Hãy tha thứ cho em!
Trong cuộc rượt đuổi sự hiếu kỳ giữa truyền thông và độc giả, các nghệ sỹ đôi khi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Không phủ nhận có những nghệ sỹ đã quá khôn ngoan để lợi dụng câu chuyện đó mà trở nên nổi tiếng rất nhanh. Nhưng đôi khi, cuộc chơi trở nên quá nghiệt ngã và rồi những ngôi sao nổi tiếng nhờ scandal thấm mệt. Khi ấy, họ không thể tự im lặng được, có cố im lặng cũng không được yên thân. Dao hai lưỡi phát huy tác dụng tối đa…
Từ chuyện Angela Phương Trinh
Có thông tin rằng, trước khi trở thành nữ hoàng scandal trên các trang mạng dành cho tuổi teen, Angela Phương Trinh phải bỏ lương tháng nuôi nhà báo. Tin thực tới đâu không rõ, nhưng lúc này đã thấy Angela Phương Trinh vất vả trước độ "hot" của chính mình. Đi đóng phim từ nhỏ, cô bé Phương Trinh được biết đến trong những bộ phim truyền hình dài tập như "Mùi ngò gai", "Bà mẹ nhí". Hình ảnh của Trinh khi ấy là một cô bé hơi lam lũ, có phần chịu đựng và ánh mắt rụt rè. Phương Trinh của "Mùi ngò gai" rất ngoan, chịu học kịch bản và luôn lắng nghe những ý kiến của mọi người. Đó chính là lý do nhiều đạo diễn đặt kỳ vọng, cô sẽ trở thành nữ diễn viên xuất sắc khi trưởng thành.
Bẵng đi chừng ba năm, người ta ít thấy cô đóng những vai hiền lành khổ sở nữa. Đùng cái, cô đóng vai phụ nữ trưởng thành, váy ngắn chân dài miên man. Lúc đó cũng là lúc, người ta phải đặt cô vào vị trí khác. Cô cũng quyết định đổi nghệ danh thành Angela Phương Trinh.
Những phát ngôn gây sốc, những hình ảnh bốc lửa, cố tình hớ hênh, các mẹ trên webtretho, các anh hùng bàn phím trên các diễn đàn dự trữ sẵn mấy ngàn tấn đá, cứ đợi có hình ảnh nào mới của Angela Phương Trinh là ném đá không nương tay. Nữ hoàng scandal là tên gọi mới của Phương Trinh. Một nhà báo đã trào lộng, nếu như lượng đá ném trên mạng là đá thật, thì Phương Trinh có công lớn, đủ đá xây cả một dải bờ kè bao biển! Thiên hạ hiếu kỳ, thích đọc tin giật gân dị mọ, rồi đóng vai đạo đức thanh cao, tìm cách chửi bới thật hăng để cho rằng "chúng mình hơn nó".
Trước ngày bộ phim "Biết chết liền" công chiếu nửa tháng, Angela Phương Trinh có một cái tội rất to là để lộ ra chuyện mình không thi tốt nghiệp cấp ba. Khi mấy triệu sĩ tử đang vật vã cắm đầu vào vở gạo bài, thì cô nhởn nhơ cùng người yêu ngồi cà phê ngắm cảnh. Câu chuyện được châm ngòi như thế, và truyền thông tìm tới tận trường cấp hai, chụp lại toàn bộ cuốn học bạ đó, rồi tung lên mạng. Hình ảnh Angela Phương Trinh giả dối lộ diện, vì trước đó cô có nói trên facebook rằng mình đang ôn thi. Cái này, sai tất nhiên thuộc về Phương Trinh. Nhưng nhà báo cũng chẳng tử tế gì, khi đem một cuốn học bạ dở dang của một ngôi sao trẻ lên báo chỉ với mục đích duy nhất là bêu riếu và giúp một nhóm độc giả đầu một trời định kiến hả hê với suy nghĩ "mấy đứa chân dài hẳn nhiên là đầu ngắn rồi".
Không ai biết vì sao Angela Phương Trinh buộc phải nổi tiếng bằng mọi giá. Người mẫu Trang Trần, nữ diễn viên đóng chung phim với Phương Trinh trong "Biết chết liền" tâm sự: "Khi đạo diễn Lê Bảo Trung nói sẽ mời tôi đóng vai nữ chính trong phim, tôi rất vui. Nhưng rồi biết đóng với Angela Phương Trinh, tôi ngần ngại và tính từ chối. Tôi chưa làm việc với cô này bao giờ, đọc báo thì toàn thông tin ác ý, scandal động trời, phát ngôn linh ta linh tinh. Cuối cùng đạo diễn ký riêng với tôi một hợp đồng đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ scandal nào xuất hiện trong quá trình quay phim. Nhưng đến khi đóng phim chung, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
Tôi thừa nhận, Phương Trinh là một diễn viên chuyên nghiệp. Mọi người có vẻ không bằng lòng với diễn xuất của cô ấy trong "Biết chết liền", nhưng Phương Trinh đã làm việc rất hết mình. Phương Trinh quay mấy tháng trời ngoài nắng, hay dìm mình trong nước, không một lời kêu ca. Luôn đến trường quay đúng giờ và rất từ tốn với bạn diễn. Về sau, khi thân với nhau, Trinh nói với tôi, chị ơi, sao mọi người cứ ghét em thế nhỉ, em cũng có làm gì ảnh hưởng tới họ đâu. Em chỉ là một cô diễn viên, cố gắng làm công việc của mình thôi mà. Có nhiều chuyện em đâu có nói ra hay tự khui với báo chí, người ta cứ tự chụp đâu đó, tự bình luận rồi kết luận. Tôi thấy thương và chia sẻ với Trinh nhiều hơn"…
![]() |
| Angela Phương Trinh trong phim “Biết chết liền”. |
Có lẽ, cũng không mấy ai biết, Angela Phương Trinh nhận ra từ lâu rằng mình hát không xuất sắc. Nhưng việc cô ăn mặc gợi cảm, hát vài bài nhẹ nhàng trên sân khấu, nhận cát sê cao ngất ngưởng đã giúp cô kiếm thu nhập dễ hơn. Từ khi còn nhỏ. Phương Trinh đã là cánh tay phải của gia đình trong việc kiếm thu nhập. Và đến tận lúc này, cô cũng vẫn là trụ cột về tài chính trong gia đình.
Không nên khen một cô gái học kém, bỏ học dở dang. Và cũng không nên bênh một cô gái thích làm nổi để nổi tiếng. Với Angela Phương Trinh, hẳn nhiên dư luận đã quá dư thừa lời chê bai. Nhưng nếu, thử hiểu cô ấy một lần và cắt nghĩa những nguyên nhân khiến cô hành động như vậy một cách thấu đáo, sẽ dễ thông cảm hơn. Và, hãy thử từ tâm một lần, tha thứ cho cô ấy đi. Cô bé ấy còn chưa đầy hai mươi tuổi mà…
... đến chuyện anh hùng bàn phim
Có một chuyện khá kỳ khôi, như một sự xấu xí của người Việt, đó là thói ném đá giấu tay. Giống như trong những cuộc bầu bán công khai, người ta thường rón rén giơ tay ủng hộ dù trong lòng không muốn, vì sợ bị trả thù hoặc bị cho là nhỏ nhen. Nhưng nếu bỏ phiếu kín thì chuyện sẽ trở nên khác thường ngay lập tức. Cũng như vậy, nếu công khai tranh luận hay góp ý, họ sẽ rón rén nói không ra hơi và thường là bỏ trốn. Nhưng ngồi trước máy tính, bất cứ ai cũng trở thành anh hùng. Và với những kẻ rỗi việc, thì các ngôi sao giải trí thực sự trở thành một đối tượng "cần đưa đi cải tạo gấp", "cần phải được giáo dục". Chính vì thế, bất cứ ai có hành động gì hơi khác thường là được họ đưa ra mổ xẻ dưới con mắt… đạo đức. Mỗi người đều trở thành một anh hùng cứu showbiz Việt khỏi… thảm họa diệt vong!
Người nổi tiếng, tất nhiên cũng có lòng tự trọng. Nhưng họ cũng có những khó khăn khi phải đương đầu với "lực lượng anh hùng giấu mặt". Và phần lớn họ sẽ im lặng. Một số ít sẽ không chịu đựng, tiếp tục "chiến đấu" và tiếp tục bị ném đá. Nghề biểu diễn cho họ sự chai lỳ hơn trước dư luận. Và đôi khi họ cũng không đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ cho thấu đáo, vì sao mình làm vậy và vì sao mình lại chịu sự ghẻ lạnh như vậy.
Có lẽ, nghệ sỹ cần được tha thứ, và công chúng cần rộng lượng và tử tế hơn. Nói điều này chỉ để nói rằng, chúng ta cần ứng xử với nhau văn minh hơn, nhìn mọi thứ thấu đáo và cởi mở hơn. Bởi vì sự dè bỉu không bao giờ mang lại kết quả khả quan. Sự cởi mở sẽ giúp những sáng tạo thực sự của người nghệ sỹ được trân trọng. Và thời gian sẽ giúp gột rửa những điều xấu xa…

