Cụ ông 82 tuổi tự thiêu bên sông Hàn: Trầm cảm tuổi già

Thứ Ba, 10/09/2013, 13:07

Vào sáng sớm ngày 24/8, cả khu phố đường Bạch Đằng đang yên bình bỗng nhiên náo loạn khi phát hiện một cụ ông nằm bên vệ đường, toàn thân ngùn ngụt lửa bao trùm. Ngay sau đó, ông cụ đã được người dân vây đến dập lửa và đưa đi cấp cứu, nhưng do bỏng quá nặng chiều cùng ngày cụ đã tử vong.

Vụ việc chỉ để lại đau thương của gia đình, sự thương cảm của người đi đường nếu như cái chết của cụ ông đơn thuần là một tai nạn cháy nổ thông thường. Nhưng cụ ông ấy lại là một cán bộ hưu trí hiền lành, đức độ đã 82 tuổi, và cụ chết do bởi chính tay cụ tẩm gần 5 lít cồn để tự thiêu… Chính vì vậy, dư luận xung quanh vụ việc không tránh khỏi xôn xao.

Cả khu phố hoảng loạn vì đuốc sống

Con đường Bạch Đằng ven sông Hàn vào sáng thứ bảy cứ ngỡ đang yên bình buổi sớm mai, thì bỗng chốc cả khu phố náo loạn, người dân kéo đến vây kín cả một đoạn đường, lúc đó là vào khoảng 8h30' ngày 24/8. Bấy giờ, người dân bên bờ tây sông Hàn đang đi tập thể dục và đi dạo gần đó đã hốt hoảng phát hiện một cụ ông cơ thể ngùn ngụt lửa, đau đớn đổ vật xuống vệ đường. Cách đó không xa, chiếc xe lăn của cụ được dựng ngay ngắn và một can nhựa nồng nặc cồn vứt chỏng chơ. Ngay sau đó cụ ông được người đi đường và dân xung quanh chạy đến dập lửa, sơ cứu ban đầu, đồng thời gọi Cấp cứu 115 đưa cụ đến bệnh viện. Tuy nhiên khoảng 15h cùng ngày cụ đã tử vong do tuổi cao sức yếu và bị bỏng quá nặng lên đến 80% cơ thể.

Cụ ông tên là Đặng Ta (82 tuổi, hiện trú tại tổ trú số 27B đường Yên Bái, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là cán bộ hưu trí. Theo những người hàng xóm của cụ Ta ở tổ 30, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu cho biết: Đến bây giờ họ thật sự rất sốc và không thể tin cụ già Ta hiền lành, ít nói chưa bao giờ làm mất lòng ai trong khu phố lại có thể dùng can cồn thường ngày để đong và chế biến rượu tưới lên người châm lửa tự thiêu trước sự hoảng sợ của hàng trăm người đi đường như vậy.

Ngay sau vụ việc xảy ra, PV CSTC cũng đã tìm đến hiện trường, nơi cụ ông Đặng Ta tự thiêu bằng cồn để tìm hiểu sự việc. Anh  Hoàng Ngọc Tuấn, nhân viên hãng taxi Mai Linh, một trong những người đầu tiên chứng kiến và tham gia dập lửa cứu chữa cho cụ Đặng Ta vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: "Lúc đó khoảng 8h30', khi tôi đang đậu xe trên đường Bạch Đằng để chờ khách thì nghe thấy tiếng la thất thanh của một nữ khách du lịch "… cháy người… cháy người…".

Chưa hiểu chuyện gì, thì đập vào mắt tôi là một ngọn lửa đang bùng cháy trên cơ thể một cụ ông. Ngay lập tức, tôi chạy vào xe taxi, mở lấy bình xịt chống cháy cùng một đồng nghiệp khác chạy đến tìm mọi cách dập lửa. Nhưng nỗ lực của chúng tôi cũng không thể nào ngăn nổi ngọn lửa trên cơ thể cụ ông cứ ngày một lan rộng, vì số cồn được tưới lên cơ thể ông cụ quá nhiều…". Bấy giờ, có thêm các anh Công an bảo vệ ngân hàng gần đó cũng đem bình xịt chữa cháy ra ứng cứu, thì ngọn lửa trên người cụ Ta mới được dập tắt hoàn toàn…!

Anh Hoàng Hùng (46 tuổi), lái xe xích lô du lịch cũng tiếp lời: "Tôi chuyên chở khách du lịch dọc sông Hàn, nên sáng nào tôi cũng đậu xe gần tòa nhà Indochina Đà Nẵng để chờ khách. Do vậy mà tôi hay gặp cụ ông kể trên, vì cụ sáng nào cũng đẩy xe lăn ra dọc bờ sông để hóng mát. Sáng nay (24/8) thì ngoại lệ, cụ ông ấy không cho xe đi dạo như mọi lần mà lại tấp xe bên vệ đường, trên xe cụ còn treo lủng lẳng can nhựa trắng lớn, sau này mới biết là chất đầy cồn. Sau đó, tôi thấy cụ vừa bước lên trên vỉa hè, đi chầm chậm ra gốc cây cách chiếc xe lăn chừng 3m, cúi nhặt những chiếc lá khô gom lại. Lúc đó tôi còn hỏi đùa cụ là: Chắc cụ hôm nay "đổi gió" làm việc thiện, nhặt rác vừa bảo vệ môi trường vừa cho đỡ mệt mỏi và thư giãn hả cụ?… Nhưng khoảng 5 phút sau, tôi bàng hoàng khi thấy khắp người cụ ngùn ngụt lửa, vội hô hoán bà con phối hợp cùng cứu cụ. Bây giờ thì tôi cũng hiểu ra, việc cụ già nhặt lá khô chỉ để "vun" lên người, đổ cồn châm lửa tự thiêu thì không còn kịp nữa rồi…!

Cụ ông tự thiêu do "thiếu" tình cảm gia đình

Hiện cụ Ta đã được người con trai út đưa về nhà riêng tại đường Yên Bái để làm lễ mai táng.

Ngày 25/8, chúng tôi tìm đến quán rượu "Ông già Ta" ở số 27B đường Yên Bái, quận Hải Châu, Đà Nẵng, nơi cụ Ta và vợ là bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1934) đang sinh sống. Theo bà con lối xóm và người thân trong gia đình cụ thì hiện bà Duyên, vợ cụ Ta vẫn chưa hay biết chuyện người chồng chung sống với mình hơn 60 năm nay đã ra đi mãi mãi. Để không gây ảnh hưởng, chấn động tâm lý cho bà Duyên, anh con trai út Đặng Vũ Ưng (Hài SN 1969) đã đưa thi hài cụ Ta về nhà riêng tại đường Paster để tổ chức làm lễ mai táng.

Riêng người dân khắp khu phố nơi vợ chồng cụ Đặng Ta sinh sống thì không ngớt bàn tán về câu chuyện tự thiêu dẫn đến cái chết thương tâm của cụ. Một số người thì cho rằng "Do tại con cái giàu có, mải chuyện làm ăn nên ít quan tâm đến cha mẹ già…"; có người thì tỏ ra am tường, "Mấy ngày nay bà Duyên vợ cụ Ta ốm nặng, bỏ ăn vì bà ấy phiền lòng chuyện cụ Ta hay cằn nhằn cáu gắt. Nên vợ chồng cụ tuy tuổi già nhưng nào có yên ấm…".

Những hàng xóm sát vách chung tường với vợ chồng cụ Ta như ông Trần V. D. lại quả quyết: "Vợ chồng cụ Ta sống rất hòa thuận, chưa bao giờ nghe tiếng nặng tiếng nhẹ vọng sang nhà. Cụ Ta tuy tuổi đã cao nhưng vẫn có thể đi lại được, còn bà Duyên thì ốm yếu hơn. Tuy lúc trước vợ chồng cụ Ta ít được con cháu lui tới, thăm viếng do bận bịu làm ăn xa và ai cũng lo toan cho công việc, gia đình. Nhưng từ khi bà Duyên bị nạn đến giờ, con cháu rất hay qua lại. Thậm chí còn luân phiên thay nhau cơm nước, chăm bón và tắm rửa cho bà Duyên và cho cả cụ Ta";  "Như thường ngày, khoảng 6h30' là cụ Ta đã dậy đi dạo Sông Hàn. Nhưng sáng nay lúc 7h mới thấy cụ lên chiếc xe lăn và có treo theo một cái can đựng cồn, tôi cứ nghĩ nhà cụ bán rượu chắc là tiện thể mang luôn rượu cho ai nên cũng chẳng để ý… Chỉ thấy mặt cụ có vẻ buồn buồn, nhưng vẫn thấy cụ gật đầu chào, sau đó cụ còn cười và giơ tay chào mấy anh bảo vệ ngân hàng gần đó rồi mới đi. Nào ngờ, không hiểu sao lại xảy ra cớ sự đau lòng này"...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng tổ 30, phường Hải Châu 1 nơi gia đình cụ Đặng Ta sinh sống cho biết: Vợ chồng cụ Ta đều là cán bộ hưu trí. Vợ chồng cụ có 3 người con (2 trai, 1 gái) đều đã có gia đình, có điều kiện kinh tế khá giả và hiện ở riêng. Năm 2012, vợ chồng cụ Ta có mua căn nhà mặt tiền tại số 27B đường Yên Bái và dọn đến ở. Sau đó thì mở quán rượu thuốc mang tên "Ông già Ta" để có thêm thu nhập. Vào các buổi chiều, quán này cũng có nhiều khách đa phần là người lớn tuổi đến quán tụ tập chơi cờ và uống rượu. Hàng xóm láng giềng ai cũng nhận xét vợ chồng cụ Ta sống rất hiền lành và hòa thuận. Chưa bao giờ bà con nghe to tiếng hay cãi cọ xảy ra giữa 2 vợ chồng.

Trước hôm cụ Ta tự vẫn, những người hàng xóm của cụ cũng phát hiện cụ có những biểu hiện bị trầm cảm. Nhưng cứ nghĩ cụ Ta vì quá lo lắng cho sức khỏe của vợ nên cũng không để ý. Còn nguyên nhân vì sao cụ Ta lại tự thiêu thì hiện tại các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Mà sâu sát nhất là chính tổ dân phố chúng tôi cũng chưa hoàn toàn biết rõ được ngọn ngành, vì trong lúc gia đình đang tang gia bối rối thế này….

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND phường Hải Châu 1 đã phối hợp với cán bộ ở khu phố tổ 30 để  khuyên giải và đề nghị bà con lối xóm không nên đồn thổi, suy đoán lung tung gây hoang mang dư luận xã hội. Thậm chí là để kịp thời ngăn chặn những đối tượng xấu lợi dụng, dựa vào nhiều tin đồn không xác thực để thổi bùng sự việc, hoặc tung tin cụ Ta tự vẫn do bất mãn về chính trị hòng gây ảnh hưởng an ninh chính trị tại địa phương và khu vực - ông Hùng cho biết.

Còn Theo Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Giảng viên tâm lý, Trường ĐH Tây Bắc cho biết: "Tâm lý người cao niên thường có mặc cảm tự ti và tự tôn, hai mặc cảm này khiến cho tuổi già đôi khi hành xử bất nhất. Một mặt cho rằng mình có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết, mặt khác lại thu gọn vào con người hiện tại vì cho rằng mình là người vô dụng… Mặc cảm tự tôn khiến tuổi già thích đóng góp ý kiến, muốn truyền thụ kinh nghiệm và hiểu biết cho con cháu, còn về mặt tự ti, lại muốn được con cháu cư xử như một "đứa trẻ" nhõng nhẽo và muốn được mọi người chú ý… Do vậy, trong gia đình làm sao giữ trọn đạo hiếu và làm sao để cuộc sống không gặp phải những giằng co, phân rẽ về việc nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ lúc về già… đó là yếu tố quan trọng nhất của tình mẫu tử".

Riêng phản ánh của bà con lối xóm của cụ Ta, ai nấy đều rất thương xót cho cái chết của cụ Ta, nhưng cũng không thể không đặt câu hỏi. Nguyên nhân nào khiến một cụ già đã 82 tuổi phải tìm lấy cái chết một cách đau đớn, tức tưởi đến vậy? Do tuổi cao nghĩ quẩn, hay trầm cảm hoặc tủi thân với con cái?.

Tuy con cái 2 cụ đã lập gia đình và thành đạt, nhưng tại sao lại có thể để hai cụ già đã ngoài 80 tuổi mà vẫn phải chăm nhau? Ít nhiều gì hiện dư luận xã hội bàn tán trách móc việc con cái cụ dẫu có bận công việc không đón cha mẹ về được, hay ông bà thích ở riêng, thì cũng  nên thuê cho hai cụ một người nấu nướng, chăm sóc tuổi già, lúc ốm lúc đau. Đằng này hai cụ già ngồi xe lăn mà phải chăm nhau. Giờ hai ông bà già tiền lương hưu đủ sống, cộng thêm vài đồng lãi bán rượu đâu có thiếu thốn vật chất, như tuổi già cần nhất là sự quan tâm của con cháu. Việc cụ Ta bị trầm cảm và nghĩ quẩn là điều khó tránh khỏi...!

Ngày 26/8, cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng, cho biết: Hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, nguyên nhân dẫn đến cụ ông Đặng Ta (SN 1935), trú tại số 27B, đường Yên Bái, TP. Đà Nẵng đã đổ gần 5 lít cồn để tự thiêu và tử vong sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng do bị bỏng toàn thân lên đến 80% cơ thể. Hiện tại, ông Đặng Ta đã được gia đình người con trai út là anh Đặng Vũ Ưng (Hài SN 1969) đưa về nhà riêng tại đường Paster để tổ chức làm lễ mai táng. Qua điều tra ban đầu cũng cho thấy, cụ Đặng Ta tự vẫn do có dấu hiệu trầm cảm tuổi già.

Hoài Thu
.
.
.