Bi kịch gia đình từ người bệnh tâm thần

Thứ Năm, 06/05/2010, 15:20
Người dân xã La-ê, huyện Nam Giang (Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng và sửng sốt bởi chuyện Pơ Long - Blô đâm vợ, giết con rồi vào rừng treo cổ tự sát. Đây chỉ là một trong số nhiều vụ án do người mắc bệnh tâm thần gây ra trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng một vài tháng trở lại đây khiến dư luận lo lắng.

Cũng như nhiều thanh niên người dân tộc Cà Dong, Cơ Tu ở khu vực miền núi này, Pơ Long - Blô cưới vợ khá sớm, mới qua 25 tuổi đã có 2 mặt con. Chị Coor Nlói, vợ của Blô là một phụ nữ hiền lành, hằng ngày bận rộn với việc nương rẫy và chăm sóc con cái. Blô đối xử với vợ con không tệ, nhưng từ sau Tết Nguyên đán Canh Dần, Blô có nhiều biểu hiện bất thường trong việc nói năng, giao tiếp.

Có lần, Blô về nhà, ấm ức kể lại chuyện đánh nhau với một số thanh niên trong xã vì bọn họ bảo Blô bị điên. Từ đó, Blô hay giật mình, ngủ mớ và bảo với vợ có kẻ xấu luôn rình rập để ám hại mình. Trước khi đi ngủ, Pơ Long - Blô thường để gậy gộc trong xó cửa, để dao nhọn dưới đầu giường, bảo là để "chiến đấu khi bọn xấu đến". Sợ chồng không kiểm soát được hành vi nên sau khi Blô ngủ, chị Nlói thường mang dao cất đi.

Vào cái buổi tối định mệnh đó, Blô lên giường ngủ trước cùng 2 đứa con nhỏ. Chị Nlói đi ngủ sau. Tình cờ, chị Nlói nhìn thấy sợi dây sên máy cưa lòi ra từ túi quần của chồng. Người vợ trẻ rón rén rút sợi dây sên định mang đi cất. Bất thần, Pơ Long - Blô tỉnh giấc hét lớn: "Mày giết tau, tau giết mày". Đồng thời, Blô vùng dậy vớ con dao tự chế để dưới gối đâm vợ. Dù bị thương, chị Nlói cố sức kéo cháu Pơ Long Nho (5 tuổi) ra khỏi giường. Blô nhoài người đâm theo trúng vào bụng con làm cháu bé tỉnh giấc, khóc thét. Hoảng sợ, chị Nlói đạp cửa, bồng con bỏ chạy ra đường kêu cứu. Người dân trong bản kéo đến vây bắt thì Blô bỏ chạy.

Chị Nlói cùng mọi người vào nhà thì thấy đứa con thứ là Pơ Long Phiên (3 tuổi) đã tắt thở do bị đâm nhiều nhát. Mọi người chia nhau chữa trị thương tích cho chị Nlói và cháu Nho, đồng thời đốt đuốc truy lùng Pơ Long - Blô. Đến mờ sáng hôm sau mới phát hiện Blô chết trong tư thế treo cổ trên cây trong rừng, cách làng hơn 2km. Chỉ trong một đêm, chị Nlói đã mất cả chồng, mất một đứa con và phải khốn đốn lo tiền chữa trị cho đứa con còn lại.

Mới đây, ngày 10/4, ông Nguyễn Cửu T. (trú tổ 73 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng) bị chính con ruột là Nguyễn Cửu Thảo dùng kéo gây thương tích nặng. Sau khi rượt đuổi ông T. và đập phá hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà, Thảo chốt cửa cố thủ và dùng mảnh kính vỡ tự gí vào cổ gây vết thương và la hét đòi tự tử. Sau khi vận động Thảo mở cửa bất thành, để tránh việc Thảo có thể tự vẫn trong trạng thái tâm thần bị kích động mạnh, lực lượng Công an đã phải dùng lựu đạn hơi cay khống chế, đạp cửa vào bên trong và chuyển ông T. đến bệnh viện cấp cứu.

Ông T. cho biết, Thảo có tiền sử bị bệnh tâm thần và trong thời gian gần đây có dấu hiệu tái phát, nói năng không bình thường và thích đập phá đồ đạc. Dù rất thương con, ông T. vẫn phải cắn răng gửi con vào bệnh viện tâm thần điều trị bởi sẽ luôn thấp thỏm, bất an nếu để Thảo sống chung trong nhà với tình trạng bệnh tình tái phát.

Cũng đầu tháng 4 vừa qua, một thanh niên đã gây náo loạn xung quanh khu vực Bệnh viện Hoàn Mỹ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Trong khi lên cơn, Võ Đình Khải đã đập phá đồ đạc trong nhà, sau đó cầm theo 2 vỏ chai nước ngọt đập vỡ đít chai xông lên cửa phòng ở tầng 3 khách sạn Hương Lan ở đường Phan Văn Nghị đe dọa giết người.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê và tổ CSĐN (thuộc PC22, Công an thành phố) đến hiện trường thì đối tượng tiếp tục trèo sang nhà dân đập phá, đe dọa giết người và đòi tự sát. Sau đó, Khải bất ngờ trèo lên tầng thượng ngôi nhà để leo sang khu vực Bệnh viện Hoàn Mỹ cùng với hung khí là 2 vỏ chai vỡ điên cuồng tấn công các lực lượng Công an khi phát hiện bị bao vây. Tổ CSĐN liên tiếp nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn lao vào dùng hung khí tấn công. Trong tình thế bắt buộc, một chiến sỹ đã phải bắn đối tượng bị thương để trấn áp. Kết quả điều tra xác minh sau đó mới cho thấy đối tượng mắc bệnh tâm thần nên không kiểm soát được hành vi.

Hiện nay, trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam có nhiều người mắc bệnh tâm thần chưa được đưa vào bệnh viện chữa trị, hoặc chữa trị chưa hết bệnh. Có trường hợp bỏ nhà, sống lang thang. Để đảm bảo sức khỏe, quyền được chăm sóc của người bệnh, đồng thời ngăn ngừa những hậu quả khó lường do người mắc bệnh tâm thần gây ra cần có sự quan tâm, hợp tác hơn nữa của từng gia đình có người bệnh và trách nhiệm của chính quyền cơ sở và các ngành chức năng, sự cởi mở hơn nữa của các cơ sở chữa bệnh tâm thần trong việc tiếp nhận bệnh nhân

Thân Lai
.
.
.