Tổng thống Nga ly hôn - chuyện vì sao gây sốc?

Thứ Tư, 03/07/2013, 15:35

Ngày 6/6 vừa rồi, việc Tổng thống Nga Putin và vợ tuyên bố quyết định ly hôn trên truyền hình đã gây chấn động cho người dân Nga, và sau đó nhanh chóng trở thành tin nóng của truyền thông toàn thế giới. Chuyện ly hôn của giới lãnh đạo ngày nay không còn là chủ đề cấm kỵ nữa, và trước Putin, cũng có không ít những vụ ly hôn hay scandal hôn nhân đình đám của người cầm đầu các quốc gia lớn như Mỹ, Pháp, Ý... Song, “cuộc ly hôn văn minh” như lời đệ nhất phu nhân Putin nói, vẫn cứ thu hút sự chú ý theo một cách riêng.

Điều đáng chú ý nhất trong cuộc ly hôn này, chính là nơi nó diễn ra: đất nước Nga. Nhìn vào quá trình lịch sử lâu dài, có thể thấy đất nước rộng lớn vừa thuộc châu Âu vừa thuộc châu Á này có một nền tảng văn hóa và đặc điểm tâm lý rất riêng. Được thế giới biết đến sau cuộc cách mạng tháng 10, và trở thành quốc gia “thiên đường” của chủ nghĩa xã hội toàn cầu, rồi sau sự tan vỡ của Liên bang Xô viết mở đường cho sự thay đổi diện mạo cả thế giới hiện đại, nước Nga lại một lần nữa vươn mình trong công cuộc cải cách đất nước lâu dài và quyết liệt dưới sự lãnh đạo của các vị thủ lĩnh hết sức đặc biệt, mà nổi bật nhất chính là ông Putin.

Nước Nga hiện nay được biết đến như là một trong những nước có tỉ lệ ly hôn cao nhất thế giới, nhưng đồng thời lại cũng là nơi hầu như chưa có tiền lệ về chuyện ly hôn của các nguyên thủ quốc gia. Và nếu như chuyện hôn nhân tan vỡ của những người dân Nga đã trở nên bình thường như cơm bữa, thì một bộ phận những người dân đó lại cảm thấy không thoải mái lắm với chuyện một chủ nhân điện Kremli như ông Putin đứng ra tuyên bố về thất bại trong hôn nhân.

Hai nhân vật chính của vụ ly hôn này, ông Putin và bà Lyudmila, cũng là các nhân tố khiến cho vụ ly hôn trở nên gây sốc. Câu chuyện dễ khiến người ta liên tưởng đến vụ ly hôn nổi tiếng của Tổng thống Pháp Sarkozy ngay sau khi lên nhậm chức. Song những “nhân vật” trong hai câu chuyện này hoàn toàn khác nhau.

Ông Sarkozy được biết đến như một người đàn ông đa tình điển hình kiểu Pháp, sau khi kết hôn và ly hôn với người vợ đầu tiên, ông có quan hệ tình cảm với bà Cecilia - người mà chính ông từng đứng ra làm chủ hôn đám cưới, mối quan hệ này kết thúc bằng vụ ly dị của bà Cecilia và một cuộc hôn nhân giữa hai người sau đó.

Song gần 10 năm sau, khi ông Sarkozy đang tiến những bước dài trên con đường chính trị, thì cả hai vợ chồng đều vướng phải scandal ái tình. Bà Cecilia có người tình là một doanh nhân gốc Pháp làm việc tại Mỹ, còn ông Sarkozy bị cho là có quan hệ với một nhà báo nữ của Le Figaro. Mặc dù ông Sarkozy đã tìm cách hòa giải để bà Cecilia từ Mỹ trở về và xuất hiện trong lễ nhậm chức của ông với tư cách đệ nhất phu nhân, nhưng điều này cũng không giúp được cuộc hôn nhân của họ tránh khỏi kết thúc bằng một vụ ly dị ngay sau đó. Song người Pháp không phải đợi chờ lâu, hai tháng sau ly hôn, ông Sarkozy đã kịp có tình yêu sét đánh với cựu người mẫu và ca sĩ xinh đẹp Carla Bruni, và hai tháng sau nữa, vị trí đệ nhất phu nhân nước Pháp đã nhanh chóng có chủ nhân mới bằng một cuộc hôn nhân lãng mạn...

Khác hẳn với ông Sarkozy, ông Putin nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người thuộc phái đẹp, không chỉ bởi ông đẹp trai, phong độ, đa tài, mà còn bởi ông luôn xuất hiện như hình mẫu một người chồng thủy chung, luôn hết mực bảo vệ cuộc sống riêng tư của vợ con. Còn bà Lyudmila được biết đến như một mẫu hình phu nhân Nga điển hình, người luôn kín tiếng và đứng đằng sau vũ đài chính trị. Ông Putin chưa bao giờ phàn nàn gì về vợ, mặc dù bà có tiếng là người không ưa tham gia các hoạt động chính trị, còn với bà Lyudmila, điều duy nhất bà “kêu ca” về chồng chỉ là ông quá tham công tiếc việc và toàn tâm toàn ý cho công việc mà thôi.   

Ông Putin và bà Lyudmila trong ngày cưới

Trên các mạng xã hội Nga những ngày vừa qua, tin về vụ ly hôn của ông Putin là chủ đề được nhắc tới nhiều nhất. Phản ứng của người dân thật phong phú, người tỏ vẻ thất vọng vì sự sụp đổ một hình tượng nhà lãnh đạo tài năng và người chồng, người cha tuyệt vời, người bày tỏ sự thông cảm và cho rằng tổng thống cùng vợ đã có một quyết định trung thực và dũng cảm (dẫu có là tổng thống đi nữa thì ông cũng là một con người, hơn nữa, là một người dân ở đất nước có tỉ lệ ly hôn rất cao này), số khác thì lại nghi ngờ rằng đằng sau cuộc ly hôn “văn minh” là những bí mật tình trường chưa được làm sáng tỏ... Xét từ vị trí của người đứng đầu điện Kremli, sau sự chấm dứt của cuộc hôn nhân này, có lẽ số người ủng hộ ông nhiều hơn cũng ngang bằng với số người ủng hộ ông ít đi.

Quan sát thái độ của hai ông bà Putin khi tuyên bố về chuyện ly hôn, người ta có thể thấy ngay rằng hai người đã cư xử như hai “đồng minh” trước truyền thông. Từ ánh mắt họ nhìn nhau đến cái cách họ tiếp lời nhau khiến người ta khó có thể nghi ngờ rằng họ đang đóng kịch. Cặp vợ chồng này, ít nhất như những gì họ thể hiện, đã chia tay nhau trong sự tôn trọng hoàn toàn và để lại cam kết sẽ tiếp tục coi nhau như bạn bè thân thiết, cũng như tiếp tục cùng nhau quan tâm chăm sóc hai cô con gái. Không như một số vụ ly hôn của các nguyên thủ quốc gia trước đó, nổi đình nổi đám không chỉ bởi bản thân chuyện ly hôn mà còn vì những chi tiết “lùm xùm” xung quanh nó, sự chia tay của hai ông bà Putin và Lyudmila có vẻ vô cùng đơn giản rõ ràng.

Nhưng cũng chính bởi những lý do rõ rành rành và đầy sức thuyết phục ấy nên giới truyền thông càng háo hức muốn tìm hiểu câu chuyện thực sự đằng sau là gì. Và thế là, một “bức màn bí mật” có thật hoặc là tưởng tượng xung quanh câu chuyện đã được dựng nên. Đó là những đồn thổi xung quanh một mối tình bí mật giữa ông Putin và cô Alina Kabayeva - cựu vận động viên thể dục dụng cụ và hiện đang là nghị sĩ quốc hội Nga, thậm chí người ta còn đồn rằng hai đứa con của cô gái xinh đẹp này, đang sống cùng cô trong một ngôi biệt thự tại thành phố nghỉ mát Sochi nổi tiếng của Nga, chính là hai con riêng của ông Putin. Tuy nhiên, chưa có chi tiết nào trong những lời đồn thổi này được kiểm chứng cả.

Đệ nhất phu nhân Lyudmila (hay bây giờ có thể gọi là cựu đệ nhất phu nhân) vốn được biết đến như mẫu phụ nữ không thích thú với cuộc sống của một phu nhân chính khách và rất ghét bị giới truyền thống nhòm ngó vào cuộc sống riêng. Nếu quả thật như vậy thì ít nhất trong thời gian tới bà sẽ còn phải vượt qua nhiều nỗi khó chịu và phiền phức bởi mối quan tâm của người dân cũng như sự soi mói của truyền thông đối với cuộc hôn nhân tan vỡ của bà chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Áp lực với ông Putin có thể lớn hơn bởi vị trí quan trọng mà ông đang đảm nhiệm, song với một người đàn ông cứng rắn và một chính khách lão luyện như ông Putin, dù sao mọi chuyện cũng sẽ trôi qua dễ dàng hơn. Đặc biệt là khi ai cũng có thể nhận ra rằng sau cuộc ly hôn này, khả năng tái hôn và tìm được hạnh phúc khác với ông Putin cao hơn bà Lyudmila rất nhiều.

Cứ theo dự đoán, miễn là ông Putin không tái hôn ngay với một cô nàng trẻ trung xinh đẹp nào đó, thì thiện cảm của người dân Nga dành cho ông cũng sẽ không thay đổi lắm so với trước đây. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Putin khó có thể noi gương đồng nghiệp Pháp là ông Sarkozy. Chỉ hai tháng sau khi ly hôn với bà Cecilia, vị tổng thống Pháp đa tài và đa tình đã kịp rơi vào một lưới tình mới và một cuộc hôn nhân đình đám với bà Carla Bruni xinh đẹp có tiếng, và người dân Pháp chấp nhận điều này một cách rất dễ dàng. Dù thế nào chăng nữa, bước chân khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm là điều khó khăn cho bất cứ cặp vợ chồng nào, nhưng điều này còn khó khăn hơn với một nguyên thủ quốc gia và một đệ nhất phu nhân được nhiều người ngưỡng mộ như ông Putin và bà Lyudmila

Mai Lan
.
.
.