Chống người thi hành công vụ, loại tội phạm phải bị nghiêm trị
Số vụ chống người thi hành công vụ ở Tp.HCM đang có chiều hướng gia tăng. Loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng này không những đe dọa sức khỏe, tính mạng, danh dự của một con người cụ thể, mà còn xâm hại đến một chủ thể đặc biệt quan trọng cần được mọi người tôn trọng, bảo vệ: những người đang thi hành công vụ.
20h ngày 4/3, Huỳnh Quốc Thiều (25 tuổi), quê quán ở Bình Định, đến quán karaoke Pha Lê số 56 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh (Tp.HCM) hát karaoke. Sau một chầu hò hát khản giọng, Thiều bỏ về không trả tiền. Chủ quán kêu lại tính tiền, Thiều tháo chiếc đồng hồ đang đeo và tấm chứng minh nhân dân quẳng lại: "Cho thế chấp cái này…". Chủ quán không đồng ý, hai bên cự cãi gây náo loạn cả quán. Nhận được thông tin, Công an phường 14 cử đồng chí Lê Bạn, Cảnh sát khu vực đến giải quyết và yêu cầu Thiều về phường để xử lý. Huỳnh Quốc Thiều không những không chấp hành mà còn đánh đồng chí Bạn gây thương tích.
21h15' ngày 16/3, hai đồng chí Trần Long An và Huỳnh Diệp Phi, cán bộ Công an quận Gò Vấp đang tuần tra trên đường Quang Trung, đến trước UBND phường 11, quận Gò Vấp, phát hiện 6 thanh niên chở nhau trên 2 xe máy. Đồng chí An yêu cầu xe đi đầu dừng lại để kiểm tra, người thanh niên cầm lái không chấp hành, buộc đồng chí An phải cản lại. Bất ngờ, một tên nhảy xuống ôm chặt lấy đồng chí An để đồng bọn xúm lại đánh và giật bảng số hiệu CSND của đồng chí An. Đồng chí Phi vào can cũng bị đám thanh niên này quây đánh và giật mất bảng số hiệu CSND.
Ba mẹ con Nguyễn Thị Tư, Thái Thu Phương và Thái Thanh Sản.
Thấy số thanh niên tấn công Cảnh sát, quần chúng nhân dân đã cùng đến hỗ trợ và bắt giữ được 3 gã thanh niên càn quấy là Huỳnh Ngọc Cảnh (21 tuổi), quê quán ở Kon Tum, tạm trú tại 155 Nguyễn Khiêm, phường 7, quận 10; Lê Đức Vinh (23 tuổi), ngụ tại 726 Hùng Vương, phường 5, Tp. Pleiku và Nguyễn Văn Sáng (22 tuổi), quê quán ở Bình Định, cả Vinh và Sáng đều tạm trú ở 44/91 Lương Ngọc Quyến, quận Gò Vấp.

Chống người thi hành công vụ, ba mẹ con bị khởi tố
Đó là Nguyễn Thị Tư (59 tuổi) và hai con của bà ta là Thái Thu Phương (29 tuổi) và Thái Thanh Sản (25 tuổi), cùng ngụ tại ấp Hòa 2, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu. Quyết định khởi tố do Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu - Trung tá Ngô Thành Thật ký vào trung tuần tháng 3 vừa qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Trường Giang cho biết: Dự án cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải) được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng lần đầu tiên vào cuối năm 1998, với tổng vốn gần 27,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến những ngày cuối tháng 3 này, dù đã quá thời hạn dự kiến hoàn thành đến hơn 4 năm, nhưng vẫn có một số hạng mục còn nằm trên giấy. Nguyên nhân thật giản đơn: Hộ bà Nguyễn Thị Tư không chịu bàn giao mặt bằng.
Chính quyền huyện Đông Hải và BQL dự án - đại diện cho chủ đầu tư là Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu cũng đã phân công cán bộ trực tiếp hoặc bằng văn bản giải thích cặn kẽ cho bà Tư hiểu. Thế nhưng, bà Tư vẫn không chấp hành. Ngày 11/3, khi Công ty Xây dựng Lũng Lô (thuộc Bộ Tư lệnh công binh) đưa xáng, cuốc và xe chở đất đến thi công thì bà Tư mang hóa chất, cây, đá, ra cản ngăn và tuyên bố với BQL dự án và các công nhân thi công sẽ chống đối đến cùng. Được sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, lực lượng Công an đến giải thích yêu cầu bà chấm dứt hành vi chống đối thì bà chẳng những không nghe mà còn thách thức, lăng mạ anh em. Đặc biệt, khi Trung úy Hà Thủ Đô thu giữ can nhựa có chứa hóa chất lỏng thì bà Tư dùng cây đánh tới tấp cán bộ này.
Trước sự thái quá của bà Tư, lực lượng Công an buộc phải ra tay khống chế bà thì hai con bà là Phương, Sản, cùng các đối tượng Trần Mỹ Xuyên (24 tuổi), Tô Thanh Hùm (37 tuổi), Trần Hoàng Tưởng (20 tuổi) nhảy vào và dùng cây tấn công lực lượng Công an, làm một số đồng chí bị thương nhẹ. Quyết không thể để tình huống xấu hơn có thể xảy ra, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ bà Tư và những đối tượng tham gia chống người thi hành công vụ.
Khi anh em công nhân tiếp tục thi công thì lại gặp phải sự kháng cự quyết liệt của các đối tượng khác (phần đông là con, cháu bà Tư), trong đó có Thái Thanh Quân (29 tuổi). Các đối tượng này đe dọa sẽ đánh chết những công nhân xây dựng và còn dùng lời lẽ thô tục, mạt sát lực lượng Công an đang thi hành nhiệm vụ.
Ông Huỳnh Hữu Tửu, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, đây là vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng nhất kể từ khi tái lập huyện đến nay. Lãnh đạo huyện cũng đã thống nhất chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương hoàn tất hồ sơ, để đưa ra xét xử án điểm trong thời gian sớm nhất.
Nguyên nhân và giải pháp?
Cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập với nước ngoài, các loại sách báo, phim ảnh kích động, bạo lực bằng mọi đường đã xâm nhập vào đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đạo đức, nhân cách của một bộ phận thanh thiếu niên. Một số bị tiêm nhiễm văn hóa bạo lực, hình thành lối sống thực dụng, buông thả, dễ nóng nảy, coi thường người khác, khi nảy sinh mâu thuẫn là chúng sẵn sàng hành động một cách thiếu ý thức, bất chấp pháp luật…
Việc quản lý, giáo dục con cái trong gia đình ở đô thị hiện nay cũng còn nhiều khiếm khuyết. Số thanh niên nhập cư vào Tp.HCM làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp ngày càng nhiều. Một số người thoát khỏi môi trường quản lý của gia đình, bước vào cuộc sống tự lập, không ai quản lý, tự do vô kỷ luật.
Ngoài việc phải có hình phạt nghiêm khắc để răn đe chung thì những cán bộ Nhà nước, hàng ngày tiếp xúc với những công việc phức tạp như Cảnh sát giao thông Cảnh sát 113, Cảnh sát khu vực… ngoài việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện công tác, trình độ chuyên môn và thực hiện đúng quy trình công tác thì phải có kiến thức tâm lý giao tiếp ứng xử để kịp thời ngăn chặn và làm triệt tiêu tư tưởng và hành vi chống đối bộc phát của những thanh niên thiếu kiềm chế và càn quấy, có vậy mới kéo giảm loại tội phạm này
