Cà Mau: Đánh thức Hòn Khoai

Thứ Hai, 11/05/2009, 14:20
Trên bản đồ Việt Nam, Hòn Khoai chỉ là một chấm rất nhỏ của biển Đông, có vị trí địa lý giới hạn từ 824'30'' đến 827'30'' vĩ độ Bắc và 10448'50'' đến 10452'30'' kinh độ Đông. Thực tế, đó là danh thắng đẹp của Việt Nam, chỉ cách Mũi Cà Mau chưa tới 15km.

Cách nay 15 năm, hòn đảo xinh đẹp có tổng diện tích 5 km2 này đã được công nhận là di tích, thắng cảnh cấp Quốc gia. Người dân Cà Mau tự hào về Hòn Khoai vì nơi đây từng ghi nên dấu son, góp vào những trang sử  vẻ vang của dân tộc. Nay Hòn Khoai đang được chính quyền địa phương quy hoạch phát triển du lịch để khách thập phương biết đến...

Ấn tượng danh thắng và dấu son lịch sử

Tại sao đảo đá này có tên gọi là Hòn Khoai?, anh bạn đồng nghiệp tôi giải thích cặn kẽ rằng: "Trước kia, Hòn Khoai có tên là hòn Giáng Hương, hòn Độc Lập. Tới khi Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược, Hòn Khoai có tên gọi là đảo Poulo Obi. Tuy nhiên, người địa phương vẫn quen gọi là Hòn Khoai đơn giản chỉ vì nhìn từ trên cao, hòn đảo này có hình dạng giống hệt như củ khoai khổng lồ".

Để leo lên Hòn Khoai - hòn lớn nhất của cụm đảo Hòn Khoai, chúng tôi phải theo con đường hình trôn ốc. Vất vả nhưng nhờ vậy mà cảm nhận ra bao điều độc nhất vô nhị ở đây. Nhiều cây ăn trái như mít, xoài do sống lâu năm nên đã thành cổ thụ; hoa rừng và có cả hoa mai vàng mọc lên từ các hốc đá. Rồi bất chợt, có tiếng nước chảy róc rách từ khe đá; tiếng chim hót thánh thót. Thật chẳng phải là quá lời khi có du khách gọi đây là "chốn thần tiên ngoài biển cả".

Một góc Hòn Khoai.

Có số liệu thống kê rằng, Hòn Khoai hiện có trên 221 loài thực vật bậc cao, thuộc 78 họ đang sinh sống. Nhiều ngư dân vùng Rẫy Chệc, Rạch Tàu, Rạch Gốc thì thích nhất dòng nước ngọt trời ban ở Hòn Khoai nên cứ mỗi khi mùa khô đến, họ đem tàu ra đây để lấy về sử dụng.

Rời Đồn Biên phòng 700 tựa lưng sát vách núi, chúng tôi vượt chặng đường khoảng 3km để leo lên chân ngọn Hải Đăng nằm ở độ cao 318m được người Pháp xây dựng từ cách nay gần 90 năm. Ngọn Hải Đăng có hình khối vuông, mỗi cạnh dài 4m, cao 15,7m, được xây bằng đá hộc và xi măng.

Trưởng trạm đèn biển Hòn Khoai Nguyễn Duy Sản kể thêm, trước đây ngọn Hải Đăng này sử dụng bầu đèn chạy bằng dây cót nhưng nay được thay thế bằng bầu đèn hiện đại quay từ trường qua kính hội tụ có độ chiếu sáng xa đến 35 hải lý.

Không phải chỉ là danh lam thắng cảnh, Hòn Khoai còn là di tích cách mạng nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Trên đỉnh Hòn Khoai, cạnh ngọn Hải Đăng có tấm bia ghi sơ lược cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai gắn với tên tuổi của nhà giáo, nhà báo, nhà cách mạng Phan Ngọc Hiển cùng nhiều đồng chí của ông vào ngày 13/12/1940.

Lịch sử còn ghi rõ rằng, tháng 3/1940, Xứ ủy Nam Kỳ ra Bản đề cương chuẩn bị bạo động cho các cấp Đảng bộ thảo luận và xúc tiến chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa vũ trang cướp chính quyền. Tháng 6/1940, Phan Ngọc Hiển được Tỉnh ủy Bạc Liêu (Cà Mau - Bạc Liêu ngày nay) phân công cùng với hai quần chúng là Ngô Văn Giai và Nguyễn Thị Quýt ra Hòn Khoai gây dựng cơ sở chờ thời cơ khởi nghĩa.

Ngọn Hải đăng có tuổi gần một thế kỷ.

Ra Hòn Khoai, Phan Ngọc Hiển mở lớp dạy học. Không bao lâu, anh đã tuyên truyền, giáo dục cảm hóa hầu hết quần chúng và tất cả anh em làm việc phục vụ Hải Đăng trên đảo, sẵn sàng hành động theo Đảng. Thời điểm này, trên đảo, lực lượng địch có tên "chúa đảo" Olivier, phó đảo Rocker và 8 nhân viên người Việt.

Ngày 20/11/1940, lệnh khởi nghĩa của Thường vụ Xứ ủy được ban hành, Hòn Khoai được chọn làm điểm đột phá mở đầu cho cuộc khởi nghĩa. Vào lúc 21h ngày 13/12/1940, đồng chí Phan Ngọc Hiển và đồng đội thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy giao khởi nghĩa Hòn Khoai đã giành thắng lợi, giết tên sếp đảo Olivier, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng.

Đến 5h sáng 14/12, đoàn khởi nghĩa cùng với quần chúng xuống ca nô và ghe đánh cá chạy về đất liền, trương cờ đỏ búa liềm và tấm băng mang dòng chữ: "Mặt trận Dân tộc phản đế muôn năm". Đây được xem là một trong những phát súng cuối cùng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ...

Đánh thức Cụm đảo Hòn Khoai

Tên của nhà giáo, nhà báo, liệt sĩ AHLLVTND Phan Ngọc Hiển hiện đã trở thành tên đường, tên huyện nằm cuối dãy đất hình chữ S - Việt Nam trên bản đồ thế giới, gắn với hòn đảo đầy huyền thoại này.

Trước mắt chúng tôi là Bãi Lớn cát trắng mịn, Hòn Đồi Mồi, Hòn Sao,... dù mới chỉ nghe qua lời kể và thấy trong mắt xa xa nhưng hứa hẹn nhiều điều quyến rũ.

Theo quyết định quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt một ngày trước lễ kỷ niệm 34 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, khu vực lập quy hoạch gồm 5 hòn đảo: Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Khô, Hòn Quy và Hòn Đá Lẻ. Khu du lịch sinh thái Cụm đảo Hòn Khoai có quy mô khoảng 561ha, trong đó bao gồm diện tích đất rừng, thả thú hoang dã (chiếm 87%); khu vực quân sự, quản lý rừng, dịch vụ hàng hải (chiếm 1,7%) và khu di tích lịch sử (chiếm 1,1%).

Lãnh đạo Cà Mau kỳ vọng rằng khi khu du lịch đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ liên kết được các khu du lịch khác trong và ngoài tỉnh với nhau, tạo nên một mạng lưới du lịch sinh thái với những sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng và độc đáo

Thái Bình
.
.
.