Kỳ 1: Giang hồ đất Quảng dậy sóng
Bản kết tội của hắn dài hơn tuổi đời. Hắn vào tù khi chưa đủ tuổi thành niên. Cả tuổi trẻ của hắn chìm đắm trong tội ác chất chồng, hắn trở thành đại ca khét tiếng khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ.
LTS: Lê Lam, tướng cướp từng nổi danh như cồn suốt ba thập kỷ qua. Một tên giang hồ tầm cỡ quốc tế mang lệnh truy nã khắp nơi. Hắn là người đầu tiên dám vượt biển bằng thuyền nan. Hắn cầm đầu băng cướp Việt Nam đại náo trại tị nạn ở Hồng Kông, tổ chức những cuộc giao tranh đẫm máu với các băng đảng giang hồ ở những nơi hắn đặt chân đến như Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản.
Một đại ca mang tầm quốc tế sau ba thập kỷ đại náo giang hồ, xộ khám tổng cộng 16 năm đã quay đầu vào cửa Phật, sống cuộc đời từ bi hỷ xả suốt 10 năm qua. Một Tịnh Long hăng say trên những nẻo đường từ thiện cứu vớt những số phận, những mảnh đời ở tận cùng của bất hạnh. Cuộc đời hoàn lương của tướng cướp Lê Lam là một câu chuyện cổ tích có thật giữa thời đại hôm nay.
Hơn 10 tuổi đầu, hắn đã ghi tên mình trong bản lý lịch "đen" của quê hương hắn. Bản chất bần nông lương thiện của cha mẹ, cuộc mưu sinh cần cù, câm lặng của bà con dân chài không ngăn được bước chân giang hồ của đứa trẻ nứt mắt ra đã biết đi ăn trộm, ăn cắp.
Bản kết tội của hắn dài hơn tuổi đời. Hắn vào tù khi chưa đủ tuổi thành niên. Cả tuổi trẻ của hắn chìm đắm trong tội ác chất chồng, hắn trở thành đại ca khét tiếng khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ.
![]() |
|
Những hình xăm vằn vện vẫn còn in đậm trên người đại ca Lê Lam. |
"Chồi non" không mọc thẳng
Lê Lam sinh ra bên làng chài nghèo thuộc thôn Lam Khê (Hải Lăng - Quảng Trị). 10 tuổi đầu, Lê Lam gia nhập nhóm chăn trâu cho hội đồng. Bản năng côn đồ, du đãng hình thành từ những phi vụ trộm cắp lặt vặt. Dần dần, Lê Lam tham gia những vụ trộm lưới của chính bà con làng chài nơi hắn sinh ra và lớn lên.
Trong một đêm, hắn cùng đồng bọn ăn trộm 20 tay lưới của ngư dân khiến cho họ một tháng chưa thể mua lại để ra khơi đánh cá. Hắn thỏa chí cười trên nỗi đau của bà con chòm xóm, hắn vênh váo coi thường tất cả mọi người kể cả cha mẹ hắn.
Ngày 30 tết, nhìn thấy nhà ông hàng xóm vét cả gia tài mua được cái đầu heo để cúng trời đất, trong đầu hắn nảy sinh ý đồ, hắn cùng hai đàn em rình rồi chờ khi ông già cúi lạy trời phật, hắn bê gọn cái đầu heo chạy mất dạng. Ăn uống thỏa thê xong, hắn mang xương sang nhà hàng xóm vứt ở đó. Ngày mồng một thức dậy, thấy nhà bên có đống xương đầu heo, thế là hai bên hiểu lầm, cạch mặt nhau.
Một thằng oắt con, chưa đủ tuổi thành niên nhưng bảng thành tích ăn trộm ăn cắp, đánh nhau dày hơn cái tuổi của hắn. Sau vụ ăn trộm đầu heo, hắn bị bắt. Hắn khai tất tần tật những phi vụ mà hắn đã gây ra, hắn vênh váo thách thức cán bộ bởi khi ấy trong đầu hắn ngoài bản tính du côn du đãng ra, hắn không có một chút tình người phải trái trắng đen nào.
Tuổi thơ của hắn là những chiến tích bất hảo như vậy, hắn giỏi trong việc trộm cắp, lanh lẹ nhưng dốt nát chữ nghĩa. Nói đúng hơn, hắn là một tiểu giang hồ mù chữ.
Vì chưa đủ tuổi xộ khám nên hắn được đưa về trường giáo dục thiếu niên hư đóng tại Hòa Vang (Đà Nẵng). Vào trường giáo dục thiếu niên hư, hắn như con ngựa mù không thấy đường. Tại đây, hắn được giao du tiếp cận với thế hệ hư hỏng giống như hắn bởi thế mà hắn càng ngày càng sa chân vào con đường tội lỗi. Chẳng mấy chốc, hắn đã mang về bảng thành tích "xỉa" một lúc 5 thằng, lại còn hung hăng sẻo tai, băm mặt những tên côn đồ khác trong trường giáo dưỡng.
![]() |
|
Lê Lam (phải) chụp chung với giang hồ cùng thời. |
Bọn oắt con thấy thế phong hắn làm đại ca, không thằng nào dám ho he với hắn. Tại đây, cuộc đời hắn chính thức làm quen với "nàng tiên nâu". Hắn hút chích ma túy và bén nhanh như "lửa mồi rơm". Lẽ ra hắn được trả về với xã hội sớm hơn một năm nhưng với chiến tích đâm chém giang hồ trong trại, hắn phải ở lại.
Hơn ba năm trong trại giáo dưỡng, Lê Lam không hề cải tà quy chính mà hắn còn trưởng thành hơn ở máu hiếu chiến côn đồ. Hắn coi trời bằng nửa con mắt, hắn bất cần mọi thứ trên đời và hắn cũng chẳng sợ bất cứ một lời hăm dọa, đe nẹt nào của người lớn.
Trước ngày ra trại, một đại ca khét tiếng đất Hải Phòng là Sơn Nam đã "chọn mặt gửi vàng" đích danh Lê Lam làm đệ tử ruột của mình. Khi cánh cổng trại vừa khép lại, đích thân đại ca Sơn Nam đã ra đón Lê Lam ngay tại bến xe. Cuộc đời Lê Lam chưa kịp một ngày khoác áo lương thiện thì đã bị kéo vào con đường vấy máu đầy tội lỗi.
"Huyết chiến" giành lãnh địa
Gia nhập băng giang hồ do Sơn Nam đứng đầu, Lê Lam được huấn luyện vài tháng nhảy tàu dọc ở ga Quy Nhơn - Nha Trang. Sau khi đã thuần thục ngón nghề trộm cắp trên toa tàu, Lê Lam được đại ca giao cầm đầu một nhóm du côn hoạt động ăn cướp trên tuyến tàu Quy Nhơn - Nha Trang ra Huế.
Suối một thời gian dài, băng cướp giật của Lê Lam đã thành công hàng chục phi vụ lớn bé. Tiền cướp được chúng đổ vào ăn chơi trác táng, hút chích ma túy và đĩ điếm.
Một lần, phát hiện có một vali được cho là khá "sụ", Lê Lam ra lệnh cho đồng bọn đi mua một cái vali giống y chang nhằm mục đích hoán đổi. 6 tên đàn em của Lê Lam rình mò để chờ cơ hội hoán đổi vali, nhưng vị khách kia rất cảnh giác, ông ta luôn tỉnh táo ôm của vào lòng.
Tàu qua đèo Hải Vân, dưới khúc cua là vực sâu tử thần, tình hình không cho phép ở lâu, Lê Lam lệnh đàn em hành động. Vị khách la lên, đội cảnh sát bảo vệ trên tàu truy đuổi gắt gao. Lê Lam ngồi dưới nhìn lên toa tàu, hắn dễ dàng nhận ra ba tên đàn em của mình bị đuổi té xuống vực sâu.
Sáng hôm sau, hắn lặng lẽ quay trở lại tìm xác đàn em nhưng vực sâu, núi cao hun hút, phía dưới biển xanh ngăn ngắt, bờ đá lởm chởm, hắn vuốt mặt bỏ đi. Từ cái chết của đàn em, Lê Lam cảm thấy sợ, hắn từ giã đại ca Sơn Nam vào Long Khánh (Đồng Nai) chuyển nghề.
Long Khánh thời điểm này quy tụ nhiều băng đảng giang hồ chia trác nhau địa bàn bảo kê, vì thế mà khu vực này tràn ngập các tệ nạn, ma túy, mại dâm, cờ bạc… Lê Lam tập hợp được một số đàn em máu mặt bàn chuyện làm ăn. Với tham vọng bá chủ bá quyền, Lê Lam sẵn sàng "huyết chiến" để dành lãnh địa.
Lúc này, đại ca số má cai trị khu vực này là Cao Ân. Lê Lam sắp xếp một cuộc hẹn để thỏa thuận với Cao Ân về việc phân chia mối làm ăn. Thực chất trong đầu Lê Lam đã hình thành một suy nghĩ thay thế vị trí của Cao Ân. Trước khi đi, Lê Lam cùng hai đàn em đã giắt sẵn mã tấu, kiếm sắc lẹm, một khi Cao Ân không thỏa hiệp sẽ dùng đến phương án giang hồ.
![]() |
|
Lê Lam thời làm đại ca. |
Cao Ân chỉ chịu nhường một phần cho Lê Lam từ ga Long Khánh tới Dầu Giây còn phần trung tâm của thị xã Cao Ân giữ lại. Nhận thấy món ngon bị "hớp" mất, không cần bàn thêm, Lê Lam nháy đàn em rút mã tấu "húc" luôn hai nhát vào bụng Cao Ân. Cao Ân ôm bụng lòi ruột chạy thục mạng rồi sau đó, y trốn lên Buôn Ma Thuật lánh nạn.
Sau vụ "xin huyết" Cao Ân, Lê Lam nghiễm nhiên trở thành đại ca bảo kê 300 gái mại dâm hoạt động ở khu vực Lò Heo (Long Khánh). Từ một tên giang hồ tứ chiếng, với bản tính khát máu và sẵn sàng đổ máu, Lê Lam nhanh chóng trở thành cái tên khiếp vía đối với bất cứ một tên giang hồ nào.
Bảo kê gái mại dâm có thời ế ẩm, không có tiền vào nhà trọ, khách sạn. Các cô ả "hành nghề" ngay tại lề đường, bụi cây, túm cỏ. Đại ca Lê Lam những khi "rỗng túi" không ngại ngần chỉ đạo đàn em đến trấn lột tiền "đi khách" của gái mại dâm. Hắn tự vỗ ngực xưng danh, tự cho mình cái quyền sống trên "xác thịt" của những cô gái. Hắn ăn chơi như một "ông trời con", khi hết tiền sẵn sàng tổ chức cuộc "xin huyết" để kiếm tiền của những ông chủ kinh doanh.
Lê Lam bị Công an Đồng Nai truy nã. Hắn trốn xuống Mỹ Thuận, Cần Thơ tiếp tục hành nghề ăn chặn ăn cướp trên đầu những chuyến xe khách đường dài. Hễ tài xế nào không chịu cống nộp hoặc có dấu hiệu chống đối, chiếc mã tấu bên hông hắn sẵn sàng "chọc" ngay.
Bị truy nã gắt quá, hắn chạy xuống Phan Rang - Tháp Chàm đi ăn trộm xe máy 67 và ăn trộm trâu bò của đồng bào Chăm. Khi vừa dắt đến con thứ ba, hắn bị chiếc còng số 8 tra vào tay. Cuộc đời một đại ca khét tiếng từng bảo kê 300 gái mại dâm, từng đâm lòi ruột đại ca Cao Ân, từng được tung lên như một ông hoàng đất Long Khánh lại bị vào tù vì tội ăn trộm bò, Lê Lam thấy nhục nhã ê chề.
Ở trong tù, hắn luôn mơ về cuộc sống sa đọa với những cơn phê thuốc và những cuộc nhậu thâu đêm với đầu gấu, gái điếm. Với sự khôn ngoan, lanh lẹ và vô cùng liều lĩnh, Lê Lam có thể trốn trại bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không dại gì làm điều đó, hắn kiên trì ở trong trại cải tạo hơn một năm để thám thính địa hình.
Khi thời cơ đã chín muồi, hắn đã bỏ trốn nhân lúc được xuống suối tắm. Lần này, hắn quay về quê hương Quảng Trị thăm lại gia đình. Hắn ở với mẹ được ba ngày, đêm cuối cùng hắn định ra đi thì bị Công an "vỗ vai". Cánh cổng tù lại rộng mở chào đón hắn lần nữa.
Lê Lam bị phạt tiếp ba năm tù, thụ án tại trại Huy Khiêm. Năm 1988, Lê Lam được ân xá, hắn tiếp tục sa chân vào vũng lầy của ảo mộng bá quyền. Kiếp giang hồ tầm cỡ quốc tế luôn ngự trị trong con người hắn. Hắn trở thành tướng cướp đầu tiên đại náo trại tị nạn Hồng Kông, tổ chức vượt biển bằng thuyền nan.
(Còn tiếp)



