Về làng trúng kỳ nam hàng chục tỷ

Chủ Nhật, 21/10/2012, 15:01
Khi nghe hỏi chuyện kỳ nam, ông Nguyễn Trề - Trưởng thôn An Định, xã Đại Đồng thì háo hức: "Đợt vừa rồi tôi đang ở Sài Gòn nên không tham gia, chứ giờ mà nghe ở đâu trúng là tôi đi liền. Trúng một chút kỳ còn hơn làm trưởng thôn 10 năm"…

Không biết, nhưng vẫn… đi tìm

Chúng tôi về thôn An Định - xã Đại Đồng khi khắp huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vẫn xôn xao chuyện nhóm anh Nguyễn Xuân Hoàng (27 tuổi) vừa trúng kỳ nam tại Gộp Ngà, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (Khánh Hoà) và bán được hàng chục tỷ đồng. Hơn 100 đàn ông trong thôn chạy theo tin đồn vào tận Sơn Trung đã lần lượt về nhà.

Người đến trước, may mắn tham gia nhóm 340 người "mót" được 0,5kg kỳ nam thì được chia 12,3 triệu đồng. Những người chậm chân đến sau thì "trắng gió"-tức không có gì. Còn 6-7 thanh niên trong nhóm Nguyễn Xuân Hoàng thì đang tận hưởng sự may mắn ở một nơi nào đó, cũng là để tránh bị "dòm ngó" của người khác và chắc còn lâu mới về quê…

Chỉ đường cho chúng tôi vào thôn An Định, một cụ già hứng khởi: "Trước đây “đầu” thôn An Định nằm ngay “đuôi” thôn Phước Lộc. Khi con lộ này (tuyến QL14B trong hành lang kinh tế Đông Tây từ Đà Nẵng lên các tỉnh Tây Nguyên-PV) chạy qua cuối thôn, dân An Định muốn xây cổng làng hướng về đường mới lắm. Nhưng mãi đến giữa năm ni mới góp đủ tiền để làm. Cổng làng vừa được khởi công thì trong thôn có mấy đứa đào trúng kỳ nam bán được 6 tỷ. Cổng chưa xây xong thì tụi hắn trúng tiếp mấy chục tỷ đồng".

Người dân An Định tin rằng người trong thôn liên tiếp trúng kỳ nam là nhờ cổng làng quay ra QL14B (?!). Ảnh: T.L.

Chính sự trùng hợp này khiến nhiều người dân An Định cho rằng vị trí cổng làng đang xây hợp phong thuỷ và tin rằng tới đây, dân làng còn tiếp tục gặp nhiều may mắn. Việc cả trăm người cùng đổ xô vào Khánh Hòa cuối tháng 9 vừa qua cũng thể hiện mong ước niềm tin vào sự may mắn sẽ thành hiện thực.

Ông Nguyễn Trề (55 tuổi), Trưởng thôn An Định cho biết: Toàn thôn An Định có 143 hộ dân với 560 nhân khẩu. Hầu hết người dân sống bằng nghề nông, nhờ vào 23ha đất lúa và gần 40 ha đất đồi - rừng. Nhờ chịu thương chịu khó, phần lớn dân trong làng đã xây được nhà. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, thôn An Định cũng không có gì đặc biệt so với những xóm làng khác ở Quảng Nam

Lúc nông nhàn, nhiều người dân trong thôn kiếm thêm thu nhập bằng việc kiếm củi, đốt than. Chỉ có khoảng 30 người thường đi "điệu"- tức là vào rừng, vào rẫy tìm trầm hương, kỳ nam. Nghề đi "điệu" ở An Định có từ lâu đời, nhưng từ năm 2011 trở về trước, dân "điệu" thôn An Định chưa hề trúng kỳ nam mà thỉnh thoảng có trúng trầm hương, mỗi lần bán được một vài chục triệu đồng. Hầu hết thì chỉ "đủ ba lô"- đủ chi phí, lắm khi còn "trắng gió"- tức là không có gì.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2012, nhiều thanh niên lạ mặt liên tục đến gia đình Nguyễn Xuân Hoàng để "xin tiền" và được Hoàng cho luôn mấy chục triệu đồng- số tiền khá lớn đối với một gia đình làm ruộng ở thôn quê khiến nhiều người lờ mờ đoán ra Hoàng đào trúng trầm, kỳ.

Sự việc càng trở nên ầm ỹ khi mấy hôm sau, "Quý năm ghe"- một tay anh chị có tiếng ở Đại Lộc đến nhà, yêu cầu Hoàng chỉ chỗ trúng kỳ nam để hắn tự đi tìm. Hoàng từ chối không chỉ và nhờ một thanh niên địa phương tên Lộc thường trực ở nhà để làm "vệ sỹ".

Điên tiết vì Hoàng chỉ muốn "ăn" một mình, Quý dẫn đàn em đến gây sự, dùng thuốc xịt côn trùng để tấn công, sau đó vào nhà dân lấy dao đuổi đánh, chém Lộc bị thương tích 18%. Lúc này, làng xóm truyền tai nhau rằng Hoàng và đám bạn đào trúng kỳ nam ở Khánh Hòa, bán được 6 tỷ đồng…

Anh Dũng trú thôn Phước Lộc kể chuyện săn kỳ nam. Ảnh: T.L.

Thông tin này không chỉ khiến dân đi "điệu" ở Đại Lộc đứng ngồi không yên, mà ngay cả những người chưa từng nhìn thấy kỳ nam là như thế nào cũng sốt ruột. Bởi cây gió mà đã kết kỳ nam, thì có khi đến từ ngọn đến tận rễ. Lượng kỳ nam nhóm Hoàng trúng và bán được 6 tỷ thì chẳng là bao, có thể thân cây gió có kỳ còn lẩn khuất đâu đó, nếu tìm thấy sẽ thành tỷ phú, sẽ lập tức đổi đời.

Từ "chỉ điểm" của Hoàng về khu vực có gốc gió kết kỳ nam của Hoàng, cả trăm người dân ở Đại Lộc lần đó cũng đổ xô vào Khánh Hòa. Ông Nguyễn Trề tiết lộ: "Chuyến đó tôi cũng đi, len lỏi trong rừng núi Khánh Hòa 15 ngày, tốn hết 5 triệu đồng, sau đó ra về “trắng gió”.

Giữa tháng 9 vừa qua, có tin nhóm của Hoàng quay lại địa điểm cũ tại Gộp Ngà và đào trúng lượng kỳ nam khá lớn, bán được đến 55 tỷ đồng. Lần này, không những dân đi "điệu" kỳ cựu ở Khánh Hòa, Phú Yên, Đại Lộc đổ xô vào khu rừng này, mà ngay cả những người chưa từng thấy trầm hương, kỳ nam là như thế nào cũng hùa theo.

"Ngay ở thôn An Định này, có nhiều người cầm miếng trầm tưởng miếng gỗ mà cũng đổ xô đi tìm kỳ nam". Nói là vậy, nhưng ông Trế không che giấu mơ ước tìm được thứ "lộc trời này", dù ông mới đi "điệu" một lần và cũng chỉ có thể hình dung về kỳ nam qua… lời kể.

Được bạc tỷ, mà chẳng thấy giàu

Trong số 4 xã có nghề tìm trầm hương, kỳ nam của huyện Đại Lộc, những người đi "điệu" ở Đại Nghĩa thuộc hàng "tập tò". Tuy nhiên, họ lại trúng kỳ nam nhiều lần. Và lần trúng kỳ nam được đồn thổi lên đến cả ngàn tỷ đồng vào tháng 6/2011, cũng thuộc về người Đại Nghĩa.

Những người được cho là đã trúng lượng kỳ nam có giá trị "khủng tại khu vực đèo An Khê (Gia Lai) gồm: Nguyễn Đường, Nguyễn Mới, Nguyễn Ngọc Sĩ, Hồ Thanh Lâm (thôn Nghĩa Tây), Phan Văn Nha (thôn Nghĩa Tân), Nguyễn Văn Trung (thôn Nghĩa Bắc) và một chàng rể của Đại Nghĩa là Trần Liệu (trú thị trấn Ái Nghĩa). Vụ "trúng mánh" này rúng động giới đi "điệu".

Chính quyền địa phương cũng xác nhận có thông tin đó. Riêng những người được cho là "số đỏ" lại khá im hơi lặng tiếng, ngoại trừ cậu bé Nguyễn Ngọc Sĩ - năm đó 15 tuổi- tiết lộ cậu là người phát hiện được gốc kỳ nam khi đi tìm củi nấu cơm cho cả nhóm, sau đó được chia "nhiều tỷ đồng".

Anh Nguyễn Văn Quý Ái - Phó Công an xã Đại Nghĩa cho biết tới nay, những người được cho là đã trúng lượng kỳ nam "vô tiền khoáng hậu này" vẫn sinh sống tại địa phương. Nhà ở của họ- được sửa sang khang trang hơn lối xóm, nhưng vẫn là nhà cấp 4. Hầu như họ không sắm phương tiện, vật dụng gì quá xa xỉ. Chỉ có Nguyễn Đường và Nguyễn Văn Trung mua mỗi người một căn nhà 3 tầng trị giá dưới 2 tỷ đồng tại thị trấn Ái Nghĩa nhưng vẫn chưa về ở. Con cái của họ đa số còn bé, chưa biết xài tiền.

 Nhóm người này sống rất an nhàn, không phải lo lắng chuyện mưu sinh như trước. Trong cuộc sống hàng ngày, họ không tỏ ra là những người lắm của, và cũng chưa thấy ai vì nhiều tiền mà đổ đốn ăn chơi, cờ bạc...

Có lẽ do cuộc sống nghèo khó trước đây, do những gian nan, khốn khó trên con đường "ngậm ngải tìm trầm" có khi đánh đổi cả mạng sống mà họ quyết phải giữ được số tiền này cho đời con cháu, bởi may mắn khó đến nhiều lần.

Những ngày qua, khi cả ngàn đàn ông trai tráng ở Đại Lộc khăn gói đón xe vào Sơn Trung "mót" kỳ, để mong được "hưởng xái chia phần" (trong đó có khoảng 500 người ở Đại Nghĩa) thì những người này vẫn bình chân như vại. "Mỗi người có cả trăm tỷ rồi thì cần chi đi nữa"- anh Ái nhìn nhận.

Tại thôn An Định, xã Đại Đồng, ngôi nhà của gia đình Nguyễn Xuân Hoàng - trưởng nhóm thợ "điệu" từng 2 lần liên tiếp trúng kỳ nam cũng chỉ đơn sơ như những nhà hàng xóm bên cạnh. Không có nét gì để nhận ra đây là ngôi nhà của một "tỷ phú mới nổi". Người nhà của Hoàng cũng dè dặt, từ chối tiếp xúc với người lạ, nhất là sau sự việc các nhóm "giang hồ" tìm tới xin đểu và chém người mấy tháng trước. "Hắn còn trẻ, rồi sẽ ra phố mua nhà cưới vợ, chứ ở chi đây là xây nhà cho to"- một người hàng xóm của Hoàng góp chuyện.

Mạo hiểm tìm kỳ nam dưới gộp đá. Ảnh: Tiến Thành/TTO.

Nghe hỏi về việc tiêu xài của các "đại gia" kỳ nam, anh Huỳnh Xuân Hiệp - Trưởng Công an xã Đại Đồng, vốn có nhiều người thân đi "điệu" chia sẻ: Số tiền "trúng" kỳ nam được bao nhiêu, dân đi điệu không bao giờ nói thực do sợ bị tịch thu, bởi sản vật kỳ nam có thể xem như "tài nguyên" do nhà nước quản lý. Mặt khác, khi biết họ trúng lớn kỳ nam, nhiều người sẽ đến "xin", kể cả giang hồ tứ xứ nên họ sợ. Nhiều trường hợp trúng kỳ bán tiền tỷ, nhưng ngay cả đến cha mẹ, vợ con, anh em ruột họ cũng giấu. Có người trúng kỳ bán lấy tiền tỷ rồi nhưng giả vờ sang hàng xóm mượn mấy trăm ngàn để làm lộ phí vô TP Hồ Chí Minh làm… "thợ hồ" nhưng kỳ thực là vào để mua nhà, mua đất hoặc gửi ngân hàng.

Không chỉ bạn "điệu" ngay cả một tay buôn trầm hương, kỳ nam có tiếng ở Đại Lộc là Bốn "điếc", từng thực hiện nhiều vụ mua bán đình đám, nhưng khi "giải nghệ" thì cũng tỏ ra… hết tiền. Một tay buôn khác ở địa phương là T.D.T thì giấu cái giàu với quê, nhưng sau đó đã chuyển ra Đà Nẵng sinh sống và mua một lúc mấy căn nhà để cho thuê.

Từ trước đến nay, chỉ có duy nhất ông Võ Quốc Tuấn, trú thôn 5, xã Đại Nghĩa được xem là "kể thật" về việc trúng kỳ nam thay vì cố sức dấu giếm như nhiều người khác. Sau hơn 20 năm đi "điệu" mà chỉ "trắng gió" hoặc "đủ ba lô, tháng 8/2010, ông Tuấn cùng nhóm bạn thu được 13,5 kg kỳ nam tại một gốc gió rục trên rẫy cũ tại huyện Kbang, (Gia Lai) nhưng bị ép giá, chỉ bán được 30,5 tỷ đồng.

Nhóm bạn "điệu" của ông đã tự nguyện đóng góp hỗ trợ địa phương làm đường bê tông nông thôn, góp quỹ Vì người nghèo, giúp đỡ các trung tâm nuôi dưỡng người bất hạnh tại Đại Lộc. Có lẽ đây là những thợ "điệu" đầu tiên thể hiện sự giàu có về cả tiền bạc lẫn tình nghĩa đối với quê mình…

Thân Lai
.
.
.