Anh hùng Trần Văn Năm: Luôn nhớ về những đồng đội đã đi xa
Trong căn nhà khang trang ở ấp Nam, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), trông ông có vẻ rắn rỏi hơn khi chúng tôi gặp ông tại buổi lễ được Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức (ngày 19/10/2011) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Phòng Bảo vệ 180 và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông và Thiếu tá Ngô Thanh Nguyên (nguyên cán bộ Phòng Bảo vệ 180).
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 670 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Tiểu ban của Ban An ninh TW Cục miền Nam hy sinh, cuối năm 1992, lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có chủ trương quy tập mộ liệt sĩ, nhằm giải quyết những tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Thời gian đó, ông Năm Gấu đang giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thì nhận được quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia vào Ban Quy tập hài cốt liệt sĩ Ban An ninh TW Cục.
Những năm tháng trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, ông từng tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh và tận tay chôn cất. Công tác ở đơn vị Trinh sát B5, Đoàn 180 (nay là Phòng Bảo vệ 180, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an), nên ông biết nhiều nơi chôn cất liệt sĩ. Nhưng sau 18 năm cảnh vật đã thay đổi, những cánh rừng già bây giờ đã trở thành những cánh đồng mía, khoai mì (sắn), cao su bạt ngàn. Dẫu vậy, những khi trở về chiến trường xưa, những dấu vết đồng đội nằm yên nghỉ vẫn khắc ghi trong tâm khảm của ông. Với tấm bản đồ để căn tọa độ, sự nhạy cảm và đôi tay rắn chắc như một người lính trẻ, ông đã xác định chính xác nhiều vị trí chôn cất đồng đội, tự tay ông đào bới có nơi sâu hàng mét tìm ra nhiều mộ đồng đội.
![]() |
|
Cùng thế hệ trẻ trở lại chiến trường xưa. |
Với con người kiên cường, gan góc từng “vào sinh ra tử” như ông, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đi tìm hài cốt đồng đội là ông lại mềm lòng tưởng như yếu đuối và không giữ được dòng nước mắt. Trong ký ức của ông, những năm tháng đi tìm hài cốt đồng đội không bao giờ xóa nhòa… Gần 10 năm lặn lội hết những cánh rừng ở tỉnh Tây Ninh, sang đất bạn Campuchia, ông đã cùng Ban Quy tập hài cốt liệt sĩ Ban An ninh TW Cục tìm kiếm cất bốc và đưa được 441 phần mộ liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Quốc gia đồi 82 – huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh).
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tân Hội, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), đầu năm 1963 khi mới 16 tuổi ông tham gia du kích địa phương làm nhiệm vụ. Tháng 10-1964, ông thoát ly gia nhập vào đơn vị U25, bảo vệ Trung ương (TW) Cục miền
Sau ngày miền
Gần 40 năm công tác, chiến đấu bảo vệ TW Cục miền
Một vinh dự đến với Đại tá Trần Văn Năm, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của Phòng Bảo vệ 180 (18/10/1956 - 18/10/2011), ngày 17/10/2011, ông được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Chia tay chúng tôi, ông vẫn đau đáu: “Tôi vẫn liên hệ thường xuyên với Bảy Bòn (ông Hồ Văn Bòn – nguyên trinh sát B5, Đoàn 180, hiện cư ngụ ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), để anh em bàn tính chuyện đi tìm những liệt sĩ còn lại. Tuy sẽ khó khăn, vì giữa những cánh rừng cao su, không biết anh em còn nằm ở chỗ nào, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đến lúc nào không còn sức nữa thì thôi”

