Đàn voi dữ bao vây một ngôi làng

Thứ Tư, 18/10/2006, 15:08

Ngôi làng của người K'Dong, nằm bên bờ sông Dưng, lọt thỏm trong một thung lũng giữa đại ngàn Trường Sơn, cách thị trấn Bắc Trà My, Quảng Nam, về hướng Tây trên ba chục cây số đường rừng. Đã hơn hai tuần qua, người dân nơi đây phải sống trong thấp thỏm, âu lo vì sự đe dọa tấn công của một đàn voi hoang dã...

Làng thuộc thôn 5, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Vì nằm bên bờ sông Dưng nên nó mang tên: Làng Dưng. Chiều 16/10, đặt chân đến Bắc Trà My, hỏi dò người dân của thị trấn miền sơn cước về con đường đến làng Dưng, chúng tôi đều nhận được những cái lắc đầu và lời khuyên, không nên về làng Dưng trong thời điểm này. Lý do là mưa lũ đã băm nát nhừ làm nhão nhoét đường đi và sợ nhất là đàn voi rừng hung dữ bất thần xuất hiện…

Thế nhưng, với quyết tâm của mình, chúng tôi dò dẫm đến được làng Dưng trước khi màn đêm buông xuống vây phủ núi rừng. Và đêm ấy, chúng tôi được bố trí "làm khách" ở ngôi nhà của già làng Hồ Văn Rút. Bên bếp lửa bập bùng, người làng Dưng đã xúm lại kể cho chúng tôi nghe về chuyện bốn "ông tượng" đang đe dọa sự bình yên của làng…

Người đầu tiên lên tiếng là già làng Hồ Văn Rút. Ông cụ năm nay tuổi đã xấp xỉ tám mươi, song bước đi vẫn còn chắc khỏe. Ông cụ nói rằng, làng Dưng có 47 nóc nhà, với khoảng 230 người, đều mang họ Hồ. Già Rút kể cho chúng tôi nghe chuyện voi rừng phá rẫy lúa, rẫy ngô của người K'Dong ở làng Dưng…

Một ngày cuối tháng 7, già Rút cùng con rể là Hồ Văn Bình đi làm cỏ cho rẫy lúa, cách làng chừng "một vác rựa" (vác rựa trên vai đi đến khi mỏi thì đổi rựa sang vai khác, độ chừng 1 tiếng đồng hồ - NV). Hai bố con đang lom khom giữa rẫy lúa thì bỗng cây cối ở rìa rừng gãy đổ ầm ầm, rồi xuất hiện một đàn voi hoang dã gồm 4 con; trong đó có 1 con voi con. Chúng cứ nhằm thẳng hướng nhà giữ rẫy của già Rút mà lừ lừ tiến vào như những cỗ xe tăng. Rẫy lúa đang ngậm hạt no tròn ngã rập theo mỗi bước đi của đàn voi.

Tiếc của, già Rút hú lên một tiếng để xua đàn voi ra khỏi rẫy lúa. Nào ngờ, khi nghe tiếng hú của già Rút, con voi trắng to nhất đàn đứng lại phe phẩy đôi tai to như hai cái sàng gạo, rồi dựng vòi dài hơn 2m lên trời huơ huơ một lúc. Bỗng nó rít lên một tiếng như thể đáp lại tiếng hú của già Rút. Và cả đàn voi xồng xộc lao vào căn nhà giữ rẫy dùng vòi kéo đổ nhà, rồi thi nhau giẫm đạp.

Anh Bình vơ vội cái nồi nấu cơm ở bên cạnh gõ "boong boong", với mục đích làm cho đàn voi sợ mà bỏ đi. Nhưng, chúng chẳng những không sợ mà còn nhắm hướng anh Bình và già Rút đang đứng mà lao tới. Thế là cả hai cha con vứt bỏ rựa, gùi lăn xuống trốn vào một hốc đá ở con suối cạnh rẫy lúa mới thoát nạn voi giày.

Già Rút bảo: "Tao sống từng này tuổi rồi, nhưng chưa thấy đàn voi nào hung dữ như thế. Khổ nhất là hiện nay đàn voi đã về đến gần làng rồi. Cách đây ba hôm, thằng con ông Dây suýt nữa thì mất mạng…".

Tiếp lời già Rút, con trai ông Hồ Văn Dây là Hồ Văn Hùng, cho chúng tôi hay: Sáng 13/10, em ra rẫy lúa cách nhà chừng vài trăm mét thì thấy đàn voi đang quật ngã cây cối ở khu rừng cạnh rẫy. Hùng ba chân bốn cẳng chạy về làng la khóc, cả làng mang thùng thiếc, vác cây chạy ra thì đàn voi bỏ đi về hướng núi bên kia.

Anh thanh niên Hồ Văn Trường vừa mới cưới vợ cũng kể, cách đây hơn hai tuần, vào buổi chiều anh lên rẫy ngô nhà mình thì bất ngờ gặp phải đàn voi, anh chạy xuống một khe suối, cắt rừng lên rẫy đưa vợ về làng. Nhưng, đàn voi đã ngửi hơi người bám theo lên phá sạch rẫy ngô và nhà giữ rẫy của vợ chồng anh…

Chúng tôi hỏi, chính quyền và các cơ quan liên quan, nhất là ngành lâm nghiệp cấp huyện, tỉnh đã có biện pháp gì giúp dân làng Dưng ngăn chặn đàn voi hoang dã chưa? Thôn đội phó Hồ Văn Trường lắc đầu, cho biết: Chính quyền thôn 5 đã gửi báo cáo lên UBND xã Trà Đốc và huyện Bắc Trà My, song chỉ  có  xã cử cán bộ về đề nghị thống kê thiệt hại của dân làng để trình cấp trên xin cứu đói. Mặt khác, lực lượng Công an xã cũng tăng cường về cùng dân quân tại chỗ tổ chức tuần tra ngăn chặn những kẻ săn voi đột nhập vào vùng rừng núi làng Dưng sát hại voi, vì mục đích riêng tư…

Sáng hôm sau, chúng tôi rời làng Dưng. Già Rút cùng nhiều bà con K'Dong tiễn chúng tôi và ai cũng gửi lời về với những người có trách nhiệm của huyện Bắc Trà My và tỉnh Quảng Nam, sớm có biện pháp bảo vệ, hoặc di dời dân làng Dưng để họ có thể tránh được thảm họa khi đàn voi hoang dã kéo vào phá làng…

Long Vân - Song Tranh
.
.
.