Chuyện thú vị về tác giả nhí đoạt giải Sách hay 2020

Thứ Tư, 07/10/2020, 19:22
13 tuổi, cậu bé Nguyễn Khang Thịnh (học sinh lớp 7, Trường Nguyễn Siêu, Hà Nội) đã có một cuốn truyện cho riêng mình. Điều đặc biệt, cuốn truyện đầu tay với tiêu đề “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” vừa “ra lò” đã đoạt giải Sách hay 2020.

Cháu muốn trẻ em được người lớn lắng nghe và tôn trọng

“Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” là câu chuyện kể về cậu bé Alvin hiếu động, luôn nghĩ ra các trò nghịch ngợm. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu được bố mẹ chuyển nhà đến khu phố mới, gặp hai cậu bạn mới và đi học ở ngôi trường mới. 

Cuốn sách hơn 250 trang với nhiều hình minh họa sinh động, độc giả bị lôi cuốn và bật cười theo hành trình hằng ngày của cậu bé Alvin khi ở nhà và ở trường. Alvin đã hóa giải mọi hoạt động học tập ở trường, với bạn bè cũng như kỳ vọng của người lớn bằng những trò tinh nghịch, hồn nhiên mà trí tuệ, đôi khi còn hơi quá đà nhưng đâu đó vẫn toát lên tính giáo dục sâu sắc.

Khi được hỏi “tại sao nhân vật chính của truyện không phải là một chú nhóc Việt Nam mà lại là Alvin của nước Mỹ xa xôi” thì Khang Thịnh lý giải: “Cháu đã đọc series truyện như: “Nhật ký chú bé nhút nhát” và “Big Nate” vì thế cháu nghĩ sẽ rất hay nếu mình cũng có thể viết một cuốn truyện cho riêng mình. 

Hơn nữa, cháu muốn tưởng tượng mình ở một môi trường khác, đó là ở Mỹ. Nơi đó cháu có thể phá vỡ những khuôn mẫu và luật lệ nghiêm khắc, nhàm chán. Cháu muốn trẻ con được người lớn lắng nghe và học sinh thì được thầy cô giáo tôn trọng”.

Tác giả Khang Thịnh chụp ảnh lưu niệm cùng Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt.

Giữa mùa hè năm 2017 (khi đó Khang Thịnh mới 9 tuổi), trong lúc ngồi đợi mẹ làm việc tại cơ quan, cậu bé đã lấy cuốn vở mới từ trong cặp và bắt đầu viết những trang đầu tiên. Để có được chất liệu cho câu chuyện của mình, Khang Thịnh đã phải đọc rất nhiều sách và lên Internet tra cứu, tìm hiểu thông tin về cuộc sống của các bạn nhỏ ở Mỹ cũng như tập quán của người Mỹ.

Tuy nhiên, việc viết lách không phải lúc nào cũng suôn sẻ và trôi chảy. Mỗi khi cạn ý tưởng, Khang Thịnh lại nghỉ viết một thời gian, ngắn thì một vài ngày, nhiều có khi tới vài tuần. Nhưng mỗi lần như thế mẹ cậu lại ở bên động viên con, tạo ra những trải nghiệm mới ngoài đời để con có những ý tưởng mới tiếp tục “công cuộc viết lách” của mình.

Khang Thịnh là một cậu bé cá tính và thường đặt câu hỏi tại sao cũng như hay phát hiện ra những điều vô lý mà bình thường mọi người thường mặc nhiên là có lý. Thịnh đam mê tìm hiểu khoa học, các hiện tượng vật lý hay các phản ứng hóa học. 

Thịnh thường xuyên quan sát và đặt ra những tình huống gây cười từ trường lớp, bạn bè hay trong gia đình. Những mẩu chuyện của em thường được ghi chép lại hoặc sáng tác thêm để gửi đăng báo Học trò cười với hi vọng sẽ mang thêm nhiều tiếng cười cho các bạn nhỏ.

Là một người thích tìm hiểu về lịch sử và chế độ chính trị, Thịnh đọc rất nhiều sách về các nước trên thế giới về nhiều chủ đề khác nhau như chính trị, triết học, tâm lý và trong đó chủ yếu là sách bằng tiếng Anh. 

Gia đình tác giả có một tủ sách lớn với nhiều thể loại sách và trong mỗi phòng đều có giá sách để nuôi dưỡng văn hóa đọc cho mọi thành viên trong gia đình. Mẹ Khang Thịnh chia sẻ con là một cậu bé cá tính nhưng hiểu chuyện, con thích đọc sách, biết yêu thương gia đình và rất chịu khó làm việc nhà.

Khang Thịnh có tài nấu nướng và yêu thích việc bếp núc từ khi 6 tuổi dù ngày bé Khang Thịnh là một cậu bé “suy dinh dưỡng”. Đến lớp 3, Thịnh đã có thể phụ trách một bữa ăn của cả gia đình, khi bố mẹ đi làm về muộn thì chỉ việc ngồi vào bàn ăn đã được Thịnh dọn sẵn. 

Như mẹ Khang Thịnh cho biết con rất đam mê tìm hiểu về ẩm thực của các quốc gia và trải nghiệm văn hóa ẩm thực các vùng miền mỗi khi có cơ hội đi du lịch ở đâu đó. Con đọc nhiều sách về ẩm thực, món ăn và cách chế biến của Thịnh đôi khi mẹ cũng phải nể phục. 

Tuy nhiên, có 2 món ăn luôn là nỗi ám ảnh của Thịnh là “bí đỏ” và “su su”. Thịnh nói rằng đó là những món ăn mà Thịnh có trải nghiệm kinh hoàng ở trường đến nỗi mỗi khi chỉ cần nghe thấy hai từ “bí đỏ” và “su su” thì Thịnh bị “ọe” ngay lập tức.

Ông bố trong truyện là nhân vật vô cùng đáng yêu và đó là hình mẫu người bố mơ ước của Alvin khi luôn là đồng minh của con trong truyện chơi games và các trò tai quái. Người mẹ trong truyện chính là hình mẫu người mẹ ngoài đời của Khang Thịnh. Đó là một người mẹ luôn quan tâm sát sao tới các con, cực kỳ nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng yêu thương và tâm lý, luôn khích lệ con mình sống biết quan tâm, giúp đỡ mọi người và có trách nhiệm với cộng đồng. 

Một thông tin thú vị nữa trong cuốn sách, đó là mỗi ngày trong truyện là một ngày ngoài đời thực của Khang Thịnh. Sinh nhật cậu bé Alvin ngày 6-11 chính là sinh nhật Khang Thịnh. 

Và nhiều tình tiết về ngày 20/10, ngày 20/11 hay các sự kiện trong truyện cũng được Thịnh tái hiện đầy sáng tạo và hài hước từ những tình huống có thật ngoài đời thật của mình. Khang Thịnh cần mẫn viết bản thảo với 5 cuốn vở ô ly viết tay suốt hồi lớp 5 và sau này khi lên lớp 6 thì tác giả đã tự đánh máy phần sáng tác chương cuối của mình.

Mẹ là người đồng hành với Khang Thịnh mọi lúc mọi nơi.

Tác giả nhí duy nhất có tên trong Giải sách hay 2020

Nhớ lại cảm giác khi được mẹ thông báo mình đoạt giải Sách hay 2020, Khang Thịnh hồn nhiên bảo rằng: “Cháu nhớ hôm đó đang chuẩn bị ăn cơm tối thì mẹ cháu vừa cười và bảo cho cháu đọc một email. Lúc thấy họ thông báo truyện của cháu đoạt Giải sách hay 2010, cháu thực sự vui và bất ngờ lắm. Bởi cháu nghĩ cuốn sách của cháu rất ngây ngô, thậm chí có nhiều tình huống đến ngu ngốc”.

Tại buổi lễ công bố giải sách hay, tới phần giao lưu với khán giả, Khang Thịnh lại rất tự tin, chững chạc. Tác giả nhí đã chia sẻ những thông tin rất chân thật và hài hước trong cuốn truyện của mình. 

Ngoài ra, Khang Thịnh cũng bày tỏ quan điểm của mình về trường lớp và ước mơ được thoát khỏi những khuôn khổ gò bó, nền giáo dục rập khuôn. Thịnh còn nhắn nhủ với các bậc phụ huynh hãy tin tưởng và khích lệ con em mình vì tiềm năng của trẻ em là vô hạn.

Tác phẩm đầu tay của Khang Thịnh được đón nhận nồng nhiệt.

Dịch giả Nguyễn Bích Lan nhận xét: “Trong khi nhiều bé tiểu học phải đánh vật với những bài văn tả cảnh, kể chuyện, thậm chí loay hoay làm các bài tập sửa lỗi chính tả thì Khang Thịnh mải mê viết cả cuốn truyện dài 200 trang với những câu văn tròn trịa. Alvin siêu quậy trong truyện của Thịnh ham chơi game và là nhân vật đại diện cho không ít cậu bé bằng tuổi Thịnh ngoài đời thực. 

Xin đừng vội gọi tác giả của cuốn sách này là thần đồng, thay vì thế, hãy cứ thưởng thức tác phẩm sáng tạo của em để bật lên những tiếng cười thích thú và góp sự khích lệ cho ước mơ sáng tạo của những em nhỏ khác. Trẻ em viết sách, tại sao không?”.

Khi được hỏi “nổi tiếng” có khiến cuộc sống của Khang Thịnh thay đổi nhiều không thì cậu bé hồn nhiên trả lời: “Thành tích của cháu cũng chưa có gì đáng kể. Các bạn ở lớp cũng thấy bình thường và cháu cảm nhận là cuộc sống của cháu không có gì thay đổi so với trước đây cả”.

Quả thật, trong mắt bố mẹ thì ngay sau khi trở về từ buổi công bố Giải sách hay 2020, Khang Thịnh (Alvin) trở lại với cuộc sống hằng ngày rất bình thản, như chưa hề có câu chuyện về giải thưởng, chưa hề có những buổi phỏng vấn, chụp hình, ghi hình và sự yêu mến từ độc giả. Thậm chí, Khang Thịnh còn rất ngại khi biết có bài viết hay đăng ảnh mình trên báo và thường từ chối xem.

Hiện tại, được sự hồi âm và khích lệ của độc giả Khang Thịnh đang viết tập tiếp theo của “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy”, dự kiến sẽ xuất bản vào năm tới.

Bảng thành tích đáng nể của tác giả Nguyễn Khang Thịnh: Giải Nhì môn Toán tiếng Anh cấp quận (Maths Violympic) năm học 2016-2017; Giải “Potential Translator” (Dịch giả tiềm năng) cuộc thi “Đi tìm Đại sứ văn học Ireland” năm 2017; Đạt điểm tuyệt đối (230/230) vòng chung kết thành phố TOEFL PRIMARY năm học 2017-2018; Cộng tác viên báo Học trò cười, chuyên đề Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Phong Anh
.
.
.