Con đường “ác mộng” ở KTX Đại học quốc gia TP HCM
Đoạn đường từ trường về khu KTX đại học QG TP HCM dài gần 2km nhưng bị bỏ hoang cho cỏ mọc từ lâu đã là “ác mộng” đối với các sinh viên nữ bởi những vụ cướp giật, trấn lột…
"Quốc gia - Plaza"
Đây là cái tên rất đỗi thân thiết mà các sinh viên đặt cho KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG.HCM). Nằm trên địa bàn giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, KTX ĐHQG HCM được xây dựng năm 2000 tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
Đến nay, KTX đã đưa vào sử dụng 14 dãy nhà do ĐHQG và các tỉnh đầu tư xây dựng cho con em tỉnh mình như: KTX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, KTX Bình Dương, KTX Đồng Nai… Đây được coi như một khu đô thị mới với tất cả các dịch vụ cần thiết, phục vụ nhu cầu của sinh viên các trường trực thuộc ĐHQG như ĐH Bách khoa, ĐH Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn….
Các phòng ở được trang bị rất hiện đại với đầy đủ các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và học tập của sinh viên. Đặc biệt, với sự đầu tư của Công ty Nguyễn Thông, mạng Internet đã được nối vào tất cả các phòng ở. Đây là một trong những điểm để KTX ĐHQG.HCM có sức hút lớn đối với các bạn sinh viên. Ngay trong KTX cũng có cả những dịch vụ như giặt ủi, cắt tóc, mua sắm… Đặc biệt, vấn đề đảm bảo an ninh trong KTX rất được chú trọng. BQL có quy định rất cụ thể việc ra vào KTX cũng như từng khu nhà ở.
Nhưng vẫn còn… con đường "đau khổ"
Từ trường về KTX chỉ có một con đường duy nhất dài gần 2km. Là địa bàn giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương nên con đường này vẫn chưa được bên nào đầu tư xây dựng. Và hậu quả là 7.000 sinh viên sinh sống trong KTX chịu thiệt thòi. Hai bên đường là um tùm cỏ dại, mọc cao gần bằng đầu người và các khu vườn cây mà chỉ mới nhìn vào thôi đã thấy hoang vu.
Hệ thống đèn đường cũng chưa được trang bị. Chính vì vậy, không ít sinh viên, nhất là sinh viên nữ rất ngại khi phải một mình đi qua đây (nhất là vào ban đêm). Nguy cơ bị cướp giật, trấn lột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và trên thực tế, những câu chuyện đáng tiếc như thế cũng đã xảy ra.
Vào khoảng cuối năm học 2005-2006, lực lượng bảo vệ của KTX liên tục nhận được tin trình báo của các sinh viên về việc bị giật dây chuyền, túi xách hay ĐTDĐ giữa ban ngày khi trên đường từ trường về KTX, có trường hợp còn diễn ra ngay trước cổng KTX. Các bạn sinh viên còn râm ran chuyện có 2 sinh viên rủ nhau "tâm sự" ở đoạn đường trên, bị cướp mất xe máy... Con đường trở thành nỗi "ác mộng" của không ít người. Tuy nhiên, vì những vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên nên nhà trường và Ban lãnh đạo KTX chỉ biết nhắc nhở sinh viên cẩn thận hơn và nên đi thành nhóm mỗi khi phải ra đường.
Rất mong các cơ quan chức năng sớm có những động thái tích cực để sinh viên có thể yên tâm trở về nơi ở sau những giờ học căng thẳng
