"Ước gì cháu được quay lại lớp 6"
Cô bé có đôi mắt trong veo, ánh nhìn rụt rè. Ngồi giữa những nữ sinh ngôi trường đặc biệt nhất miền Bắc - Trường Giáo dưỡng số 2, cô bé có đôi mắt ấy lại càng trở nên nhỏ bé. Thế mà, cô lại "nổi" nhất ở ngôi trường này. Tên cô khiến người ta... hốt hoảng bởi cái "chức danh" má mì trong đường dây bán trinh trẻ em rúng động xứ Lạng cuối năm 2012. "Ước gì cháu được quay lại lớp 6", cô bé đã ước như vậy khi được hỏi, "nếu có một điều ước, cháu ước gì?".
1. Hiện tại, cô bé H.H.H. (tạm gọi cô bé này là 3H - pv) đang theo học chương trình lớp 8. 3H cho biết, cô đang ôn thi học kỳ II. Bỏ học dở chừng năm lớp 7, "nhập" trường giáo dưỡng, cô bé được các thầy cô kiểm tra trình độ học vấn và cho theo học tiếp chương trình lớp 7. Mặc dù học chắp, học nối nhưng cuối năm, 3H vẫn đủ điều kiện lên lớp 8. Kết quả học kỳ I chỉ là trung bình nhưng 3H vẫn rất vui. Cô bé vẫn tiếp tục được đi học, được gặp gỡ chúng bạn, được vui chơi dù rằng, môi trường ở đây có nhiều sự khác biệt so với ở nhà.
Trường Giáo dưỡng vốn là nơi dành cho những học sinh rất đặc biệt. Một đứa trẻ ngoan, chắc chắn không có "cơ hội" học tập ở đây. Một học sinh cá biệt, cũng chưa chắc phải đến đây để học. Nếu là học sinh hư, có phải đến đây học không? Chưa chắc. Thế ngôi trường này dành cho đối tượng học sinh nào?
Cô giáo chủ nhiệm Kim Oanh đeo cấp hàm Thượng úy. Quây xung quanh cô giáo trong bộ sắc phục là các nữ sinh trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần âu màu tím than. Thoạt nhìn, chẳng ai thấy chúng có gì khác biệt. Bởi, chúng đều đang ở tuổi trăng rằm. Ở tuổi này, chẳng thể nào thiếu đi sự hồn nhiên và trong trẻo. Thế mà có một sự thật không thể chối bỏ vì, do, không phải vô cớ mà chúng từ Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh.... lại gặp nhau ở ngôi trường này. Ở quê, chúng là những học sinh cá biệt. Những học sinh cá biệt, gặp nhau tại một ngôi trường mà không có bất cứ ông bố, bà mẹ nào muốn con được học. Thế nên, cô giáo chủ nhiệm phải là người rất đặc biệt - cô Kim Oanh là một người như thế.
Cô Kim Oanh vẫn nhớ như in ngày tiếp nhận nữ sinh 3H. Đó là một ngày cuối năm 2012, chiếc xe công vụ của Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn chạm cổng trường. Bước xuống xe là 3 cán bộ, trong đó có một chiến sỹ nữ. Đi cùng với họ, còn một cô bé con. Cô bé có làn da trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt đen láy. Cô bé còn có dáng vẻ rất rụt rè. Lạ thật! Một cô bé có vẻ là con nhà lành thế kia, sao lại đến đây? Sau khi đọc qua hồ sơ, cô Oanh giật mình về "thành tích" của cô bé có khuôn mặt nai tơ kia.
Cô tiếc. Tiếc cho một cô bé có vẻ đẹp trong sáng. Tiếc cho bố mẹ 3H khi để con gái trượt khỏi tay mình... Càng ở gần 3H, sự tiếc nuối của cô càng nhiều. Bởi cô bé hiền lành, nhỏ nhẹ lắm. Sự hiểu biết về xã hội của 3H cũng rất hạn chế. Chị tin rằng, nếu không có sự lôi kéo, dẫn dắt của đàn chị là một thiếu nữ hơn 3H 4 tuổi, cô bé này chẳng thể nào làm những việc động trời như vậy.
2. Tôi xin trở lại câu trả lời, "ước gì cháu được quay lại lớp 6" của 3H. Tại sao, 3H không ước một điều gì khác, mà ước thời gian quay ngược lại, để cô bé được là học sinh lớp 6. Phải chăng, năm học lớp 6 của 3H có nhiều kỷ niệm đẹp? Đó là năm học, cô bé đạt danh hiệu học sinh giỏi? Trò chuyện với 3H, tôi mới biết lý do của ước mơ này. Đó là bởi, khi đó 3H chưa quen biết Hoàng Thu Trang. Cũng bởi chẳng biết "chị Trang" nên cô bé 3H hằng ngày vẫn chơi với đám bạn cùng trang lứa. Vẫn ngày đến trường đều đặn và vẫn là đứa con gái ngoan hiền của mẹ. "Cuộc đời" của 3H chỉ thay đổi sau khi gặp "chị Trang".
"Chị Trang" là ai? Theo kết quả điều tra vụ án khám phá đường dây mua bán trinh, môi giới mại dâm trẻ em gái vào hồi cuối năm 2012 của Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Hoàng Thu Trang, sinh năm 1995, trú tại huyện Cao Lộc. Trước khi bị bắt, Trang đã bỏ học cách đó 3-4 năm. Bỏ học nhưng thiếu nữ này vẫn hay la cà ở các điểm trường, các quán game. Đặc điểm nổi bật của Trang là hay tụ tập bạn bè, chơi bời quán xá... Lúc này, 3H cũng đang tập tọe chơi game. Cái trò chơi luôn cuốn hút những cô bé, cậu bé mà nếu không được bố mẹ, thầy cô kịp thời ngăn cản thì chẳng mấy chốc, chúng sẽ bị nghiện.
Trang nhắm thấy 3H khá xinh xắn, lại mới "đua đòi" chơi game nên lân la làm quen. Chẳng mấy chốc, Trang đã chinh phục được cô bé, nhất là sau khi truyền cho 3H niềm đam mê game "Au" (Audision). Được bao chơi game, được rủ đi tụ tập ăn uống nên 3H rất "kết" chị Trang. Từ ngày được làm bạn với Trang, 3H lơi là việc học. Ban đầu, chỉ là bỏ tiết, bỏ giờ. Lâu dần, cô bé không đến lớp. Và đến giữa năm học lớp 7 thì 3H bỏ học hẳn. 3H trượt dốc rất nhanh nhưng người thân chẳng hề biết. Phần vì cô bé còn rất nhỏ tuổi (khi vụ án được khám phá, 3H mới 13 tuổi). Phần vì vẻ bề ngoài của 3H vẫn rất ngoan hiền.
![]() |
| Công việc hàng ngày của mẹ cô bé 3H là làm bật lửa. |
Chỉ đến khi hàng xóm phát hiện cô bé hay tụ tập ở quán xá, hay đi cùng một nhóm bạn thì mẹ 3H mới nghe xì xào. Thế nhưng, người phụ nữ này cũng chẳng thể nào ngờ, cô con gái bé nhỏ của mình lại làm cái việc "động trời". Cái việc mà dù có ngủ mơ, chị cũng chẳng thể nào tin nổi 3H có thể làm như vậy.
Trò chuyện với tôi, 3H nhỏ nhẹ cho biết, người đưa cô bé "vào đời" là chị Trang. Thông qua chị Trang, cô bé mới quen người yêu của mình. Đó là người bạn trai hơn cô 4 tuổi, không đẹp trai, không nhiều tiền và cũng chẳng có tài lẻ, tài chẵn gì đặc biệt. Nghe 3H nói vậy, tôi bật cười liền hỏi, "thế cháu yêu người bạn này ở điểm gì?". 3H chỉ cười khi nghe tôi hỏi. Không chỉ yêu, cô bé này còn "tặng" món quà quý nhất cho người yêu. Cũng bởi nhận món quà này mà cậu thanh niên kia mới đây đã nhận "món quà" 9 năm tù giam khi "quan hệ" với trẻ vị thành niên. Nhận thức mơ hồ, dễ bị lôi kéo nên chẳng mấy chốc, 3H bị "chị Trang" cho vào vòng xoáy. Mà đỉnh điểm là cô bé này cùng với Trang đi dụ dỗ, lôi kéo các bạn gái khác vào đường dây bán trinh, mại dâm. Từ một cô bé ngây thơ, 3H trở thành "má mì", kẻ giúp sức đắc lực cho "má mì" đàn chị Hoàng Thu Trang.
Điều đáng nói là, khách hàng của cô bé lại là những người đàn ông đáng bậc cha, chú. Tôi không dám hình dung việc cô bé này gặp gỡ khách hàng để thỏa thuận mua bán dâm. Bởi, 3H quá non nớt trước những vị khách làng chơi bất chấp đạo lý. Sau này, 3H mới tiết lộ, việc gặp gỡ, thỏa thuận với khách đều do Trang chủ động. 3H chỉ đi cùng và tham gia lôi kéo, dụ dỗ các bạn khác đi bán trinh, bán dâm chứ không chủ động liên hệ, trao đổi với khách.
Những việc làm của 3H và "chị Trang" sẽ không được phát giác nếu như, gia đình của các nạn nhân không lên tiếng. Khi các vị phụ huynh này biết rõ sự thật, họ vô cùng bàng hoàng. Họ không tin nổi, con mình lại bị những bé gái khác "xui dại" đi làm những việc... khó tin nhưng có thật. Có những nạn nhân được chính 3H đến nhà rủ đi chơi. Tối đến không thấy con về, gia đình đến nhà 3H tìm thì mẹ cô bé cũng không biết con mình đi đâu. Đợi đến khuya, cũng chẳng thấy mấy con bé về.
Có phụ huynh sợ quá, vội đi báo Công an xã. Nhận được tin, Công an xã đi báo Công an huyện. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cao Lộc vào cuộc tìm kiếm và rồi, khi 3H và một số bé gái khác vừa xuống xe trên quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Lạng Sơn thì được mời vào đồn. Tại đây, những thông tin về đường dây mua bán trinh và mại dâm trẻ em được làm rõ.
![]() |
| Nữ sinh ở Trường Giáo dưỡng số II. |
Kết quả điều tra cho thấy, một số "đại gia" đã bỏ ra 20.000.000đ để mua trinh với khát vọng điên rồ là gặp may mắn trong làm ăn. Họ tìm đến Hoàng Thu Trang. Cùng với Trang, 3H đã tiếp cận một số nữ sinh cấp II trên địa bàn để rủ rê, lôi kéo. Dù mới 17 tuổi nhưng sự trải đời của Trang thể hiện rất rõ trong việc "làm ăn" với các "đại gia" rửng mỡ. Thiếu nữ này còn biết cách đưa "gái" của mình đi kiểm tra "còn" hay đã mất. Cũng bởi hành vi nghiêm trọng nên Hoàng Thu Trang đã bị truy tố và hiện đang chấp hành bản án 4 năm tù giam.
Còn 3H thì sao? Sau một ngày làm việc tại cơ quan điều tra trước sự giám hộ của mẹ, 3H được đưa đến Trường Giáo dưỡng số II. Hành vi của 3H là phạm pháp nhưng pháp luật rất khoan hồng với trẻ em. Cô bé chỉ bị cưỡng chế hành chính chứ chưa đến mức bị xử lý hình sự. Những ngày ở đây, cô bé dần hiểu ra việc làm vi phạm pháp luật của mình. Cô bé nhớ mẹ. Thèm được tung tăng ngoài đường. Thèm được quay lại hồi lớp 6...
3. Theo 3H, bố cô bé làm thợ mộc. Mẹ ở nhà làm nghề lắp bật lửa. Bố mẹ bỏ nhau. Hằng ngày, mẹ lụi cụi lắp bật lửa, ngày nhiều nhất được 2.000 cái. Số tiền kiếm được, mẹ dùng để mua sắm, sinh hoạt cho cả nhà. Cuộc sống không dư dật, gia đình không hạnh phúc đã tác động rất lớn đến tâm lý của 3H. Tính đến nay, cô bé đã ở Trường Giáo dưỡng được 14 tháng. Mẹ mới xuống thăm 2 lần, còn bố chưa thăm lần nào.
"Nhà cháu ở xa, đi lại vất vả nên mẹ ít xuống". Mặc dù không thường xuyên đi thăm con nhưng tháng nào, người mẹ tần tảo cũng gửi 500.000đ để ký gửi ở căng tin cho 3H. Ở trường, mọi vật dụng cá nhân, từ những thứ rất "nhỏ xinh" dành cho con gái đều được cung cấp nhưng mẹ cô bé vẫn thường gửi thêm cho con.
Chỉ còn mấy tháng nữa, 3H được về nhà. Cô bé cho biết, sẽ tiếp tục đi học. Hy vọng, cô bé xinh xắn này sẽ vượt qua những mặc cảm và nhận được sự cảm thông để tiếp tục đến trường. Ở tuổi trăng tròn, mọi thứ không có gì là quá muộn nếu như bên em luôn có những cánh tay sẵn sàng nâng đỡ


