Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai:

Đời không tránh được chữ "tù"

Thứ Ba, 02/07/2013, 14:29

Cách đây hơn 30 năm, ông Nguyễn Hữu Khai bị bắt vì tội vượt biên trái phép, giờ thì sau thương vụ chuyển nhượng tài sản giữa Tập đoàn Bảo Long và Tập đoàn Bảo Sơn với rất nhiều lình xình, ông Khai lại bị bắt, nhưng lần này là về tội "sử dụng trái phép tài sản". Trước khi diễn ra vụ chuyển nhượng tài sản cho Tập đoàn Bảo Sơn, Bảo Long đã rơi vào tình trạng phá sản, và việc phải bán tài sản, cổ phần là một tất yếu.

Người dám bỏ tiền ra "cứu" Bảo Long - ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn -  không ngờ lại bị ông Khai lên báo kể tội, cho rằng đã bị ông Sơn lừa. Việc ông Khai bị bắt, nhiều người cho rằng, đó là kết cục của việc "lấy oán trả ân"!

Nợ nần, bán cả thương hiệu!

Chiều 15/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ ông Nguyễn Hữu Khai, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long tại trụ sở Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long, tại ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Theo cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội, từ năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Hữu Khai đã có hành vi chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản mà Tập đoàn Bảo Long đã bán cho Tập đoàn Bảo Sơn tại xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây, Hà Nội. Liên quan đến chuyện chuyển nhượng tài sản này, đã có rất nhiều vụ việc khiến chính quyền địa phương phải xử lý về ANTT.

Ông Khai sinh năm 1952, quê ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trước đây, ông Khai học ngành Kiến trúc nhưng chưa kịp tốt nghiệp thì ông Khai bỏ học và vượt biên sang Trung Quốc trái phép. Sau 3 năm ngồi tù về tội này, ông Khai về quê và bắt đầu chữa bệnh bằng các bài thuốc đã học được khi ở bên Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 1993, ông Khai thành lập Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long, đóng tại  huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Cuộc đời long đong lận đận, cả về tình duyên lẫn thương trường đã được ông Khai kể nhiều lần cho các nhà báo nghe, và ông cũng chính là nguyên mẫu của nhân vật Hải trong bộ phim truyền hình dài tập "Đường đời" phát sóng trên truyền hình trước đây. Từ Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long, sau một thời gian dài phát triển với nhiều thăng trầm, Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long đã vươn lên thành Tập đoàn Bảo Long, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Bảo Long, Trường võ thuật Bảo Long, Trường Trung cấp y dược Bảo Long. Ở phía Bắc, trụ sở chính của Bảo Long trước khi xảy ra vụ tranh chấp với Tập đoàn Bảo Sơn ở tại xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây, Hà Nội. Với gần 300 sản phẩm thuốc chữa bệnh và mỹ phẩm làm bằng thảo dược được phép lưu hành trên thị trường cả nước, thương hiệu Bảo Long đã là một địa chỉ tin cậy cho rất nhiều bệnh nhân.

Nhắc đến Nguyễn Hữu Khai, báo chí thường dùng những danh xưng mỹ miều như Tiến sỹ, thầy thuốc ưu tú, ông Khai cũng được nhắc đến cùng với các công việc từ thiện khắp trong Nam ngoài Bắc, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen và là một tấm gương điển hình, được nhiều báo chí săn đón. Rất ít người biết, đằng sau ánh hào quang lấp lánh đó, là người điều khiển con tàu Bảo Long đã rất mệt mỏi với gánh nợ chồng chất, và cả một đoàn tàu đã có dấu hiệu rõ rệt của sự ì trệ, hỏng hóc mà muốn sửa chữa, muốn con tàu tiếp tục lăn bánh phải có nhiều tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Đã có lúc, Bảo Long phải vay tiền với lãi suất lên tới 18-21% để có tiền chi trả lương cho cán bộ, nhân viên và duy trì hoạt động của tập đoàn.

Ông Nguyễn Hữu Khai (giữa) tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Anh.

Số nợ của Bảo Long tính đến thời điểm tháng 1/2011 đã lên tới gần 300 tỷ đồng và việc trả được khoản nợ này là một nhiệm vụ bất khả thi đối với người đứng đầu Bảo Long. Vì vậy, ông Nguyễn Hữu Khai đã quyết định bán toàn bộ cổ phần, tài sản, thậm chí cả thương hiệu mà phải dày công hàng chục năm mới có được cho ông Nguyễn Trường Sơn - người đứng đầu Tập đoàn Bảo Sơn.

Vì tiền, hết tình!

Trước khi xảy ra vụ tranh chấp và lên báo kể "tội" nhau, ông Nguyễn Hữu Khai và ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Sơn đã từng là bạn bè, anh em tốt. Cũng vì coi nhau như anh em thì ông Sơn mới dám bỏ hàng trăm tỉ đồng ra để mua lại tài sản của Bảo Long, như một sự giúp đỡ người bạn, người em trong lúc hoạn nạn. Bởi tại thời điểm mà nền kinh tế đang "đao dốc" nặng, việc bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua lại tài sản của Bảo Long, giúp Bảo Long tránh cảnh nợ nần, không phải ai cũng dám.

Ngày 3/3/2011, tại trụ sở của Tập đoàn Bảo Long (xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội), ông Nguyễn Trường Sơn và ông Nguyễn Hữu Khai, cùng các cổ đông đã ký bản Hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần và tài sản doanh nghiệp cùng bản quyền thương hiệu sản phẩm số 01/CNVCP&TS/BL-BS. Nội dung của bản hợp đồng là Tập đoàn Bảo  Long đồng ý chuyển nhượng cho Tập đoàn Bảo Sơn và các cổ đông 100% vốn cổ phần của các cổ đông (được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và phần vốn góp bổ sung của các cổ đông với giá trị sinh lời tính đến ngày chuyển nhượng cùng toàn bộ diện tích đất, tài sản trên đất, bản quyền thương hiệu sản phẩm của các đơn vị, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Y dược Bảo Long; Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bảo Long; Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long. Tổng giá trị Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được hai bên ký kết là 227.513.174.701 đồng.

Ngày 26/4/2011, tại trụ sở của Tập đoàn Bảo Long, hai bên đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Bảo Long và cổ đông cho Tập đoàn Bảo Sơn và cổ đông. Ngày 23/5/2011, tại Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bảo Long, hai bên đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bảo Long cho Tập đoàn Bảo Sơn và các cổ đông. Hai bên đều cam kết đã nhận đủ tiền và không kiện cáo gì, đồng thời thống nhất: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tập đoàn Bảo Long và Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bảo Long.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng đã nảy sinh những mâu thuẫn rắc rối mà theo những người trong cuộc thì "không thể tìm được tiếng nói chung". Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giữa hai ông chủ của hai tập đoàn lớn đã hết tình với nhau. Ông Khai cho rằng, ông Sơn còn phải trả cho Tập đoàn Bảo Long hàng trăm tỉ đồng nhưng rốt cuộc thì tất cả chỉ có 227 tỉ đồng.

Vì việc này, ông Khai đã gửi "Đơn kêu cứu" tới nhiều cơ quan, ban, ngành, cơ quan báo chí, cho rằng: "Ông Sơn lấy chiêu bài hợp tác đầu tư nâng cấp Tập đoàn Y dược Bảo Long nhưng ông ta đã tàn nhẫn thực hiện hành vi "bóp chết" Bảo Long - một thương hiệu mạnh và thân thiện trong công chúng rồi thực hiện mưu đồ biến mặt bằng của Bảo Long thành thương phẩm cho nghề riêng của ông ta. Chúng tôi xin cam đoan rằng, không có ý định bán đi sự nghiệp y dược và giáo dục của mình, chỉ dốc lòng với thiện chí hợp tác đầu tư nâng cấp. Nhưng có lỗi và sai lầm là nhẹ dạ ký vào văn bản khống! Cùng một số văn bản tạo điều kiện cho ông Sơn triệt hạ Bảo Long". Vợ chồng ông Khai cho rằng, Bảo Sơn chỉ mua một phần tài sản của Bảo Long chứ không phải là tất cả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Sơn lại khẳng định: "Đây là một vụ mua bán đàng hoàng, đúng pháp luật. Người được lợi và đáng phải cảm ơn tôi chính là anh Khai".

Nội tình thế nào phải chờ cơ quan điều tra làm rõ, điều đáng nói là trong quá trình mâu thuẫn tranh chấp chưa được giải quyết, tại trụ sở của Tập đoàn Bảo Long ở xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây đã xảy ra một số vụ việc được cho là hành vi ứng xử không đẹp của ông Khai. Ông Khai tự lập hồ sơ kê khai tài sản, tự đề xuất giá và bán lại cho Bảo Sơn nhưng khi bàn giao xong, được mấy hôm thì âm thầm cho người mang giường 2 tầng, tháo điều hòa nhiệt độ, quạt, bồn nước đi bán, cho dù những tài sản này ông Sơn đã mua đứt. Được mời lại làm giám đốc bệnh viện và được trả lương nhưng ông Khai tự động chuyển thiết bị y tế vào cơ sở ở Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, đồng thời có động thái ngăn cản, đe dọa những cán bộ, nhân viên của Bảo Long trước đây muốn được ở lại phục vụ, làm việc cho ông chủ mới.

Cũng trong thời gian tranh chấp căng thẳng này, ông Nguyễn Trường Sơn liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa lấy mạng từ một số máy lạ. Ngoài ra, vào đêm 27/10/2011, một chiếc xe ủi đã xông vào húc đổ tường trong khuôn viên Tập đoàn Bảo Long, 7 cây xà cừ lớn cũng bị cưa sạch. "Thủ phạm" là ông Tuất - Chánh văn phòng Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long đã bị khởi tố sau đó. Không nói thì ai cũng biết, người đứng sau vụ hủy hoại tài sản này là ai.

Sáng 16/6, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã di lý ông Nguyễn Hữu Khai, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long từ TP HCM ra Hà Nội. Ông Khai bị còng tay, phủ lên trên một chiếc áo tối màu để tránh sự hiếu kỳ của người dân. Ngay sau đó, ông Khai được đưa thẳng về trụ sở của Bảo Long tại xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây, Hà Nội để thực hiện lệnh khám xét.

Nhóm PVNC
.
.
.