Cựu sinh viên đồng tính gốc Việt bị kết án chung thân vì tội hiếp dâm, giết người
Cựu sinh viên ngành y đồng tính
Huỳnh Phi Long, người đàn ông gốc Việt 40 tuổi là một cựu sinh viên trường Đại học Y đã bị Tòa Thượng thẩm San Diego tuyên bố có tội với tất cả tội danh, chỉ sau vài giờ thảo luận của bồi thẩm đoàn. Long hiện đối mặt với bản án chung thân mà không được tại ngoại.
Có mặt tại tòa là một khuôn mặt lạnh lùng đến khó hiểu của hung thủ Huỳnh Phi Long. Hắn ta không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào mà cứ đứng và nghe những gì người khác nói. Hắn không cãi, cũng không trả lời những câu hỏi của tòa án. Chính vì sự lỳ lợm đến ngoan cố của hắn mà phiên tòa xét xử phải nhiều lần hoãn lại. Bằng chứng mà thẩm phán tòa án
Vụ án xảy ra năm 2008, nạn nhân là Dane Williams (23 tuổi, sống tại
Cảnh sát thành phố nhận được tin báo của một người dân sống gần khu nhà của Huỳnh Phi Long khi họ phát hiện ra một thi thể. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và chứng kiến hình ảnh của một thi thể bị bọc trong một tấm chăn dính đầy máu. Nạn nhân là đàn ông và trên người không có quần áo khiến cảnh sát nhận định rằng đây có thể là một vụ giết người cướp của. Hung thủ không để lại bất cứ một dấu vết gì ngoài tấm chăn và những vết dao đâm trên người nạn nhân.
Cảnh sát vào cuộc để truy tìm hung thủ, nhưng trong suốt thời gian tìm kiếm kéo dài hơn 1 năm trời mà hung thủ vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Thân nhân của nạn nhân đã nhiều lần có mặt tại sở cảnh sát với mong muốn được hợp tác để nhanh chóng tìm ra hung thủ của vụ án. Những điều tra về những người quen biết của nạn nhân Dane Williams, cảnh sát chỉ thu được thông tin rằng họ nghi ngờ nạn nhân là một kẻ đồng tính. Chính từ chi tiết này mà cảnh sát đã có kết luận ban đầu rằng nạn nhân bị giết chết sau khi đã bị hãm hiếp, nhưng hung thủ vẫn là một ẩn số.
Hơn 1 năm trôi qua nhưng chuyên án vẫn đi vào bế tắc, cho đến khi các thám tử chuyên điều tra án mạng ở San Diego bắt tay tìm kiếm thì manh mối vụ án mới được hé lộ. Gần nơi tìm thấy xác nạn nhân, người ta đã nhìn thấy có một người đàn ông gốc Việt rất hay đi lại với những người đàn ông khác. Nhìn hai người đàn ông tỏ ra rất thân thiết nên nhiều người đã sinh nghi rằng, người đàn ông gốc Việt này là người đồng tính. Theo mô tả của những người dân sống quanh khu vực, cảnh sát đã điều tra về người đàn ông gốc Việt đồng tính này. Huỳnh Phi Long đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát và các cơ quan điều tra.
Hung thủ xuất hiện
Ban đầu chỉ là theo dõi những công việc, hoạt động hàng ngày của Huỳnh Phi Long nhưng cảnh sát đã khẳng định rằng Huỳnh Phi Long là một người đồng tính. Hắn thường xuyên có mặt ở các quán bar để tụ tập đàn đúm với bạn bè. Sau khi nhậu nhẹt xong, hắn bước ra khỏi quán bar và tay trong tay với một người đàn ông. Mỗi một lần xuất hiện là hắn thân mật với một người đàn ông khác nhau. Có hôm thì cả hai về nhà của Huỳnh Phi Long, có hôm thì đưa nhau đến một khách sạn gần với quán bar.
Cảnh sát đã có mặt tại căn hộ của Huỳnh Phi Long yêu cầu được khám xét và thẩm vấn hắn nhưng hắn một mực chống đối. Hắn cho rằng cảnh sát đã xâm phạm vào quyền riêng tư và hắn không làm gì để phải bị thẩm vấn. Nhưng không thể chối tội được lâu, cảnh sát đã lục soát căn hộ của Huỳnh Phi Long và tìm thấy một số lọ đựng thuốc an thần.
Huỳnh Phi Long bị bắt và sau khi xét nghiệm mẫu ADN trên người của nạn nhân thì kết luận cho thấy, mẫu ADN trên thi thể nạn nhân trùng hợp với ADN của Huỳnh Phi Long. Chứng cứ này vẫn không đủ để hắn thú nhận tội lỗi của mình mà càng khiến hắn lạnh lùng và lỳ lợm hơn.
Có mặt tại phiên tòa xét xử, luật sư bào chữa cho Huỳnh Phi Long do tòa chỉ định. Luật sư của bị cáo đã đưa ra bằng chứng trước tòa rằng Huỳnh Phi Long là một người theo học ngành y nên việc có một số loại thuốc trong nhà là điều bình thường, không có gì đáng phải bàn. Lý do này của luật sư đã bị tòa bác bỏ bởi sếp cũ của Huỳnh Phi Long là ông chủ một công ty về phim sách khiêu dâm dành riêng cho người đồng tính đã khai trước tòa rằng, Long thường đến chỗ làm khoe với mọi người rằng mình có rất nhiều bạn trai.
![]() |
Hắn còn kể những “chiến tích” của mình sau mỗi lần quan hệ với bạn trai. Hắn kể cho mọi người nghe những “bí mật” mà không hề tỏ ra một chút e ngại. Hắn còn thấy tự hào và mãn nguyện khi được kể những lần làm tình của mình với bạn trai. Huỳnh Phi Long kể, hắn thường lừa những người hắn thích về nhà, sau đó cho họ uống một loại thuốc kích thích trước khi vào cuộc. Liệu đây có phải là loại thuốc mà cảnh sát đã tìm thấy trong căn hộ của hắn?
Thẩm phán Hendren cho biết, mấy lọ đựng thuốc an thần tìm thấy trong căn hộ của Huỳnh Phi Long tương tự với loại dược chất có trong cơ thể của nạn nhân Dane Williams. Trong khi đó tất cả hồ sơ bệnh lý của nạn nhân, bác sỹ không hề kê một loại thuốc nào liên quan đến loại thuốc an thần này. Chi tiết này chứng tỏ rằng, Dane Williams đã bị Huỳnh Phi Long lừa cho uống thuốc để ép quan hệ tình dục.
Bốn bác sỹ khám nghiệm tử thi cùng xác nhận rằng, nạn nhân Dane Williams đã bị ép uống thuốc an thần và thuốc kích thích, sau đó bị ép quan hệ tình dục rất nhiều lần trước khi bị giết. Nạn nhân bị bóp cổ, sau đó bị đâm rất nhiều nhát dao trước khi chết. Mẫu tinh dịch tìm thấy trên cơ thể nạn nhân là của Huỳnh Phi Long. Tội danh giết người của Huỳnh Phi Long đã quá rõ ràng nhưng nguyên nhân vì sao hắn giết chết bạn tình của mình thì hắn vẫn nhất định không khai. Hắn nghĩ đơn giản rằng cứ im lặng là có thể chối được tội lỗi của mình hay sao? Pháp luật luôn là cán cân công lý dành cho tất cả mọi người, không trừ một ai.
Huỳnh Phi Long đã giấu xác nạn nhân trong nhà của mình khoảng 3 ngày trước khi hắn tìm cách phi tang. Hắn quấn nạn nhân vào một cái chăn rồi thuê một chiếc xe tải U-haul và một chiếc Dodge Caravan chở xác nạn nhân đến một ngõ sâu để vứt. Hành động dã man của kẻ thủ ác khiến những người tham dự phiên tòa cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Họ không tin một con người lại có thể đối xử với một con người như vậy.
Trong phiên xử Long tại tòa, bốn người đàn ông khác trước đây là nạn nhân của Huỳnh Phi Long cũng có mặt. Họ khai rằng, họ đã gặp Long, sau khi uống rượu thì họ được hắn đưa về nhà, sau đó là cảm giác bị say thuốc và tiếp theo thì họ không thể nhớ được điều gì đã xảy ra với mình. Họ thấy họ thật may mắn bởi sau khi tỉnh lại họ được trở về nhà chứ không bị sát hại dã man giống như nạn nhân Dane Williams.
Những chứng cứ đã quá rõ ràng khiến tên thủ ác Huỳnh Phi Long không còn cách nào khác là chấp nhận những hình phạt mà tòa án đưa ra. Hắn chỉ xin được nói một câu cuối cùng trước tòa rằng, hắn cũng là con người, hắn muốn được sống và thỏa mãn mọi nhu cầu trong con người hắn. Hắn đã ra tay giết chết bạn tình của mình bởi bạn tình của hắn đã không làm hắn thỏa mãn. Lý do chỉ đơn giản có vậy mà hắn đã trở thành một kẻ giết người tàn ác và dã man.
Tòa án tối cao

