Bệnh xá Công an Nam Định: Tiếp nghị lực cho bệnh nhân chạy thận

Thứ Sáu, 01/01/2010, 10:26
Đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của những bệnh nhân chạy thận nhân tạo, gần 2 năm nay, Bệnh xá Công an Nam Định đã mạnh dạn liên kết, trang bị máy móc, phục vụ việc chữa bệnh của nhân dân. Tinh thần hết lòng vì dân phục vụ của những người chiến sĩ Công an khoác áo thầy thuốc ở đây được người dân hết lời khen ngợi.

Chăm sóc bệnh nhân như người nhà

Từ đầu giờ sáng, tại Khoa Lọc máu nhân tạo  Bệnh xá Công an Nam Định đã kín các giường bệnh. Không chỉ bệnh nhân ở Nam Định mà còn có nhiều bệnh nhân từ các tỉnh lân cận đến điều trị. Bà Hà Thị Quyên, 79 tuổi, ở Thanh Liêm, Hà Nam cho biết, bà bị suy thận độ 4, lên Hà Nội chữa bệnh từ năm 1994. Mỗi lần điều trị, ngoài chi phí đi lại còn kéo theo con cháu phục vụ, rất tốn kém và vất vả.

Tháng 5/2009, nghe tin Bệnh xá Công an Nam Định điều trị lọc máu nhân tạo cho bệnh nhân chạy thận, các con của bà Quyên đã đưa mẹ đến điều trị. Cùng chung tâm trạng như bà Quyên, chị Nguyễn Thu Thủy, 40 tuổi, giáo viên tại xã Nam Trực, Nam Định bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới những chiến sĩ Công an khoác áo blu trắng ở Bệnh xá Công an Nam Định. Là bệnh nhân suy thận độ 4, từ năm 2004 đến nay, mỗi tuần chị Thủy phải lên Hà Nội 3 lần để lọc máu.

Bên hành lang bệnh xá, chúng tôi gặp khá nhiều bệnh nhân đang ngồi đợi đến lượt điều trị. Đều là những bệnh nhân suy thận rất nặng nhưng khi tiếp xúc với họ,  chúng tôi cảm nhận tâm trạng thoải mái, vui vẻ, khác hẳn sự bi quan, chán nản ở nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Bác Bùi Văn Chinh, 53 tuổi, ở Trực Đại, Trực Ninh kể lại: Sau nhiều năm điều trị suy thận tại Hà Nội, gia đình ông rơi vào hoàn cảnh kiệt quệ về kinh tế. Đúng lúc đó, vợ ông lại bị thiên đầu thống dẫn đến mù lòa cả hai mắt. Không có khả năng lên Hà Nội chữa bệnh, ông đành ở nhà phó mặc cho số phận. Cuối năm 2008, được người thân thông tin, ông đã tìm đến Bệnh xá Công an Nam Định. Nhưng kinh tế khó khăn, để có tiền mua thuốc, ông đành nhịn bữa trưa.

Sau khi biết tin, trực tiếp bác sĩ Bệnh xá trưởng Vũ Anh Phong đã tự nguyện nhường suất cơm trưa của mình cho ông Chinh. Đến bữa, đích thân bác sĩ Phong cùng các y, bác sỹ ở đây bưng cơm đến tận giường bệnh cho ông. Đến nay, sau 1 năm điều trị, sức khỏe của ông tiến triển tốt. Không biết nói gì hơn, ông Chinh nắm chặt tay bác sỹ Phong, nước mắt ứa ra.

Tấm lòng người thầy thuốc Công an

Bác sĩ Bệnh xá trưởng Vũ Anh Phong tâm sự: Những bệnh nhân chạy thận nhân tạo cuộc đời gắn liền với chiếc máy lọc máu. Tốn kém về kinh tế là một nhẽ, những bệnh nhân này nếu không có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt sẽ rút ngắn thời gian còn lại của họ. Trong hoàn cảnh nhiều địa phương chưa có điều kiện điều trị cho bệnh nhân nên phần lớn người bệnh chỉ còn cách lên Hà Nội, hình thành những "xóm chạy thận" với biết bao số phận éo le.

Tiếp xúc với các gia đình có người bị suy thận, với lương tâm một người thầy thuốc, bác sĩ Vũ Anh Phong trăn trở phải làm một việc gì đó để giúp đỡ họ, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, động viên người bệnh vượt lên số phận. Chính vì vậy, đầu năm 2007, bệnh xá đã mạnh dạn đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được liên kết với một đơn vị khác, trang bị 10 máy lọc máu điều trị cho bệnh nhân chạy thận.

Đề xuất này đã được Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - Giám đốc Công an tỉnh đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện sớm. Ngay khi hay tin Bệnh xá Công an Nam Định điều trị lọc máu cho người chạy thận, số bệnh nhân đến đăng ký đã vượt quá số giường bệnh.

Từ chỗ mỗi máy chạy 3 ca/ngày, đến nay bệnh xá đã tăng lên 4 ca/ngày, từ 6h30' sáng đến 22h30' mới nghỉ, đảm bảo cho tất cả bệnh nhân đều được điều trị. Nếu tính chi phí so với điều trị tại Hà Nội, mỗi bệnh nhân tiết kiệm được từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh, đòi hỏi y, bác sĩ phải thường trực bên giường bệnh trong suốt quá trình bệnh nhân lọc máu. Công việc căng thẳng, vất vả nhưng nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt của những người thầy thuốc khiến không khí trong phòng điều trị luôn vui vẻ.

Trong quá trình điều trị, chính  sự quan tâm, cởi mở và thái độ phục vụ tận tình của y, bác sĩ tại đây đã giúp cho nhiều bệnh nhân thoát khỏi tâm trạng bi quan, yên tâm chữa bệnh. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, xúc động của người dân gửi tới bệnh xá, đã nói lên tình cảm của bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sĩ, những chiến sĩ Công an đang hết lòng phục vụ nhân dân tại đây.

Chứng kiến sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc, phục vụ người bệnh, chúng tôi hiểu việc xây dựng Công an Nam Định sống trong lòng dân,  không chỉ là khẩu hiệu hành động mà đã thấm nhuần trong tư tưởng và việc làm cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ. Dựa vào dân, tận tình phục vụ nhân dân để sống trong lòng dân, những chiến sĩ Công an Thành Nam đã làm được điều đó

Hương Vũ
.
.
.