Đà Nẵng: Sinh viên kêu trời vì trộm cắp hoành hành

Thứ Hai, 06/04/2009, 10:34
"Những dãy trọ mời trộm" - anh Lê Văn Tới, Phòng PX15, Công an TP Đà Nẵng, đang ở trọ cùng cậu em trai tại tổ 14, phường Hòa Khánh Nam, đề nghị tôi đặt tít đề như vậy khi phản ánh tình trạng trộm cắp đồ đạc của SV, mà nguyên nhân lớn là do nhà trọ không an toàn, không có tường rào, cổng cách ly với bên ngoài…

Đà Nẵng hiện có hơn 80 ngàn SV đang học tập tại 7 trường đại học và 12 trường cao đẳng (chưa kể nhiều trường THCN), với đại đa số là SV ngoại trú, mà các ký túc xá chỉ đáp ứng được từ 10-15% nhu cầu ở của SV, lại khá nhiều trường không có ký túc xá.

Tại 3 phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc thuộc quận Liên Chiểu, nơi tập trung các trường ĐH, CĐ lớn như: ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, CĐ Kinh tế - Kế hoạch, CĐ Đức Trí… có rất nhiều dãy trọ của SV và nạn trộm cắp đang hoành hành tại đây như một dịch bệnh dai dẳng...

Những dãy trọ mời trộm…

"Những dãy trọ mời trộm" - anh Lê Văn Tới, Phòng PX15, Công an TP Đà Nẵng, đang ở trọ cùng cậu em trai tại tổ 14, phường Hòa Khánh Nam, đề nghị tôi đặt tít đề như vậy khi phản ánh tình trạng trộm cắp đồ đạc của SV, mà nguyên nhân lớn là do nhà trọ không an toàn, không có tường rào, cổng cách ly với bên ngoài…

Dãy trọ không có tường rào, cổng an toàn này là nơi bọn trộm kéo đến đập phá đêm 22/3.

Kể ra cũng thật bức xúc, khi đồng chí Tới mới đây bỗng dưng từ nạn nhân mất trộm lại trở thành mục tiêu của 20 tay trộm cắp, côn đồ kéo đến xóm trọ của đồng chí đập phá.

Anh Tới kể: "Khoảng 3h sáng 22/3, tôi cùng cậu em trai đang ngủ trong phòng thì nghe có tiếng động ngoài cửa. Đoán chắc là kẻ trộm đột nhập nên mấy anh em quyết tâm mai phục để bắt quả tang. Khi xông ra thì thấy có 3 tên bỏ chạy ra ngoài đường. Một tên vấp chân ngã, tôi và mấy anh em SV xông tới bắt và kéo vào dãy trọ.

Lúc này, cả xóm trọ cũng đã trở dậy hết để xem mặt tên trộm "trẻ con" và chỉ ít phút sau, khi Công an phường Hòa Khánh Nam chưa kịp đến hiện trường, thì một băng gồm hơn 20 tên cầm mã tấu, gậy gộc… kéo đến giải vây đồng bọn, đập phá, hành hung…".

Anh Tới bị thương nặng nhất trong cuộc hỗn chiến này, trán bị một vết thương nặng, tay phải bị bầm tấy do đỡ nhiều gậy gộc táng vào, một ngón tay bị gãy,… phải nằm bệnh viện mất mấy ngày. Còn Sơn ở cùng phòng với anh Tới cũng bị một vết thương ở trên đầu và mất nhiều máu…

Chiều 1/4, khi gặp tôi, anh Tới cho biết: "Vẫn đang nghỉ ở nhà chưa đi làm được. Nhưng vụ việc thì cũng đã giải quyết xong rồi, nói chung là nhắc nhở, giáo dục, răn đe là chính vì cả băng 20 tên đó toàn là những thanh, thiếu niên ở trong xóm này. Ngay sau đêm đó, chúng trốn chạy khắp nơi, kể cả bỏ vào Sài Gòn, nhưng được sự giáo dục, động viên của gia đình và các tổ chức đoàn thể, hầu hết đã ra đầu thú…".

Ở dãy trọ này và rất nhiều dãy trọ khác, đặc điểm chung là không an toàn, không có tường rào đủ cao bao quanh, không có cổng cách ly với bên ngoài, nên kẻ trộm dễ dàng đột nhập, thậm chí cửa phòng cũng được làm rất sơ sài, yếu ớt. Các chủ trọ xây phòng cho SV thuê, đến tháng thì lấy tiền, tuy có cam kết với chính quyền địa phương về đảm bảo an ninh trật tự, nhưng thực ra là họ thả nổi, mặc kệ…

Trộm hoành hành…

Từ cách đây nhiều năm, SV luôn là mục tiêu của bọn trộm cắp. Ngay cả tôi, thời SV trọ học ở Khối phố Chơn Tâm 1B, phường Hòa Khánh Nam, dù ở trọ ngay nhà ông Tổ trưởng tổ dân phố vẫn bị bọn trộm đột nhập lấy đi của tôi tổng cộng 3 chiếc xe đạp, 2 điện thoại di động cùng nhiều đồ đạc khác chỉ trong vòng 2 năm (2005-2006) trọ ở đây.

Còn ở xóm trọ bên cạnh dù có tường rào, cửa cổng cao ráo vẫn bị đột nhập thường xuyên. Có bạn SV đến chơi mới dắt xe máy vào để trước sân, ngồi chưa nóng chỗ quay ra xe đã biến mất. Có buổi trưa cúp điện, một tên có máu mặt đi vào tới bên cạnh chiếc xe máy tay ga cúi xuống lấy IC…

Còn hiện nay, nơi bị trộm nhiều nhất có lẽ là các dãy trọ ở phía sau Trường ĐH Bách khoa. Trộm ở đây thật "đẳng cấp". Dù cửa nẻo chắc chắn, nhưng khá nhiều phòng bị cạy cửa, nhiều giàn máy tính của SV bị bốc hơi mà không để lại dấu vết. Bây giờ đã sắp mùa hè, buổi trưa là thời điểm ra tay của bọn trộm cắp. Phòng trọ của SV tất cả đều lợp bằng mái tôn, thấp, cực nóng, trưa hè mệt lử, SV thường mở cửa sổ, hoặc cửa lớn để hóng một chút gió, và bọn trộm đã tranh thủ cơ hội khèo đồ, đột nhập trộm cắp ví tiền, xe cộ, máy tính… khi SV chỉ mới chợp mắt.

SV đa số đến từ các tỉnh miền Trung nghèo khó như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam… Rất mong các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng sớm có biện pháp lập lại an ninh trật tự ở các xóm trọ, để SV yên tâm học hành…

Viết Nam
.
.
.