"Chợ" tình Cơ Tu

Thứ Hai, 19/10/2009, 10:41
Hàng đêm, thanh niên nam nữ đồng bào dân tộc Cơ Tu ở huyện miền núi Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) lại tập trung ở ngã ba Hương Hữu (xã Hương Hữu) để hẹn hò nhau. Nơi đây đã thành phiên "chợ" tình quen thuộc, độc đáo của nam nữ thanh niên dân tộc Cơ Tu.

Đến hẹn lại lên. Sau một ngày lên rẫy vất vả, cơm tối xong xuôi, các nam thanh nữ tú đồng bào Cơ Tu lại gặp nhau tại phiên "chợ". Nhiều bạn từ các xã Thượng Nhật, Thượng Quảng, Hương Lộ… cũng lặn lội đường sá xa xôi đến tham gia. Em Hồ Thị Thơm (22 tuổi) ở thôn Ch'râu-Chavo (xã Thượng Quảng) cho biết: "Hàng tuần, em và một số bạn trong xã cũng hay đi xuống ngã ba Hương Hữu. Ở đây vui lắm. Bữa nào không đi thấy buồn buồn".

Ba năm nay, phiên chợ này thường họp từ 19h - 23h mỗi đêm. Tuyệt nhiên không hề có những vụ gây rối, lộn xộn ở đây. Trước kia, các bạn trẻ thường tụ họp ở nhà Gươl (nhà Rông) của thôn, xã thì nay gặp gỡ tại ngã ba Hương Hữu. Thanh niên Cơ Tu bây giờ yêu nhau cũng hiện đại lắm. Nếu đã thích nhau thì gặp gỡ, hẹn hò hoặc cùng nhau vào quán café để tâm sự. Nhờ những lần đi "chợ" này, đã có nhiều đôi nên vợ nên chồng.

Hàng đêm, thanh niên nam nữ người Cơ Tu ở huyện Nam Đông đi "chợ" tình tại ngã ba Hương Hữu.

Anh Hồ Lai (24 tuổi) hào hứng nói với chúng tôi bằng tiếng Kinh lơ lớ: "Ba năm trước, em và vợ em cứ tối nào cũng gặp nhau ở đây. Được 2 năm thì ưng nhau, về xin cha mẹ làm lễ cưới". Dù đã cưới nhau một năm, nhưng hai vợ chồng Lai vẫn thích ra đây ngồi tâm sự, ôn lại kỷ niệm xưa. Một thanh niên chỉ vào chúng tôi và nói: "Ví dụ anh đây là con trai, anh này là con gái, thấy thích nhau thì mỗi tối ra đây gặp gỡ, cùng nói chuyện với mọi người rồi hẹn nhau một góc đường hoặc vào quán café để tìm hiểu.

Cũng giống như bao phiên chợ tình khác ở Tây bắc, thanh niên Cơ Tu tại Nam Đông hẹn hò rồi yêu nhau không chỉ là một nhu cầu, một điểm hẹn lý tưởng mà còn là nét văn hóa đặc sắc. Họ yêu nhau rất lành mạnh.

"Chợ vẫn mang nét hoang sơ trên rẻo cao này và vẫn không kém phần lãng mạn. Nhưng! Từ khi có phiên chợ này, các bạn trẻ cũng khá "tốn kém". Xung quanh ngã ba có quán Internet, quán bi-a và 3 quán cafe phục vụ "khách đi chợ". Vì thế, rất nhiều thanh niên cũng nướng tiền vào các dịch vụ này. Nhìn chung, đời sống của bà con dân tộc thiểu số trên vùng cao này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, rất nhiều thanh niên trong số đó phải bỏ học giữa chừng, nhiều bạn đã bị nhiễm "độc" bởi cuộc sống đô thị hóa

Hoàng Quân
.
.
.