Chợ Tân Thanh (Lạng Sơn): Đâu rồi “thiên đường mua sắm” vùng giáp biên?

Thứ Năm, 23/08/2012, 15:27
Giai đoạn giáp Tết và sau Tết, khách du lịch lên cửa khẩu Tân Thanh thăm quan mua sắm đông nhất, sau đó giảm dần nên các hộ buôn bán cũng nghỉ rải rác dần. Cùng với đó là nhiều quầy hàng do bán hàng không đủ chi phí nên đóng cửa, tạm nghỉ kinh doanh.

Đã qua rồi cái thời hoàng kim khi chợ Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) thành “thiên đường mua sắm” ở khu vực biên giới phía Bắc, đặc biệt vào dịp cuối tuần hay lễ, Tết. Đã qua rồi cái thời người người, nhà nhà tấp nập lên vùng giáp biên buôn buôn bán bán với đủ thứ hàng hóa thượng vàng hạ cám, từ đồ điện tử, đồ gia dụng, quần áo thời trang... cho đến cây kim, sợi chỉ.

Đến chợ Tân Thanh bây giờ, nổi bật nhất là âm thanh tiếng mời chào văng vẳng phát ra từ loa của các quầy hàng quần áo thanh lý, giảm giá: “Áo sơ-mi giá rẻ, áo sơ-mi giá rẻ đây, áo sơ-mi 100 nghìn đồng 3 chiếc, hàng gia công bên Trung Quốc, rẻ hơn so với giá gốc là 180 nghìn đồng…”. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, làm ra đồng tiền không dễ mà 100 nghìn đồng lại có thể mua được 3 chiếc áo sơ-mi nam thì đây quả là lời mời chào hấp dẫn nhất. Thế nhưng, thi thoảng lắm những hàng quần áo này mới lôi kéo được một vài người khách vào xem, bởi cơ bản là cũng không nhiều người đi chợ vào thời điểm này.

Một nửa quầy hàng đóng cửa do bán không đủ chi phí.

“Chợ Tân Thanh chủ yếu bán cho khách du lịch mà mùa này khách du lịch tập trung đi biển nhiều, lượng khách lên miền ngược ít nên khá ế ẩm”. Một cán bộ đồn Công an Tân Thanh cho biết. Thường giai đoạn giáp Tết và sau Tết, khách du lịch lên cửa khẩu Tân Thanh thăm quan mua sắm đông nhất, sau đó giảm dần nên các hộ buôn bán cũng nghỉ rải rác dần. Cùng với đó là nhiều quầy hàng do bán không đủ chi phí nên đóng cửa, tạm nghỉ kinh doanh. Tính đến đầu tháng 8 năm đến nay chỉ còn 471/945 hộ còn mở cửa buôn bán.

Khung cảnh vắng tanh bên trong chợ.

Dạo một vòng quanh chợ vào thời điểm 11h trưa, đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh vắng tanh, giữa các lối đi không hề có người. Thi thoảng xen giữa những quầy hàng đóng cửa lại bắt gặp cái ngáp dài ngao ngán của những tiểu thương ế khách. Ở góc khác, một nhóm tiểu thương chọn cách giải khuây bằng những ván bài sấp ngửa, góc khác nữa là bàn cờ tướng 2 người đàn ông đối đầu giết thời gian. Khi có khách bước vào đều nhận được những lời mời chào nồng nhiệt, chị xem hàng đi, ưng thì em giảm giá cho…

Chợ Tân Thanh không còn tấp nập, sầm uất như trước.

Chị Nguyễn Thị Hồng ở TP. Vinh, Nghệ An hồi tưởng về chợ Tân Thanh sầm uất thuở nào: “Cách đây chục năm nói đến Lạng Sơn là kiểu gì cũng phải mua về bao nhiêu thứ đồ dùng vì nhiều thứ rẻ mà chất lượng tốt. Nay nhu cầu mua sắm của người dân đã cao hơn mà hàng ở đây giá rẻ nhưng chất lượng kém, nhanh hỏng hóc nên không còn được ưa chuộng như trước nữa”. Chị cho biết lần du lịch xứ Lạng này cũng định ghé vào chợ Tân Thanh mua áo thun cho chồng nhưng không lựa được chất vải ưng ý.

Khuyến mãi áo sơ-mi 100 nghìn đồng/3 chiếc vẫn ế ẩm.

Mệnh giá Nhân dân tệ cao hơn Việt Nam đồng là một trong những lý do được các tiểu thương ở chợ Tân Thanh đưa ra. Anh Qúy, một tiểu thương bán quần áo giãi bày: “Thực chất hàng Trung Quốc cũng nhiều loại lắm, loại tốt hơn giá bao giờ cũng cao hơn nhưng chúng tôi không dám lấy về vì sợ không bán được, chẳng lẽ lại cứ hạ giá bán lỗ…”

Một nguyên nhân khách quan làm nên sự vắng vẻ của Tân Thanh là trong những năm gầy đây đất nước mở cửa hơn, người dân có thể trực tiếp sang các nước bạn như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia lấy hàng ngày càng nhiều. Ngay cả một số hàng hóa bán ở Hà Nội trước đây vốn từ chợ Tân Thanh chuyển về nay cũng không còn nữa. Người dân trực tiếp đánh hàng, vừa lựa chọn được nhiều hàng đẹp, đúng ý mà chi phí rẻ hơn nên hiện tượng khách buôn lên Tân Thanh lấy hàng hiện không còn. Đến chợ Tân Thanh giờ này còn lại sự nuối tiếc, về một khu chợ đông đúc, sầm uất nay đã đi vào dĩ vãng…

Quỳnh Vinh – Trần Hằng
.
.
.