Chuyện ít biết về gia đình nữ Đại tá đầu tiên của Công an tỉnh Hà Tĩnh: Thuận vợ thuận chồng

Thứ Sáu, 17/01/2014, 15:55

Bà tâm sự, may mắn nhất cuộc đời người phụ nữ chính là những đứa con mình sinh ra đều trưởng thành. Cả con gái, con trai, đến các con dâu rể của gia đình đều tiếp nối truyền thống của bố mẹ, trở thành những chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đó là gia đình Đại tá Kiều Viết Thông, Giám thị Trại giam Cầu Đông, Hà Tĩnh và Đại tá Lưu Thị Kim Quế.

Gia đình bà là một trong những gia đình hiếm có của vùng đất nghèo Hà Tĩnh. Cả hai vợ chồng đều là Đại tá Công an với hơn 38 năm trong ngành và nhiều chiến công đáng nhớ. Bên cạnh đó, Đại tá Lưu Thị Kim Quế cũng là người phụ nữ độc nhất vô nhị khi 6 năm trời đằng đẵng một tay bà vừa nuôi con nhỏ vừa lo sự nghiệp lúc chồng bà đi học, rồi phấn đấu trở thành lãnh đạo xuất sắc của Phòng PC53 Công an tỉnh Hà Tĩnh trong 12 năm liền. Nhưng bà tâm sự, may mắn nhất cuộc đời người phụ nữ chính là những đứa con mình sinh ra đều trưởng thành. Cả con gái, con trai, đến các con dâu rể của gia đình đều tiếp nối truyền thống của bố mẹ, trở thành những chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đó là gia đình Đại tá Kiều Viết Thông, Giám thị Trại giam Cầu Đông, Hà Tĩnh và Đại tá Lưu Thị Kim Quế.

Nhà có hai Đại tá

Khi tôi gặp Đại tá Lưu Thị Kim Quế, nguyên Phó trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa đúng dịp bà nhận quyết định nghỉ hưu sau nhiều năm công tác. Bây giờ bà có nhiều thời gian hơn cho câu chuyện kể về cuộc đời cùng quá trình phấn đấu.12 năm ở cương vị Phó phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh là thời gian Đại tá Lưu Thị Kim Quế dành hết tâm huyết và sức lực cho công việc chuyên môn, trong công tác tham mưu cho Công an tỉnh.

Là nữ đại tá đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của Công an tỉnh Hà Tĩnh, công việc của bà cũng cực kì đặc biệt. Hồ sơ vụ án cũng như hồ sơ cá nhân của mỗi công dân đều là ngọn nguồn, là nơi lưu giữ toàn bộ thông tin, sự thật. Góp phần vào thành tích xuất sắc hàng năm của phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Đại tá Lưu Thị Kim Quế cùng với đồng đội của mình đã triển khai xây dựng kế hoạch kết nối thông tin tội phạm với thông tin công dân để xây dựng tàng thư căn cước can phạm và tàng thư căn cước công dân phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đơn cử là trường hợp của ông Trần Hữu Lộc, 70 tuổi, ở xóm 18, xã Trung Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau 39 năm  chiến đấu đã bị thất lạc hồ sơ và không làm được chế độ thương tật. Người thương binh nghèo gõ cửa khắp nơi nhưng vô vọng, cho đến khi gặp bà và được bà tận tình giúp đỡ mới tìm lại được hồ sơ cá nhân và được giải quyết các chế độ.

Vợ chồng Đại tá Lưu Thị Kim Quế và Đại tá Kiều Viết Thông.

Khởi đầu là sinh viên khóa đào tạo nữ cán bộ trại giam khóa đầu tiên cả nước năm 1976. Ra trường, cô Công an trẻ tràn đầy nhiệt huyết Lưu Thị Kim Quế được phân về công tác tại Phòng giáo vụ Trường đào tạo Cảnh sát Trại giam Bắc Thái (Thái Nguyên). Chính thời gian này, bà gặp gỡ và xây dựng gia đình cùng Đại tá Kiều Viết Thông lúc ấy là cán bộ Trại giam Phú Sơn 4.

Tưởng chừng ván đóng thuyền là người phụ nữ dù làm công việc gì đi nữa cũng đặt gia đình lên trên hết, nhưng Đại tá Lưu Thị Kim Quế chưa bao giờ lơ là công việc. Hai vợ chồng bà luôn ý thức rằng, một khi đã bước chân vào ngành Công an là luôn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chồng là cán bộ quản giáo Trại giam Phú Sơn 4, vợ là cán bộ giáo vụ Trường đào tạo Cảnh sát Trại giam Bắc Thái, hai con nhỏ nhưng  cả hai vợ chồng cùng nhau thi đua phấn đấu. Năm 1986, Đại tá Kiều Viết Thông thi đỗ suất du học ngành Khoa học hình sự ở Nga. Ông bà động viên nhau, bà ở lại Thái Nguyên nuôi hai con nhỏ tạo điều kiện cho chồng đi học nghiệp vụ với mục tiêu trở về công tác phục vụ ngành.

Năm 1991, gia đình đoàn tụ cũng là lúc Đại tá Lưu Thị Kim Quế bàn với chồng mình trở lại quê hương, công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh từ đó. Bà trở về với vị trí là nữ trinh sát đầu tiên của Phòng An ninh văn hóa Công an tỉnh Hà Tĩnh, với nhiệm vụ đấu tranh chống phản động, một công việc mà rất ít người có khả năng đảm nhiệm. Bà luôn được lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Con gái đầu của bà hiện giờ đã lên hàm Thiếu tá, cũng tiếp nối công việc trước đây của mẹ, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và được lãnh đạo Công an tỉnh phong hàm vượt cấp. Mẹ vừa là tấm gương cuộc sống, vừa là tấm gương trong công tác nghiệp vụ.

Năm 2002 bà về làm Phòng Hồ sơ nghiệp vụ. Đến tháng 11/2013 Thượng tá Lưu Thị Kim Quế được phong quân hàm Đại tá sau 38 năm trong ngành, 12 năm với cương vị lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, trở thành nữ Đại tá Công an đầu tiên của Công an tỉnh Hà Tĩnh, phía sau người chồng mình cũng là một Đại tá Công an với nhiều năm cống hiến cho đất nước. Một gia đình tiêu biểu của ba thế hệ công an dưới cùng một mái nhà.

Nền tảng từ tình yêu thương

Khi Đại tá Lưu Thị Kim Quế có thời gian thảnh thơi dành cho tôi, với câu chuyện cả cuộc đời phấn đấu của một gia đình chiến sĩ Công an mẫu mực, cũng là lúc bà nói vui rằng, giờ đây chức vụ của bà lớn lao hơn bao giờ hết, trở thành "người giúp việc" trông cháu cho các con như những bà mẹ khác. Bây giờ cuộc sống đã đầy đủ hơn trước nhiều lần, bà mới có thời gian ngẫm lại những ngày gian khổ đã qua. Đứng trước thủ trưởng, đồng đội, bà vẫn là bà Đại tá, nhưng cứ mỗi buổi chiều về, trong tình mẫu tử bà lại thầm cảm ơn con trai, con gái mình đã thấu hiểu cho nhiệm vụ thiêng liêng của cha mẹ mà lớn lên khỏe mạnh và thành đạt. Cảm ơn chồng bà đã hỗ trợ cho bà trong những ngày tháng phải đi công tác, làm nhiệm vụ.

Nhớ lại thời điểm bạo loạn ở Trung Lương (Đức Thọ, Hà Tĩnh), Đại tá Lưu Thị Kim Quế khi đó công tác tại Phòng An ninh xã hội phải đi công tác xa nhà 3 tháng trời ròng rã, Đại tá Kiều Viết Thông vừa công tác vừa lo con cái cho vợ hoàn thành nhiệm vụ. Rồi những năm 1995 khi các con còn nhỏ, bà cũng quyết tâm đi học luật suốt một năm để phục vụ cho công việc chuyên môn. Bà thương ông những năm tháng chung lưng đấu cật, vất vả đủ đường. Nền tảng để tạo nên truyền thống gia đình ngày hôm nay chính là xuất phát từ tình yêu thương, thấu hiểu và thông cảm của vợ chồng, cha mẹ, con cái.

Gia đình Đại tá Lưu Thị Kim Quế.

Năm 2010, Đại tá Kiều Viết Thông được Nhà nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc, ông được phong quân hàm Đại tá trước một năm vì rất nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Ở vị trí Trưởng phòng Khoa học hình sự, ông được lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá là một người có năng lực, phá được nhiều vụ án khó. Còn nhớ vụ án về một người phụ nữ tự sát bằng cách vừa tụng kinh vừa lấy dao tự băm vào đầu mình do mâu thuẫn gia đình, trong khi cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ đối tượng nghi vấn thì chính Đại tá Kiều Viết Thông đã đưa ra bằng chứng để chứng minh đây hoàn toàn là một vụ tự sát, tránh hàm oan cho người vô tội, được lãnh đạo cơ quan khen thưởng.

Hai vị Đại tá trong một gia đình, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình ông bà đều lo chu toàn. Những lúc khó khăn gian khổ, ông bà thường động viên nhau rằng: "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" và cùng nhau cố gắng vượt qua. Đến bây giờ khi dạy các con trong cuộc sống gia đình, hai ông bà cũng là tấm gương lớn để con cháu học tập. Bây giờ, trong khi chồng mình vẫn đang ở cương vị công tác, bà vẫn luôn chia sẻ với ông mọi khó khăn vất vả trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Không chỉ là hậu phương vững chắc, Đại tá Lưu Thị Kim Quế còn là người đồng đội của chồng mình, đồng hành cùng ông trong mọi nhiệm vụ mà ngành giao phó. Đại tá Kiều Viết Thông luôn dành cho vợ mình sự trân trọng với công lao to lớn nuôi dạy hai người con của ông nên người, tiếp nối truyền thống, xây dựng nền tảng gia đình trở thành niềm tự hào cho gia tộc.

Gia đình Đại tá Lưu Thị Kim Quế và Đại tá Kiều Viết Thông, Giám thị Trại giam Cầu Đông, Hà Tĩnh là một trong những gia đình cán bộ nuôi dạy con cái thành đạt. Các con của ông bà: Thiếu tá Kiều Thị Tuyết Nhung, Đội trưởng Đội Văn hóa, Phòng bảo vệ chính trị nội bộ chồng là Thượng úy Trần Văn Hải, Cán bộ Phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp. Thượng úy Kiều Viết Thành, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh và vợ là Thượng úy Lê Thị Thu Trang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, luôn luôn lấy tấm gương của cha mẹ để phấn đấu giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền.

V.Hoàng - Cẩm Huyền
.
.
.