Công an Hà Nội triệt phá động lắc lớn ở Tây Hồ như thế nào

Thứ Năm, 05/01/2012, 12:11
0h ngày 26/11, hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an quận Tây Hồ đã bất ngờ ập vào quán bar - cà phê SIS & BRO ở khu tập thể An Dương và bắt quả tang 11 đối tượng (6 nam - 5 nữ), đang lắc điên cuồng.

Hành trình phá động lắc

Trung tá Đỗ Danh Chiến, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ - lực lượng chủ công trong vụ án này đã nói rằng: Nếu không có lòng quyết tâm của các cán bộ, chiến sỹ và sự phối hợp nhiệt tình của các lực lượng, chắc chắn việc phá án sẽ gặp khó khăn. Theo Trung tá Chiến, động lắc này hoạt động trá hình dưới lớp bình phong là quán bar - cà phê SIS & BRO ở khu tập thể F361 An Dương. Những biểu hiện bất minh diễn ra trong quán bar này đã được các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ phát hiện từ nhiều tháng nay.

Sau khi động lắc 145 Yên Phụ bị triệt phá một thời gian, hầu như tất cả “dân bay” của tụ điểm này lại dồn về bar SIS & BRO. Hằng đêm, những đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ, những dân chơi sành điệu từ các nơi lại tụ tập ở bar SIS & BRO. Họ vào trong đó đến sáng hôm sau mới vật vờ kéo nhau ra. Chính điều này đã khiến các trinh sát phải đặt dấu hỏi nghi vấn. Các anh nhận định, nhiều khả năng đây chính là một động lắc mới trên địa bàn…

Một trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ đã kể lại rằng, để tiếp cận quán bar này quả không hề đơn giản, bởi nếu là khách lạ thì rất khó lòng vào được bên trong. Xung quanh quán bar, chủ quán lắp rất nhiều camera ghi hình tự động, từ bên trong, chủ quán quan sát khách ra vào bằng những màn hình lớn. Nếu là khách quen, khi đến phải gọi điện trước. Còn nếu là khách lạ, nhìn qua màn hình theo dõi, chủ quán sẽ cho bảo vệ chặn ngay từ cửa. Không những vậy, để hạn chế những "vị khách không mời", chủ quán gia cố rất nhiều lớp cửa chắc chắn, mỗi một cánh cửa lại được khóa chắc bởi những ổ khóa to…

Sau khi xác minh và có chứng cứ khẳng định đây chính là một động lắc lớn, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ xin ý kiến chỉ đạo phá án. Theo đó, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã yêu cầu lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phải tập trung đấu tranh, triệt phá.

Trung tá Đỗ Danh Chiến kể lại, những ngày đi trinh sát, thu thập tài liệu để phá tụ điểm này, các trinh sát trong Đội vô cùng vất vả. Anh em gần như mất ăn, mất ngủ, hằng ngày bám địa bàn để nắm quy luật hoạt động, giờ giấc ra vào của chủ và khách ở quán bar này. Qua tìm hiểu bước đầu, các trinh sát được biết, chủ động lắc trá hình này là một phụ nữ nghiện ma túy có thâm niên, chị ta đầy kinh nghiệm trong việc tổ chức sử dụng ma túy. Do vậy, để phá được động lắc quy mô này, các trinh sát của Đội đã cần tới sự phối hợp của các cán bộ chiến sỹ Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an và các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47), Công an TP Hà Nội.

Từ chiều 25/11, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ đã tập hợp đầy đủ tại một điểm bí mật. Tại đó, các trinh sát của Cục C47 và PC 47 cũng đã đông đủ để chờ thời cơ hành động. Trước đó, kế hoạch phá án đã được các lực lượng thông qua. Theo đó, tổ công tác đã chọn phương án "dụ chuột ra khỏi hang". Bởi nếu chọn cách phá cửa chính để vào thì sẽ bị phát hiện ngay, vả lại các lớp cửa ở quán được khóa rất chắc, có dùng ôtô húc vào cũng không phá ra được. Kể cả việc đột nhập từ cửa tum bên trên cũng không thể, bởi chủ quán đã xây bịt kín mọi cửa. Do đó, chỉ còn cách dụ chuột ra khỏi hang thì mới có thể tiếp cận vào bên trong được.

Cho đến 0h ngày 26/11, từ điểm ém quân, các trinh sát phát hiện chủ quán bar từ ngoài đường phóng xe về. Khi chị ta vừa lọt qua cánh cửa chính thì các mũi trinh sát cũng bất ngờ ập vào, khiến chị ta không kịp trở tay. Chị ta đã bị khống chế ở bên dưới, còn các mũi trinh sát khác nhanh chóng lên phòng hát tầng 3 của bar thì phát hiện ở đây có 11 đối tượng gồm cả nam, cả nữ đang nhảy, lắc điên cuồng, tiếng nhạc đập chát chúa đến tức ngực.

Kiểm tra căn phòng rộng chừng 20m2 này, cảnh sát thu giữ 1 túi Ketamin, 3 viên thuốc lắc, 11 vỏ hộp nhựa dính ma túy. Trên tầng 5, Cảnh sát thu thêm 2 viên thuốc lắc, 1 túi Ketamin. Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ tầng 2, quán bar - cà phê SIS & BRO, lực lượng Công an thu giữ 31 viên nhộng màu xanh (ma túy tổng hợp nhóm ATS), 10 viên nhộng màu đỏ, cùng nhiều tẩu hút tự tạo dính ma túy tổng hợp. Ngay lập tức, nhóm "dân chơi" cùng chủ quán và các đối tượng liên quan được đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ làm rõ.

Đến sáng 27/11, cơ quan CSĐT, Công an quận Tây Hồ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Mai Khanh. Qua khám xét, Công an thu giữ thêm 9 gói nilon chứa ma túy dạng "đá", được cất giấu dưới gầm bể nước trên tầng 5 ngôi nhà

Chân dung bà chủ động lắc

Bà chủ động lắc tai tiếng này là Trần Mai Khanh, sinh năm 1974, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 1 tiền án về tội tổ chức sử dụng ma túy, đã 2 lần đi cai nghiện bắt buộc. Nói về đối tượng này, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ đều phải ngán ngẩm về quá khứ bất hảo của cô ta.

Khanh nghiện heroin từ khi mới 18 tuổi. Năm 19 tuổi, khi đang cùng nhóm bạn hít "hàng trắng" tại nhà, Khanh bị công an bắt giữ. Gần 20 năm làm bạn với ma túy, thứ bột chết người này đã ngấm sâu da thịt cô ta, biến cô ta trở thành kẻ tội đồ, bị ma túy điều khiển. Năm 21 tuổi, sau khi ra tù, Khanh đã lấy chồng cũng là một đối tượng nghiện ma túy nặng. Hai kẻ nghiện gặp nhau, cuộc sống cùng quẫn, khốn nạn và bí bách. Sau khi sinh cậu con trai còi cọc, vợ chồng Khanh li dị, mỗi người đi mỗi ngả. Từ khi bỏ chồng, Khanh ngày càng lấn sâu vào lĩnh vực buôn bán ma túy, và độ nghiện thì ngày càng nặng hơn.

Vài năm gần đây cô ta lại cặp với một anh nghiện khác và có một đứa con chung với anh này. Cuộc sống nghiện ngập, buông thả của người đàn bà nghiện thêm khó khăn khi thêm một đứa trẻ ra đời. Gặp Khanh trong nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ sáng 30/11, vào đúng thời điểm cô ta đang lên cơn vật vã vì thiếu thuốc nên cô ta ngáp liên tục, những động tác rệu rã, mệt mỏi. Khanh thú nhận, lâu nay cô ta không chơi heroin nữa mà chuyển sang đập đá - một loại ma túy rất nặng đô và tốn kém.

Câu chuyện rời rạc, cô ta kể, gần nửa năm nay cô ta đến thuê ngôi nhà cao 5 tầng trong khu tập thể F361 An Dương, giá 10 triệu đồng để kinh doanh bar - karaoke. Khách đến có nhu cầu "bay lắc" sẽ được Khanh đưa lên tầng 3, tại đây cô ta sẽ cung cấp thuốc tại chỗ khách. Khanh không chỉ bán ma túy cho “dân chơi” đến động lắc của mình. Cơ quan điều tra còn thu thập được tài liệu chứng minh, Khanh còn cấp hàng cho một số quán bar, karaoke khác trên địa bàn. Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, Khanh còn làm trò ảo thuật bằng cách, cô ta mua tân dược con nhộng về, đổ thuốc ở bên trong ra, sau đó cho ma túy vào để che mắt.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là tay chân đắc lực của bà chủ Trần Mai Khanh là Trần Văn Hòa, sinh năm 1992, trú tại An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - nhân viên phục vụ và Trần Thị Hoa, trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, giúp việc kinh doanh. Được biết, cả Hòa và Hoa đều là bạn bè thân thiết của Khanh, gia đình Hòa và Hoa đều có rất nhiều thành viên liên quan đến ma túy. Riêng nhà đối tượng Hoa thì từ bố mẹ, anh, chị em của cô ta đều từng vào tù ra tội vì cái chết trắng. Chiều 30/11, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Mai Khanh, Trần Thị Hoa và Trần Văn Hòa về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 11 "dân bay" phản ứng dương tính với ma túy bị bắt tại động lắc này, các trinh sát nhận ra 3-4 gương mặt quen thuộc - đó là những “dân bay” từng bị tóm tại động lắc ở 145 Yên Phụ. Điều đau lòng hơn nữa, trong số này có cô gái còn rất trẻ. Trong số những thanh niên bị tạm giữ ở Công an quận Tây Hồ, tôi để ý đến cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhợt nhạt đang ngồi gục ở góc bàn. Cô ta tên là Nguyễn Thị P., sinh năm 1993, quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ.

P. dè dặt chia sẻ về hoàn cảnh của mình, rằng bố mẹ cô ly hôn khi cô còn chưa ra đời, mẹ P. buôn bán ma túy nên cuộc sống của cô ta cũng bị điêu đứng, khốn khổ. Năm P. 3 tuổi thì mẹ cô bị bắt, bị tuyên án 15 năm tù. P. được người dì ruột đưa về chăm sóc, nuôi nấng, nhưng mới học đến lớp 6 thì P. bỏ học. P. xinh gái nên được nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Tùng - kẻ bay lắc chuyên nghiệp tại động lắc của bà chủ Khanh. P. cho biết, cô ta quen Tùng vài tháng sau khi anh bạn trai đi du học. Vì thấy P. buồn vì phải xa người yêu, nên ngày 25/11, Tùng đã rủ cô “đi bay”. Tuy nhiên, khi P. đang quay cuồng tại đây với nhóm bạn của mình thì đã bị các chiến sỹ Công an bắt quả tang.

Hiện vụ án đang được các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ

Hương Giang
.
.
.