Chuyện những người hoàn lương ở Quảng Ninh
Từng vào tù vì buôn bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng được sự khuyên giải, giáo dục của các cán bộ quản giáo và sự quan tâm, chia sẻ của người thân, gia đình, họ đã hoàn lương, đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi, trở thành những công dân gương mẫu, làm ăn giỏi.
Con đường nhựa làm dang dở, bụi cuốn mù mịt đưa chúng tôi đến căn nhà nhỏ của anh Vũ Đình Lương, một tấm gương hoàn lương hướng thiện vào một buổi chiều muộn. Căn nhà của anh nằm khuất trong một ngõ nhỏ với một khoảng sân rộng. Sự xuất hiện của chúng tôi khiến họ ngỡ ngàng đôi chút...
Từ nhỏ, Vũ Đình Lương đã nổi tiếng là cậu bé hiếu động với những trò đùa nghịch phá phách khiến nhiều người phải khiếp sợ. Lớn lên đôi chút, Lương học nghề lái phà nhưng chẳng chí thú làm ăn mà thường vùi đầu vào những tệ nạn xã hội.
Anh Lương đến với chị Vũ Thị Nhung, cô bạn cùng xóm và hiện cũng là người vợ gắn bó với anh suốt cả cuộc đời, trong sự ngăn cản của gia đình bên ngoại. Hai đứa con một trai, một gái liên tiếp chào đời, kinh tế vốn đã thiếu thốn vì chỉ trông chờ vào quán bán hàng của chị Nhung càng trở nên chật vật.
Dạo đó, ở Quảng Ninh có phong trào vượt biên sang Hồng Kông. Mong muốn đổi đời, anh Lương tìm mối vượt biên dù biết điều đó thật mong manh. Hơn chục ngày nằm trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả, đoàn người của họ đã sang đến Hồng Kông. Khác hẳn với những viễn cảnh mà anh Lương và chị Nhung nghĩ ra về miền đất hứa, họ bị nhốt vào trong trại tỵ nạn. 4 con người sống trong cùng một trại tỵ nạn, bị quản lý chặt chẽ.
"Nhàn cư vi bất thiện", anh Lương và một số người Việt
Hơn 4 năm sống trong trại tỵ nạn, họ trở về nước với số tiền duy nhất mà anh chị có lúc này là khoản tiền được trợ cấp của trại ty nạn. Khi không còn tiền sử dụng ma túy nữa, anh đã tham gia buôn bán ma tuý và bị lĩnh án 10 năm tù giam. Quãng thời gian bị tách ly ra khỏi xã hội có lẽ cũng là thời điểm giúp anh Lương có lúc tĩnh tâm mà nghĩ đến vợ con, anh quyết tâm cải tạo tốt.
Năm 2005, anh Lương được ra tù trước thời hạn khi đã thụ án được 8,5 năm. Ngày đón chồng từ trại giam về nhà, trong lòng chị Nhung nhấp nhỏm không yên, chị lo rằng anh không làm chủ được bản thân mình, bị lũ bạn xấu lôi kéo mà trở lại con đường xấu nhưng với nghị lực vươn lên của bản thân, sự giúp đỡ của gia đình anh đã hiểu ra. Giờ đây, hai chiếc tàu du lịch mang nhãn hiệu Thắng Lợi của vợ chồng anh, vào thời điểm cao nhất mỗi tháng cho thu nhập 30 triệu đồng.
Tâm sự với chúng tôi, anh Lương nói: "Muốn người nghiện hoàn lương thì ngoài tình yêu thương của gia đình và sự giúp đỡ của xã hội, cần phải giúp họ có được một công việc ổn định".
Khi chúng tôi đến nhà thì anh Đào Ngọc Hoằng, 30 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, một tấm gương đặc xá trở thành người tốt vẫn đang làm ca trên khai trường. Biết ý định của chúng tôi, chị Vũ Thị Nghĩa, vợ anh mỉm cười rồi nói: Thực sự tôi chẳng biết anh Hoằng đã phạm tội gì. Khi quyết định lấy anh đã có nhiều người ngăn cản, nhưng tôi nghĩ ai cũng có những lúc sai lầm. Tôi tin mình có thể cảm hoá được chồng của mình... Và người phụ nữ nhỏ bé ấy đã làm được điều đó.
Trước đây, anh Hoằng từng là công nhân của một công ty than. Trong những buổi làm ca kíp, thiếu sự quản lý của gia đình lại do đua đòi, anh Hoằng đã bị nghiện ma tuý và lĩnh án 7 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Những lời khuyên can của giám thị trại tạm giam đã giúp anh hiểu rằng, chỉ có con đường duy nhất là cải tạo tốt. Ngày 3/2/2005, anh Hoằng được đặc xá, tha tù trước thời hạn sau 4 năm cải tạo. Tháng 8/2005, anh được chính quyền địa phương và gia đình giúp đỡ bảo lãnh cho trở lại làm việc tại công ty. Anh xúc động trước tấm lòng của mọi người và quyết tâm hướng thiện. Giờ đây, anh đã trở thành tổ trưởng tổ đào lò, phụ trách 20 công nhân của phân xưởng khai thác than 2, Công ty Than Dương Huy.
Ở địa bàn TP Hạ Long, còn có nhiều những tấm gương khác đã hoàn lương như trường hợp của anh Lại Văn Chung, trú tại khu 4, phường Hà Lầm, TP Hạ Long. Anh Chung được đặc xá vào ngày 2/9/2000. Giờ đây, vợ chồng anh đã là chủ một quán cơm, tạo việc làm cho 10 lao động khác, mỗi ngày phục vụ cho trên dưới 1.000 suất ăn cho bà con và công nhân mỏ than Hà Lầm
