Về những cô gái bị lừa bán vào động mại dâm: Gái hư nên dễ bị lừa

Thứ Ba, 25/09/2012, 09:44
Cuối tháng 8/2012, Đội 12 (Chống mua bán phụ nữ, trẻ em) Phòng PC45 Công an Hà Nội đã giải cứu thành công các nạn nhân trong hai vụ mua bán trẻ em, đều là các em gái sinh năm 1997, bắt giữ 3 đối tượng.

Bằng các thủ đoạn lừa xin việc làm và giả vờ yêu đương, các đối tượng này đã dụ dỗ được các cô bé xinh đẹp theo chúng sang bên kia biên giới. Bị bán vào động mại dâm, phải tiếp hàng chục lượt khách mỗi ngày, các em bị chúng đánh đập, bỏ đói nếu không làm khách hài lòng. Những chuỗi ngày nhớp nhúa nơi đất khách sẽ mãi là vết dao cứa vào tâm hồn non nớt của các em. Nhưng có một sự thật cần phải nói, những nạn nhân bị lừa bán cũng đều là các cô bé mải chơi, thích cuộc sống dạt nhà. Trong quá trình lang thang, các em đã gặp kẻ xấu và nhanh chóng vướng vào bẫy của chúng.

Chán nhà, rủ nhau đi dạt

Nguyễn Thị Mai, 15 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Từ nhỏ, Mai sống cùng bà ngoại ở Hưng Yên, cách đây 3 năm, cô bé theo mẹ lên thuê nhà ở Tây Mỗ và sống cùng với một người cha dượng. Bỏ học từ năm lớp 6 vì nghịch ngợm, khi lên Hà Nội, lẽ ra đúng tuổi là phải học lớp 9, nhưng Mai đành chấp nhận học lại lớp 6.

Ở trường cấp hai, tên tuổi của Mai nổi như cồn, cô bé bắt cả trường gọi mình là... chị và đánh bất cứ ai nếu Mai thấy ngứa mắt. Mai có gương mặt rất xinh, nước da trắng hồng, mắt to đen láy, nhưng không hiểu sao tính cách lại vô cùng ngỗ ngược, mẹ cô nhiều lần phải nuốt nước mắt lắc đầu trước tính ương bướng của cô con gái.

Tết năm 2012, Mai cãi nhau với mẹ nên muốn bỏ nhà đi. Tiền không có, Mai đã rủ cô bé Nguyễn Thị Nụ, bằng tuổi và học cùng trường với Mai đi bụi: "Có chỗ nào cho chị đi dạt với, ngày tết chị chả có chỗ nào dạt cả". Nụ đã cho Mai số điện thoại của một thằng bạn tên Bờm (ở Phú Thọ) và dặn Mai: "Chị câu kéo thế nào là việc của chị nhé".

Khi Mai gọi cho Bờm, thằng oắt con này bắt máy với giọng rất vồn vã. Chỉ câu trước câu sau, hai đứa đã nói lời yêu đương và hò hẹn, dù chưa biết mồm ngang mũi dọc ra sao. Sau đó, Bờm rủ Mai về Phú Thọ chơi. Khi xuống Hà Nội đón Mai, thằng Bờm sướng như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy cô bé quá xinh. Nó đón Mai lên Phú Thọ rồi đưa cô bé xinh đẹp vào thẳng nhà nghỉ.

Lẽ ra cũng chỉ định "qua quýt", nhưng vì cô bé quá xinh, Bờm muốn giới thiệu cô bé với anh em, bè bạn để khoe mẽ nên đã đưa Mai đi gặp mấy người bạn, trong đó có Nguyễn Văn Chiến, SN 1994, ở xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Chiến nháy mắt với Bờm "nhường" Mai cho anh ta.

Khi được Chiến mời về nhà mình... ăn tết, Mai quên phắt Bờm và suốt từ ngày 30 cho đến mùng 4 Tết, cô bé ăn chực, nằm chờ ở nhà Chiến, đồng thời quay ngoắt chuyển hướng yêu sang Chiến. Thấy hết tết mà có con bé cứ ở lì trong nhà mình, bố mẹ Chiến sốt ruột đuổi khéo: "Cháu ơi, hết tết rồi, cháu về với gia đình đi kẻo bố mẹ mong".

Không còn đường nào khác, Mai đành về nhà mình và lại tiếp tục cãi nhau với mẹ. Chán đời, cô bé lại nhớ đến Chiến nên bấm số cầu cứu: "Anh ơi, anh đi đâu cho em đi với". Nghĩ ngợi một lúc, Chiến tặc lưỡi: "Cứ lên đây với anh, có việc gì thì anh giới thiệu cho".

Ngay sau đó, Mai bắt xe khách lên thì được Chiến và người anh họ của Chiến là Nguyễn An Khang, 18 tuổi ra đón. Khang nói rằng, anh ta có một người chị gái ruột đang ở bên Trung Quốc nên có nhã ý mời cô bé sang bên đó du lịch một chuyến, rồi sau đó muốn kiếm việc thì nhờ chị gái Khang kiếm giúp.

Cả ba đi tàu từ Việt Trì lên Lào Cai, theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Chúng ở lại nhà chị gái Khang tên là Nguyễn Thị Loan khoảng 1 tuần thì hai thằng con trai trốn về, sau khi cầm 1,6 triệu đồng từ Loan trả tiền bán Mai (sau này, Loan đưa thêm cho hai đứa 2 triệu đồng nữa với lời hứa, sau này hai đứa muốn gì cũng được, chỉ cần kiếm gái trẻ mang sang Trung Quốc bán cho chị ta).

Sáng ngủ dậy, Mai mới biết mình bị bán vào động mại dâm. Cô bé không còn cách nào khác trước đám bảo kê mặt mũi bặm trợn nên ngoan ngoãn ở lại làm gái mại dâm cho quán do chính Nguyễn Thị Loan làm chủ. Loan sinh năm 1990, trước đây cũng là gái mại dâm ở chợ Hà Khẩu, sau này, Loan giải nghệ lấy chồng người Trung Quốc, nhưng vẫn mở địa điểm chứa mại dâm và gọi điện về cho em trai tìm gái trẻ đưa sang.

Ám ảnh nơi đất khách

Trong thời gian Mai làm gái mại dâm ở Trung Quốc, cô bé quen một đối tượng tên là Phạm Thị Hà, 17 tuổi, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Đối tượng này chuyên mua bán người, sống ở vùng giáp biên cửa khẩu Lào Cai.

Cuối tháng 3/2012, đến lượt Nguyễn Thị Nụ bỏ nhà đi lang thang. Cô bé này cũng cùng cảnh chán nhà nên đã gọi điện cầu cứu Mai: "Chị có việc gì làm không cho em làm với". Nghe thế, Mai "giúp" bạn bằng cách gọi cho Hà và chỉ 15 phút sau, má mì Hà đã gọi cho Nụ thẽ thọt: "Chị là bạn của Mai, em cần việc làm thì chị sẽ về đưa em đi". Được lời như cởi tấm lòng, Nụ hớn hở: "Chị là bạn chị Mai thì về đón em đi".

Hôm sau, khi Nụ đang trên đường lên Vĩnh Yên thì nhận được điện thoại của Mai. Có lẽ, Mai đã mường tượng ra việc Hà sẽ bán Nụ vào động mại dâm nên đã khuyên Nụ đừng đi cùng Hà nữa mà đợi Mai về đón. Nhưng Hà đã đi trước một bước, Tú bà trẻ tuổi này đã kịp gọi cho Nụ dặn: "Nếu con Mai nó rủ em đi với nó thì đừng đi nhé, vì nó sẽ bán em làm gái mại dâm đấy. Đi với chị thì chị sẽ giúp em kiếm việc bán quần áo thuê".

Không mảy may nghi ngờ, Nụ đã mắc bẫy Hà. Một đêm ngủ tại Vĩnh Yên, sáng hôm sau, Nụ được Hà về đón rồi đưa lên Lào Cai. Nụ bị Hà bán cho một động mại dâm ở Phù Lình lấy 1,7 vạn tệ (tương đương 50 triệu đồng). Bất ngờ và đau đớn khi biết mình bị lừa, Nụ không chịu bán dâm theo lệnh của chủ chứa thì lập tức ăn đòn hội đồng, bị bỏ đói và dọa sẽ dùng dao lam rạch mặt.

Đến khi thấy cô gái trẻ vẫn kiên quyết kháng cự không chịu tiếp khách, chủ chứa tức giận trả cô về cho Hà và đòi lại 1,5 vạn tệ. Đối tượng Hà tiếp tục bán Nụ cho một động mại dâm khác ở Mông Tự, nhưng chưa kịp lấy 1 vạn tệ như thỏa thuận thì cô bé đã bỏ trốn trong một lần ra đường đi khách.

Nguyễn Thị Nụ nhớ lại: "Khi ra đường, cháu nhìn thấy Công an Trung Quốc đứng rất nhiều, cháu đoán là trụ sở Công an nên lao bừa vào kêu cứu". Và sự dũng cảm của cô bé đã giúp cô được giải cứu. Ngày 17/7, Nụ được Công an Biên phòng châu Hồng Hà, Trung Quốc giải cứu và trao trả cho Biên phòng Lào Cai.

Trở về Việt Nam, Nụ được gia đình đưa đến Đội 12 trình báo. Lãnh đạo Đội là đồng chí Trung tá Vũ Mạnh Thường đã ngay lập tức chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ trong Đội lập kế hoạch bắt giữ đối tượng mua bán người chuyên nghiệp Phạm Thị Hà. Điều khó khăn nhất đó là Hà sinh sống tại Trung Quốc, việc bắt giữ cô ta sẽ gặp nhiều trở ngại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các nguồn tin quần chúng cung cấp, chiều 30/8, khi Hà qua cửa khẩu về Việt Nam để nhận "hàng" là một cô gái cũng còn rất trẻ thì bị tổ công tác thuộc Đội 12 bắt giữ. Má mì này tỏ ra vô cùng lì lợm, cô ta cho biết, cô ta lên vùng cửa khẩu sinh sống và làm ăn cùng nhiều người họ hàng từ năm 11-12 tuổi. Ban đầu, Hà theo chân người lớn buôn bán hàng hoa quả, nhưng sau này, thấy việc mua bán phụ nữ dễ kiếm ra tiền, Hà đã chuyển hẳn sang kinh doanh món hàng "tươi sống" này.

Đối tượng Nguyễn An Khang, Phạm Thị Hà, Nguyễn Văn Chiến.

Một cô bé xinh đẹp và trẻ như Nụ hoặc Mai, má mì trẻ tuổi chỉ cho các động mại dâm thuê 1 tháng cũng được khoảng 50 triệu đồng. Bù lại, khi bị bắt làm gái mại dâm rồi, những cô gái trẻ ấy phải tiếp nhiều lượt khách/ ngày, bị bọn chủ chứa bóc lột đến khi nào các cô chỉ còn là quả chanh đã bị vắt hết nước, không còn đem lại lợi nhuận cho chúng nữa thì sẽ bị đẩy ra đường.

Trước khi bắt đối tượng Phạm Thị Hà, Đội 12 triển đã triển khai lực lượng truy bắt Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn An Khang - hai kẻ đã lừa bán Mai sang bên kia biên giới làm gái mại dâm. Điều đáng nói, Nguyễn Văn Chiến đang là sinh viên một Trường Cao đẳng Dược, còn Nguyễn An Khang là học viên một Trường Trung cấp Y dược. Chỉ vì tham lam, hai kẻ này đã nhẫn tâm kiếm tiền bằng việc làm thất đức khi bán cô bạn gái xinh đẹp qua biên giới.

Khai thác mở rộng vụ án, Khang còn khai nhận: Tháng 7/2012, Khang quen biết với một cô gái tên Phương, ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Thấy Phương xinh xắn, Khang giả vờ yêu đương rồi lừa bán. Khang đã bàn với Chiến cùng rủ Phương đi sang Trung Quốc chơi rồi bán cho Loan lấy 4,3 triệu đồng. Về Việt Nam, Khang đưa cho Chiến 300 nghìn đồng, số tiền còn lại Khang lấy hết. Đầu tháng 9/2012, Phương đã được giải cứu và hiện đã về Việt Nam.

Cơ quan điều tra PC45 Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án "mua bán trẻ em", khởi tố bị can đối với các đối tượng: Phạm Thị Hà, 17 tuổi, ở xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc; Nguyễn An Khang, 18 tuổi; Nguyễn Văn Chiến, 18 tuổi, đều ở xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cùng về tội "mua bán trẻ em".

Nhiều vụ mua bán trẻ em nói riêng và mua bán phụ nữ nói chung thời gian gần đây cho thấy, đa số các cô gái trẻ bị lừa bán đều là những cô gái mải chơi, ham chat, thích đi bụi, nhiều trong số đó là gái cứu nét. Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự dễ dãi của các cô gái này để dễ dàng rủ các cô đi chơi qua đêm hoặc đến những vùng đất mới. Hãy là gái ngoan, nếu không muốn bị lừa bán ra nước ngoài.

.
.
.