Nữ sinh gốc Việt ở Mỹ bị giam giữ do nghỉ học quá nhiều

Thứ Ba, 21/08/2012, 14:20
Nữ sinh gốc Việt 17 tuổi đang học lớp 11 tại bang Texas đã bị bắt tạm giam 24 giờ do nghỉ học quá buổi quy định đang làm xôn xao dư luận. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô phải nghỉ học và đi làm thêm kiếm tiền trợ giúp gia đình. Sự thực của việc trốn học cũng không thể làm thay đổi được luật pháp nghiêm ngặt đối với trẻ vị thành niên. Không chỉ bị tạm giam, cô nữ sinh này còn bị phạt 100 USD.

Luật pháp không có ngoại lệ

Luật pháp luôn nghiêm ngặt và bình đẳng đối với tất cả mọi người. Theo luật của bang Texas, Mỹ thì học sinh không được nghỉ học không có lý do chính đáng 10 ngày trong một học kỳ. Nếu học sinh nào vi phạm thì sẽ bị gửi đến tòa án xét xử thanh thiếu niên. Chính điều luật này đã khiến những học sinh ở đây có vẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn. Nhờ có điều luật này mà gia đình và nhà trường đã có thể phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng trong việc giáo dục và bảo vệ trẻ em tuổi vị thành niên. Cũng nhờ đó mà giảm thiểu được tội phạm vị thành niên một cách đáng kể.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tòa án bang Texas đã ra quyết định bắt giam một nữ sinh gốc Việt 17 tuổi đang học lớp 11 là Diane Tran. Cô gái đã bị giam 24 giờ do đã nghỉ học không có lý do vượt quá số buổi quy định. Sau khi điều tra về nguyên nhân của việc nghỉ học này, nhiều người đã lên tiếng bênh vực và bảo vệ cô bé. Câu chuyện của Diane Tran bị bắt giam đã khiến dư luận Mỹ xôn xao. Có rất nhiều ý kiến trái chiều trong việc thực hiện theo đúng luật của các cơ quan chức năng. Nhiều người cho rằng xử phạt như vậy là quá nặng đối với một nữ sinh trung học, nhưng cũng rất nhiều người hài lòng bởi luật pháp được thực hiện công bằng đối với tất cả mọi người, không có trường hợp ngoại lệ.

Diane Tran 17 tuổi là một cô gái được sinh ra trong một gia đình người Việt sang định cư tại Mỹ đã lâu. Cũng giống như nhiều gia đình người gốc Việt khác, Diane Tran cùng các thành viên trong gia đình luôn phải lăn lộn để cố gắng duy trì được cuộc sống. Thời buổi kinh tế khó khăn khiến cuộc sống càng trở nên bế tắc hơn. Mới 17 tuổi và đang theo học lớp 11 tại một trường trung học ở bang Texas, Diane Tran đã không thể ngồi yên khi thấy gia đình mình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất nên cô đã quyết định vừa đi học vừa đi làm thêm để giúp đỡ cha mẹ.

Hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống lại càng khắc nghiệt hơn khi cha mẹ cô chia tay nhau đường ai nấy đi. Hằng ngày không còn phải chứng kiến những trận cãi vã của cha mẹ rồi cả cảnh  cha đánh mẹ, nhưng cô gái 17 tuổi đã phải tự lăn lộn với cuộc sống mưu sinh. Được tòa án quyết định cho ở với cha nên một cô gái mới lớn đã thiếu đi tình thương, sự quan tâm của mẹ, nhưng Diane Tran vẫn cố gắng để theo đuổi việc học mặc dù cô gặp quá nhiều khó khăn cả về thời gian lẫn tài chính. Biết con gái hiếu học nhưng cha mẹ cô cũng chẳng có cách nào khác là để cô tự quyết định cuộc sống của mình bởi có muốn can thiệp vào thì họ cũng chẳng giúp gì được cho cô.

Đêm 23 tháng 5, Diane Tran đã bị buộc ở lại trại tạm giam vì lý do nghỉ học quá nhiều. Thực ra thì những cảnh sát đã thực hiện theo đúng luật pháp quy định nhưng đã không nhận được sự ủng hộ của dư luận. Ngoài chuyện bị tạm giam, Diane Tran còn phải nộp phạt 100 USD, chính vì vậy mà làn sóng phản đối lại càng dữ dội hơn. Nhiều người rất phẫn nộ rằng tại sao học sinh trung học lại phải nộp phạt và lại bị giam giữ như một kẻ tội phạm như vậy. Nếu như học sinh đó nghỉ học để đi gây tội thì mới phải chịu hình phạt thích đáng như vậy chứ.

Thẩm phán Lanny Moriarty ra lệnh bắt Diane Tran.

Theo thẩm phán Lanny Moriaty, người đã trực tiếp thẩm vấn Diane Tran trong lần triệu tập tại tòa hồi tháng 4 cũng vì tội nghỉ học không lý do quá mức quy định nói rằng, ông đã cảnh báo với cô gái về hình phạt mà cô sẽ phải nhận nếu như cô tiếp tục vi phạm. Lần trước khi đối mặt trong cuộc thẩm vấn, Diane Tran không nói gì mà chỉ im lặng khiến những người có mặt thực sự không hài lòng. Nếu như có một lý do gì đó thì cô ta phải nói ra để còn có cách giải quyết. Không nói gì ngoài câu xin lỗi không đủ để có thể giúp cô được chuyện gì. Diane đã biết rất rõ hậu quả nếu như cô tiếp tục nghỉ học mà không có lý do nhưng cô vẫn tái diễn chuyện này nên thẩm phán Lanny Moriaty buộc phải tiếp tục triệu tập và bắt giam cô. Diane Tran đã phải đối diện với một phiên tòa xét xử công khai được truyền hình trực tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng, chính vì vậy mà đã có rất nhiều người quan tâm đến vụ việc này.

Phiên tòa dành cho nữ sinh nghỉ học quá nhiều

Xuất hiện tại tòa, Diane Tran tỏ ra là một thiếu nữ từng trải và cứng rắn chứ không ngây thơ như những bạn bè cùng tuổi. Có vẻ như cuộc sống khó khăn xô đẩy nên đã khiến cô già dặn hơn rất nhiều so với tuổi thực của mình. Mặc dù vậy nhưng ai cũng nhận ra cô có đôi mắt và vầng trán thông minh, khuôn mặt khá ưa nhìn nên không ít người đã lên tiếng bảo vệ cô khi biết được nguyên nhân của việc cô nghỉ học quá nhiều dẫn đến việc cô phải có mặt tại phiên tòa này. Mọi người xót xa cho Diane Tran khi nhìn thấy cô như một tội phạm, đứng trước ban hội thẩm rồi phải trả lời những câu hỏi chất vấn không khác gì một phiên tòa xét xử tội phạm giết người.

Những bằng chứng để bảo vệ Diane Tran trước tòa là bảng điểm và những nhận xét của giáo viên trực tiếp giảng dạy. Thẩm phán Lanny Moriaty cho biết, Diane Tran không giống như những thanh niên khác từng xuất hiện tại phiên tòa của ông, Diane Tran là một học sinh giỏi là luôn đạt điểm A ở tất cả các môn trên lớp và hiện tại cô còn đang theo học một khóa dự bị đại học. Chính điều này đã khiến ông thực sự lo lắng cho tương lai của cô bé và ông muốn bảo vệ cô chứ không muốn xử phạt cô.

Hoàn cảnh của Diane Tran cực kỳ khó khăn bởi cô vừa đi học vừa phải đi làm thêm một lúc hai công việc nên thời gian đã không cho phép cô được đến lớp đầy đủ. Công việc kiếm sống thực sự quan trọng và cần thiết đối với cô cũng như gia đình cô lúc này. Cô cố gắng theo bài trên lớp bằng cách tận dụng tối đa thời gian ngủ của mình để học bài. Làm việc quá sức lại còn cố gắng để tự theo dõi bài vở khiến cô luôn trong tình trạng mất ngủ và mệt mỏi, chính vì vậy mà cô không còn đủ sức để đến lớp đều đặn và đúng giờ được.

Một người bạn thân của Diane Tran cho biết, cô ấy phải đi từ trường đến chỗ làm và lại đi từ chỗ làm đến trường, vừa học lại vừa làm hai nơi nên Diane Tran không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. “Bạn ấy thực sự khó khăn nhưng rất chăm chỉ, bạn ấy đã làm việc quá sức của mình, dường như đêm bạn ấy cũng không được ngủ nữa”.

Cha mẹ ly hôn, thời buổi kinh tế khó khăn nay lại càng khó khăn hơn đối với một cô gái mới chỉ 17 tuổi. Không chỉ phải nuôi sống bản thân mình, lo cho việc học của mình mà cô còn phải lo lắng cho một người em đang phải sống nhờ tại nhà họ hàng ở Houston, đồng thời gánh vác một phần học phí cho anh trai đang học Đại học Texas A&M.

Mary Elliott, một trong hai người chủ của Diane Tran cho biết, cô gái đã phải đi làm từ khi cha mẹ ly hôn, không ai chịu lo lắng cho cô mà bắt cô phải tự lo cho bản thân mình. Mẹ của Diane Tran chuyển đến sinh sống tại Georgia còn Diane Tran và em gái sống với cha. Tuy nhiên, cha của Tran thường xuyên phải đi làm cách nhà hơn 80km nên rất ít khi có mặt ở nhà. Cuộc sống của chị em cô phải tự lập, bươn chải đánh vật với đời mà không có một điểm tựa nào kể cả là về tinh thần. Thiếu thốn không chỉ về vật chất mà chị em cô còn không có được một chút tình cảm yêu thương chia sẻ của cha mẹ. Elliott mô tả về Diane Tran là một cô gái mạnh mẽ và ham học, ông thực sự cảm kích trước sự cố gắng của cô.

Câu chuyện của Diane Tran làm dư luận Mỹ xôn xao, nhiều bình luận lên tiếng ủng hộ Diane Tran. "Cô bé không đáng bị giam giữ mà xứng đáng được tuyên dương", một bình luận trên trang Change viết. Một bình luận khác trên Twitter viết rằng: "Gia đình cô bé quá nghèo và cô bé chỉ muốn giúp gia đình. Như vậy không thể gọi là trốn học, không thể gọi đó luật, không thể gọi là quy định được".

Một cuộc vận động góp tiền ủng hộ cho Diane Tran đã được khởi động và được rất nhiều người tham gia ủng hộ. Đến thời điểm này, quỹ ủng hộ đã quyên góp được hơn 90.000 USD để giúp đỡ Diane Tran.

Đã là quy định của pháp luật thì tất cả mọi người phải tuân theo nhưng với trường hợp của cô nữ sinh gốc Việt này, liệu có xứng đáng nhận được sự chiếu lệ cho trường hợp đặc biệt hay không thì còn phụ thuộc vào phán quyết của những người “cầm cân nảy mực”

Hải Anh – Huyền My
.
.
.