Triệt phá hai đường dây cung cấp hung khí "nóng" qua mạng
Các đối tượng trong hai đường dây này thông qua việc giao dịch trên mạng Internet đã tung ra thị trường rất nhiều súng bắn bi, bắn gas, mã tấu, dùi cui điện, kiếm Nhật cho nhiều loại đối tượng khác nhau, trong đó có các đối tượng cướp giật, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và cả những băng nhóm dùng hung khí để thanh toán lẫn nhau gây ra mối hiểm họa khôn lường cho xã hội...
Hành trình phá án
Sau nhiều ngày tiến hành theo dõi, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20-3-2017, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn nhà số 5, hẻm 61, đường CMT8, khu phố 2, phường 3, TP Tây Ninh, do Dương Hoàng Chân (29 tuổi), làm chủ.
![]() |
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng ngủ của Chân cất giấu 5,7 gam ma túy tổng hợp, 2 viên thuốc lắc và một bọc ma túy dạng tinh thể.
Ngoài ra, Chân còn cất giấu một số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại (gồm 62 quả đạn, trên 300 đầu đạn các loại, 129 viên đạn dùng cho súng điện, 20 bình xịt hơi cay, 29 cây roi điện, 39 khẩu súng bắn đạn bi và hơi gas, 19 khẩu súng điện, 250 gam thuốc nổ, 542 dao bấm, 107 cây mã tấu).
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Công an kiểm đếm các loại hung khí thu giữ tại hiện trường. |
Tại cơ quan Công an, Chân khai nhận, do nghiện ma túy rất nặng nên để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, đã lên mạng đặt mua những loại vũ khí trên (Chân gọi là đồ chơi) của một số đối tượng ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để bán kiếm lời.
Sau khi Chân chuyển tiền qua ngân hàng, các đối tượng này lập tức gửi "đồ chơi" cho Chân bằng xe đò đến tận bến xe Tây Ninh rồi Chân đến lấy về cất giấu, tiêu thụ. Sau khi nhận được "hàng", Chân chụp hình đăng lên Facebook và Internet rao bán.
Với cách bán hàng này, trong thời gian qua Chân đã bán được hàng trăm món đồ cho một số khách hàng ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh...
Thiếu tá Lý Thành Kim - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Qua công tác nắm địa bàn, từ cuối tháng 2-2017, các trinh sát của Đội đã phát hiện một đầu mối chuyên cung cấp trái phép các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ cho nhiều loại đối tượng trên địa bàn nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá các đường dây này.
Giữa tháng 3, khi xác định Dương Hoàng Chân là đối tượng cầm đầu, có biểu hiện nghiện ngập và thường xuyên đi xuống TP Hồ Chí Minh mua ma túy mang về nhà cất giấu nên đã lên kế hoạch triệt phá.
Cũng trong buổi chiều ngày 20-3-2017, các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công đường dây mua bán các loại hung khí nguy hiểm trên mạng Internet do đối tượng Tô Hoài Vũ (29 tuổi), ngụ tại quận 8, cầm đầu. Qua kiểm tra thu giữ 225 cây mã tấu, 17 súng điện, 50 cây kiếm nhật, 37 dao lê cùng một số loại roi điện.
Theo lời kể của một trinh sát hình sự đặc nhiệm, để triệt phá được đường dây tội phạm nguy hiểm này, các trinh sát của Đội và Công an quận 8 đã phải liên tục theo dõi trong thời gian trên 2 tháng trời.
Manh mối về đường dây này được hé lộ từ giữa tháng 1-2017, trong lúc tuần tra, một tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng đang tiến hành giao dịch mua bán một số hung khí "nóng" tại bãi đất trống thuộc địa bàn quận 8. Do số lượng các đối tượng tham gia giao dịch đông nên các trinh sát phải chia nhỏ đội hình bám theo các đối tượng.
Bằng khả năng nghiệp vụ của mình, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã xác định được đám thanh niên này thường xuyên lên mạng Internet sử dụng tài khoản Facebook đặt mua những loại hung khí với giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng đối với các loại mã tấu, bình xịt hơi cay, kiếm Nhật, roi điện, cho đến hàng chục triệu đồng đối với các loại súng bắn đạn bi, súng bắn hơi gas…
Sau đó , cũng bằng cách này, chúng giới thiệu rồi bán lại với giá cao gấp 2-3 lần, thông qua các trang mạng đặt mua của một đối tượng giấu mặt ở khu vực quận 8, thanh toán bằng chuyển khoản và nhận hung khí "nóng" từ các đàn em hoặc cánh xe ôm...
Từ đây, dấu hỏi về một băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên cung cấp các loại hung khí "nóng" bước đầu đã được giải mã nên chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã lập tức lên phương án truy xét.
Một tổ trinh sát được lệnh tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên tất cả các cung đường thành phố, nhất là các điểm "nóng" về an ninh trật tự để tìm kiếm manh mối. Tổ khác là những trinh sát giỏi về công nghệ thông tin ngày đêm lướt trên "xa lộ" thông tin để xác định xem địa chỉ của những trang giới thiệu thông tin mua bán hung khí xuất phát từ khu vực nào
![]() |
Tang vật thu được qua các vụ án. |
Ngay sau đó, tổ công nghệ thông tin phát hiện một trang quảng cáo mua bán hàng "nóng" trên mạng, nhưng truy mãi vẫn không thể nào tìm ra địa chỉ và số điện thoại đích thực của trang chủ.
Trải qua hơn hai tháng miệt mài tìm kiếm dấu vết, có những lúc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt bởi các đối tượng sử dụng rất nhiều âm mưu thủ đoạn, lại thường xuyên tìm cách đối phó với cơ quan chức năng bằng việc liên tục thay đổi các trang quảng cáo rao bán hung khí và không bao giờ sử dụng một địa chỉ cụ thể.
Đến chiều ngày 19-3 thông tin từ các mũi trinh sát đồng loạt gửi về xác định phương thức, thủ đoạn và nhân thân của đối tượng cầm đầu chính là Tô Hoài Vũ (29 tuổi), ngụ tại quận 8. Nắm chắc chứng cứ trong tay, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm quyết định tiến hành phá án.
15 giờ ngày 20-3-2017, nhiều mũi tiến công ập vào bắt quả tang đối tượng này đang vừa giao dịch mua bán, vừa chỉ đạo 4 đàn em chụp ảnh hung khí "nóng" đưa lên những trang quảng cáo mà chúng lập ra trước đó.
Tại thời điểm bị bắt, Vũ đã kịp ra ám hiệu cho đám đàn em xóa bớt một số trang quảng cáo trên mạng rồi giả bộ ngơ ngác: "Các anh có nhầm không chứ em đâu có biết gì về chuyện hàng nóng, hàng lạnh gì đâu. Nhà em cũng cho người ta thuê để ở nên không biết bên trong họ chứa gì, không tin thì cứ kiểm tra…".
Chỉ đến khi một cán bộ điều tra công bố toàn bộ chứng cứ xác thực qua từng thời điểm trong suốt quá trình trinh sát thì Vũ mới cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Vũ, trước đây hắn từng hai lần bị bắt về hành vi cướp giật và tàng trữ trái phép chất ma túy nên có quen một bạn tù ở tỉnh Lạng Sơn.
Thời gian gần đây, nhận thấy một số loại hung khí "nóng" có xuất xứ từ Trung Quốc được nhiều đối tượng ưa dùng nên đã tập hợp đám đàn em lập những trang giới thiệu trên mạng rồi liên hệ với người bạn tù bên khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn mua giúp chuyển về để bán.
Chuyến đầu, người bạn tù trực tiếp áp tải "hàng" vào cho Vũ theo đường xe khách, nhưng các chuyến sau đó thì gửi theo dạng hành lý vào bến xe Miền Đông và Vũ chỉ việc cử đàn em ra nhận mang về nhà ở quận 8 cất giấu...
Nhiều nguy hại từ hàng "nóng"
Qua thời gian theo dõi trên mạng nhận thấy có rất nhiều thanh thiếu niên nghiện chơi game online đặt mua các loại kiếm Nhật, long đao để thể hiện với các game thủ khác là mình vừa có "hàng ảo", vừa có "hàng" thật.
![]() |
Đối tượng Tô Hoài Vũ và Dương Hoàng Chân. |
Tuy nhiên, đây cũng là mối lo ngại rất lớn bởi đám thanh thiếu niên này thường hay tranh đua hơn thiệt trên mạng và khi không kềm chế được nữa thì hậu quả khôn lường.
Vụ 9 thanh niên trong độ tuổi từ 17-21, do Lợi Chí Cường cầm đầu, từ mâu thuẫn khi chơi game đã sử dụng các loại kiếm Nhật, long đao truy sát anh Ngô Thái Quân (17 tuổi) xảy ra vào đêm ngày 18-2-2017 tại hẻm 54, đường 281, phường 15, quận 11.
Ngoài việc một số thanh thiếu niên tìm mua các loại hung khí "nóng" thì các đối tượng trộm cắp, cướp giật và đặc biệt là những đối tượng mua bán trái phép chất ma túy... cũng tìm mua các loại súng bắn bi, súng bắn gas, roi điện nhằm chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện và thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm khi mâu thuẫn...
Mới đây, trong vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Kim Phượng, ngụ tại ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn cầm đầu diễn ra vào hồi tháng 2-2017, các trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng khống chế và thu giữ trong người Phượng một khẩu súng bắn bi giống hệt như lô súng thu được tại nhà Vũ.
Đối mặt với điều tra viên, Phượng khai đã mua của một đối tượng ở quận 8 để phòng thân, sau đó cô ta còn nói một câu có vẻ cay đắng: "Tại tôi hơi chậm và các anh cũng có quá nhiều kinh nghiệm, nếu không thì ít nhất cũng có vài người trong các anh phải dính đạn của tôi rồi…".
Ngoài ra, các loại mã tấu, kiếm nhật, bình xịt hơi cay và roi điện... cũng đã được tìm thấy trong một số vụ án liên quan các băng nhóm thanh niên thanh toán lẫn nhau trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh. Hậu quả của việc sử dụng hàng "nóng" trong các vụ gây án đều rất đau lòng...