Chuyện Hải "cụt" hoàn lương

Thứ Năm, 11/03/2010, 09:08
Mới nhìn thấy anh Trương Ngọc Hải (45 tuổi), trú tại thôn Cầu Đất, xã Hải Long, Như Thanh (Thanh Hóa), có biệt danh là Hải "cụt", chúng tôi không thể tin anh là một giang hồ đã từng vung dao phay chém bất cứ ai dám cản đường làm ăn của anh. Chúng tôi đến thăm anh trong một ngày xuân ấm áp. Anh vừa làm vừa tâm sự với chúng tôi về con đường hoàn lương của mình.

Quá khứ "đen"

Đi bộ đội xuất ngũ trở về địa phương năm 1987, không chịu được những khó khăn  ở quê hương, anh tìm mọi cách kiếm thật nhiều tiền để ăn tiêu. Nắm được những suy nghĩ của Hải, một số giang hồ địa phương đã tìm đến anh, để lôi kéo, dụ dỗ, kết thân huynh đệ. Với bàn tay trái bị mất một đốt ở ngón tay út, vóc dáng nhỏ thó, khuôn mặt lạnh lùng nên giới giang hồ gọi anh với biệt danh "Hải Cụt".

Hải đã gia nhập hội giang hồ và sinh ra rượu chè, cờ bạc. Vốn bản tính nóng như lửa, "Hải cụt" sẵn sàng "quyết chiến" với những kẻ dám cản đường làm ăn của mình. Sau một lần đụng độ với một số thanh niên trong vùng, "Hải cụt" đã bị Tòa án nhân dân huyện Như Xuân (trước đây)  tuyên phạt 15 tháng tù giam vì tội cố tình gây thương tích.

Những ngày tháng đen tối đã đến với anh và gia đình. Anh nhớ lại: "Ngày tôi bị Công an bắt đưa đi thụ án cũng là ngày vợ tôi phải nhập viện vì bệnh chảy máu dạ dày. Tôi bước đi không nổi khi đằng sau mình là hai đứa con còn thơ dại, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới được hơn một tháng và những tiếng khóc của người thân.

Anh Trương Ngọc Hải chăm sóc đào trong trang trại của mình.

Nhiều đêm ở trại, tôi không ngủ được, nước mắt cứ trào ra ướt đẫm vì thương vợ con, thương bố mẹ già. Tôi suy nghĩ phải quyết tâm lấy lại danh dự cho gia đình và bản thân. Vì vậy, trong trại giam tôi cố gắng chấp hành án, rèn luyện tốt, mong sớm trở về với cuộc sống thường nhật

Chị Nguyễn Thị Hạnh - vợ anh Hải - tâm sự: "Khi anh Hải bị bắt, lúc bấy giờ, tôi chỉ nặng có 34kg, quanh năm ốm đau. Nhiều hôm lên trại thăm anh, lúc về gặp trời đổ mưa sầm sập, ướt đẫm toàn thân, nghĩ giận anh bao nhiêu thì lại cảm thấy thương anh bấy nhiêu".

Chị Hạnh cho biết thêm: "Ngày đó, cuộc sống gia đình tôi khó khăn lắm, không đủ gạo để nuôi hai con nhỏ và bố mẹ chồng già yếu,  rất nhiều lần tôi phải đi xin ngô, nhặt hạt mít người ta bỏ đi, mang về luộc rồi rang khô, nghiền nhỏ làm món ăn mang xuống trại cho anh, động viên anh cải tạo tốt để sớm đoàn tụ với gia đình".

Tháng 2 năm 1993, anh Hải mãn hạn tù và trở về sum họp gia đình. Anh tự nhủ trong lòng sẽ không làm cho cha mẹ và vợ con phải khóc vì mình thêm một lần nữa.

Làm kinh tế giỏi, được dân tín nhiệm

Anh Hải tâm sự: "Ngày tôi mới ra tù, nhiều người trong xã không mấy mặn mà với việc gặp tôi. Có người tỏ thái độ miệt thị. Lúc đó, ước mơ về một cuộc sống bình thường, giản dị, sáng lên đồi trồng cây, chiều chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, tối dạy con học bài, vui vầy bên người thân... thật xa vời đối với tôi. Đã có lúc tôi sinh ra bi quan, chán nản".

May mắn cho anh Hải, gia đình và vợ con luôn luôn động viên, an ủi, khuyên nhủ, giúp anh xóa bỏ dần những mặc cảm bản thân, hòa nhập với cuộc sống xã hội. Năm 1996, bắt tay vào làm kinh tế với nguồn vốn 3 triệu đồng vay được của ngân hàng, thông qua Hội Cựu chiến binh xã và 7,5 ha đất đồi hoang hóa để xây dựng, phát triển kinh tế trang trại.

Suốt tháng ngày dài, anh chăm chỉ làm lụng, khai hoang phục hóa, đào ao thả cá, trồng cây, ươm giống ăn quả, trồng cây lâm nghiệp. Một mình vật lộn với những quả đồi toàn những cây gai, cỏ dại, đến nay, trang trại của anh có trên 200 gốc vải thiều xen với đậu, lạc, dứa, mía; hơn 2 ha luồng, keo, kết hợp với nuôi cá, nuôi dê, trâu...

Cây trồng và vật nuôi ở trang trại nhiều năm nay đã cho thu hoạch khá, kinh tế gia đình anh ngày một vững chắc. Anh Hải tâm sự: "Bây giờ có bát ăn, bát để, nhớ lại những ngày giang hồ mà thấy lãng phí cuộc đời. Tôi thầm cảm ơn người vợ hiền đã gồng mình chắn những đợt "sóng gió" do tôi gây ra để giữ bình yên cho gia đình. Tôi cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và bà con thôn xóm đã giúp tôi trên con đường hoàn lương”.

Không chỉ làm kinh tế, anh Hải còn tham gia vào hoạt động văn hóa trong xã, huyện… Năm 2000, anh được UBND xã mời làm cán bộ chuyên trách văn hóa. Tháng 5/2003, anh được bà con tín nhiệm bầu là Trưởng thôn Cầu Đất.

Tháng 11/2006, anh chính thức được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6/2007, anh được bầu là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Long

Lê Nam Hải
.
.
.