Đà Nẵng: Người dân xã Hoà Bắc mong có được cây cầu
Xuôi về phía hạ lưu dòng suối chừng dăm bảy cây số, người dân thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc và thôn Trường Định, xã Hoà Liên đi làm ăn, buôn bán và học sinh đến trường đều phải qua đò ngang.
Ngày nào giữa dòng Cu Đê cũng tròng trành chiếc đò ngang chèo tay, hay xuồng lắp máy thô sơ còn trên thuyền mọi người chen chúc nhau... Nhìn cảnh tượng đó, chúng tôi không thể không liên tưởng đến thảm họa lật đò gây chết người ở Cà Tang (Quảng Nam) hay Chôm Lôm (Nghệ An)...
"Ước mơ lớn nhất của chúng tôi bây giờ là làm sao có một cây cầu bắc qua con suối dữ để con cái chúng tôi được yên tâm đến trường và bà con không còn phải lo sợ khi băng qua con suối có nhiều hiểm nguy do những cơn lũ thượng nguồn bất ngờ đổ về..." - đấy là ước mơ chung của bà con ở thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang phóng viên nghe được khi vừa vất vả lội qua con suối để đến thôn Tà Lang vào buổi chiều cuối tuần.
Mong muốn lắm chứ, ước vọng lắm chứ khi hàng chục năm nay bà con nơi đây vẫn phải hàng ngày lội suối mỗi khi sang thôn bên cạnh hoặc về xuôi. Ông Nguyễn Ngưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc còn cho chúng tôi biết, với 73 hộ dân, trên 295 khẩu và số đông đều là đồng bào dân tộc Kơ tu sinh sống tại đây.
Nếu Tà Lang có được một cây cầu thì không chỉ giúp bà con thôn này đi lại thuận tiện, an toàn mà quan trọng hơn là cơ hội phát triển kinh tế - xã hội về phía Tây Hòa Vang, thông thương ra Thừa Thiên - Huế. Và quan trọng hơn hết là sự an toàn cho hàng trăm học sinh đang hàng ngày phải băng suối để đến trường.
Theo bà con thì cách đây hơn nửa thế kỷ, qua Tà Lang đã có cầu bằng bê tông cốt thép, nhưng cầu đã bị phá hủy trong chiến tranh. Và cũng đã nhiều lần, người dân và UBND xã Hòa Bắc có kiến nghị lên UBND TP và các cấp có thẩm quyền về việc cho xây dựng một cây cầu.
Ấy vậy mà một cây cầu bắc qua suối chỉ chừng 50m cho bà con thôn Tà Lang vẫn chỉ là ước nguyện...! Chuyện ưu tiên đầu tư và chăm lo đến đời sống, cơ sở vật chất cho đồng bào vùng sâu, vùng xa đã được Nhà nước, các cấp chính quyền quan tâm từ lâu.
Mặc dù thành phố và huyện Hòa Vang buộc các chủ ghe chở người qua sông ký cam kết đảm bảo an toàn, những người đi trên ghe phải được trang bị phao cứu sinh, nhưng ai biết sự cố không xảy ra?.
Thiết nghĩ, để không xảy ra những tai nạn đau thương như ở Cà Tang, Chôm Lôm... ngoài đảm bảo an toàn cho ghe thuyền và người qua sông suối, điều cần thiết hiện nay và cũng là mong mỏi của hàng trăm hộ dân ở xã Hòa Bắc là các cấp chính quyền TP Đà Nẵng cần quan tâm và khẩn trương tính đến việc xây dựng cầu qua Tà Lang và Lộc Mỹ
