại sứ Việt Nam tại Libya, ông Đào Duy Tiến cho biết, sáng 6/3, đã có thêm một tốp gồm 73 lao động cũng được đưa thẳng từ sân bay Tripoli lên biên giới. Theo kế hoạch trong ngày 6/3, 32 người lao động còn lại tại sân bay Tripoli sẽ được lên máy bay về nước; 71 người đang ở tại Đại sứ quán cũng sẽ được đưa bằng ôtô tới biên giới Tunisia. Đây là những lao động Việt Nam cuối cùng còn ở trong lãnh thổ Libya và Đại sứ Đào Duy Tiến bày tỏ hy vọng rằng mọi việc sẽ thuận lợi theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, toàn bộ 65 lao động từ Benghazi đi theo hướng Đông về cửa khẩu Salloum (Ai Cập) đã mất hết hộ chiếu, nhưng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã bảo lãnh cho họ và làm các thủ tục quá cảnh chờ di chuyển về sân bay quốc tế Cairo. Số lao động này cũng sẽ được IOM hỗ trợ, trong đó bao gồm cả đồ ăn uống và chi phí về tới Việt Nam. Hiện tại ở sân bay Zazit và trại tập trung lao động tản cư gần biên giới Tunisia có khoảng hơn 1.000 lao động Việt Nam. Dự kiến, sẽ còn ít nhất 3 chuyến chuyên cơ nữa sang Tunisia đưa lao động về nước. Đại diện Ban Chỉ huy tiền phương các đoàn công tác hỗ trợ, sơ tán lao động Việt Nam ra khỏi Libya đã làm việc trực tiếp với IOM đề nghị họ hỗ trợ sơ tán lao động về nước. Theo tổng hợp của Cục Quản lý lao động ngoài nước, đến cuối giờ chiều 6/3, đã có 6.816 lao động về nước. Trong đêm 6/3, sẽ có thêm một chuyến bay chở 239 lao động từ Thổ Nhĩ Kỳ và Dubai về Hà Nội. Tin vui nhất là toàn bộ số lao động bị kẹt sâu tại Libya cũng đã được di tản hết. Tất cả 10.334 lao động Việt Nam được đưa sang làm việc tại Libya đã được sơ tán an toàn ra khỏi nước này. Theo kế hoạch, trong hai, ba ngày tới, toàn bộ số lao động đang ở nước thứ 3 sẽ được đưa về nước bằng đường hàng không. Ngoài ra, hơn 1.000 lao động vẫn đang trên đường về nước bằng tàu biển, dự kiến sẽ cập cảng Hải Phòng trong những ngày tới. Thu Uyên |
