Cái chết kinh hoàng của nữ diễn viên nổi danh xứ Bollywood

Chủ Nhật, 15/07/2012, 14:59
Ngành công nghiệp điện ảnh lớn thứ hai trên thế giới là Bollywood, Ấn Độ đang bị chấn động mạnh bởi một vụ án khủng khiếp vừa xảy ra. Đó là hành động sát hại dã man của hai đồng nghiệp đối với nữ diễn viên Meenakshi Thapar, 26 tuổi.

Kinh đô điện ảnh lớn của thế giới

Bollywood là tên gọi không chính thức được đặt cho ngành công nghiệp sản xuất phim tiếng Hindi có trụ sở tại Bombay, Ấn Độ. Tên Bollywood là sự kết hợp giữa Bombay, tên gọi cũ của thành phố Mumbai và Hollywood, kinh đô điện ảnh của Mỹ. Mặc cho một số người theo chủ nghĩa thuần túy thì cho rằng, cách gọi trên hạ thấp giá trị của ngành công nghiệp này khi tên nó được đặt ăn theo, cái tên Bollywood vẫn cứ tồn tại và đã được đưa vào từ điển.

Bollywood và các trung tâm sản xuất phim khác cùng nhau tạo nên một ngành công nghiệp phim phát triển mạnh tại Ấn Độ. Đây được coi là ngành công nghiệp sản xuất phim lớn nhất thế giới tính theo số lượng phim sản xuất hằng năm cũng như số vé bán ra tại các rạp chiếu phim. Bollywood đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa không chỉ ở Ấn Độ, tiểu lục địa Ấn mà còn lan rộng sang Trung Đông, một phần của châu Phi, một phần khu vực Đông Nam Á và cộng đồng người Nam Á trên toàn thế giới. Bollywood có lượng khán giả đông nhất tại các nước như Anh, Canada, Úc, Mỹ nơi có một lượng lớn người nhập cư gốc Ấn.

Ngày 28 tháng 3 vừa qua, Ấn Độ đã khai trương Đại lộ Ngôi sao trên con đường đi dạo ven biển ở quận Bandra, Mumbai. “Chúng tôi nghĩ nên tạo một công trình nào đó để tôn vinh các siêu sao lớn nhất của nền công nghiệp Ấn Độ. Ý tưởng này nhằm đưa các siêu sao đến gần người hâm mộ hơn” - Nikhil Gandhi, phụ trách kênh truyền hình UTV Stars, nơi tạo dựng Đại lộ Ngôi sao, nói.

Giống như Đại lộ Danh tiếng Hollywood ở Los Angeles, Đại lộ mới Mumbai sẽ in các dấu tay và chữ ký của nhiều diễn viên cùng các bức tượng nhỏ mang hình các ngôi sao nổi tiếng nhất của nền công nghiệp điện ảnh Ấn Độ. Đại lộ này sẽ tôn vinh gia đình Kapoor đầu tiên. Bà là một trong những nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất Ấn Độ, và giờ đây bà là vị khách mời chính tại buổi lễ.

Thế nhưng, không phải tất cả các tên tuổi lớn của Bollywood ủng hộ dự án này. Thành phố này còn đang xây dựng một đại lộ khác do kiến trúc sư Ritesh Deshmukh khởi xướng và tiến hành. Deshmukh cho biết, ông đã ký kết với 20 ngôi sao tham gia con đường danh tiếng của mình, mang tên Legends Walk (Con đường của các huyền thoại), trong đó có Amitabh Bachchan và Salman Khan, 2 ngôi sao điện ảnh yêu thích của Ấn Độ. Gandhi nói, ông đã nghe đến dự án của Deshmukh, song khẳng định giữa họ không có sự ganh đua nào.

Tất cả những gì tốt đẹp đang diễn ra nơi đại lộ danh tiếng, kinh đô điện ảnh lớn thứ 2 trên thế giới này đã bị rúng động bởi một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra. Nạn nhân là một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng và thủ phạm là hai người đồng nghiệp của cô.

Khi lòng tham lấn hết tính người

Meenakshi Thapar sinh ngày 4 tháng 10 năm 1984, cô trở thành diễn viên từ khi còn rất trẻ. Rất nhiều những bộ phim nổi tiếng đã mang lại cho Meenakshi Thapar một sự yêu mến trong lòng người hâm mộ. Được sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu khuôn mặt khả ái và hình dáng quyến rũ, Meenakshi Thapar đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đạo diễn nổi tiếng. Cộng thêm khả năng diễn xuất và luôn luôn muốn học hỏi của mình, Meenakshi Thapar đã trở thành một diễn viên chuyên nghiệp nổi tiếng trong làng điện ảnh Ấn Độ nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung.

Ngày 6 tháng 4 vừa qua, một bi kịch đau lòng đã đến với nữ diễn viên tài năng nhưng đoản mệnh này. Vụ án mạng xảy ra ngay trong thời gian cô cùng các đồng nghiệp của mình đang thực hiện những cảnh quay cho bộ phim “Heroine”. Cả đoàn làm phim hoàn toàn bất ngờ khi không thấy Meenakshi Thapar xuất hiện để làm việc. Họ không tin một diễn viên chuyên nghiệp lại có phong cách làm việc thiếu nghiêm túc khi không biết lý do vì sao cô vắng mặt trong buổi quay.

Cuối cùng thì họ đã tìm được nguyên nhân sự vắng mặt của cô, một sự thật đau lòng khi người ta tìm thấy một Meenakshi Thapar không còn nguyên hình nguyên dạng. Cô bị hung thủ giết hại và chặt xác thành nhiều mảnh để phi tang. Không ai có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt họ. Một cô gái xinh đẹp, một nữ diễn viên tài năng đã bị giết chết không toàn thây.

Vụ án mạng này không chỉ làm rúng động những người trong làng điện ảnh Bollywood mà còn chấn động đối với tất cả những người trên thế giới khi nghe tin về cái chết đau lòng này.

Hiện trường vụ án.

Cảnh sát Ấn Độ đã nhanh chóng bắt tay vào công việc điều tra tìm ra nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên Meenakshi Thapar. Chỉ sau vài ngày khoanh vùng hiện trường vụ án và những người quen biết với nạn nhân, cảnh sát đã tìm ra hai đối tượng khả nghi là hai người bạn diễn của nạn nhân.

Sau khi thành công với vai diễn trong bộ phim kinh dị nổi tiếng “404”, Meenakshi Thapar đã có cơ hội làm quen với hai người bạn diễn của mình trong phim là những nghệ sỹ, diễn viên có tiếng của Bollywood là Amit Jaiswal, 36 tuổi và tình nhân của anh ta, nữ diễn viên Preeti Surin. Người ta đã nhìn thấy Meenakshi Thapar lần cuối cùng khi cô đang đi cùng hai người bạn diễn này của mình, chính vì vậy mà cả Amit Jaiswal và Preeti Surin đều bị yêu cầu có mặt tại sở cảnh sát để thẩm vấn. Cả hai đều cố ý lảng tránh những câu hỏi và tìm mọi cách để chối tội nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, bọn chúng đã bị bắt vì tội danh giết người.

Chặt xác phi tang

Theo hồ sơ của cảnh sát thì hai bạn diễn và là hai kẻ giết người đã nổi lòng tham ngay sau khi cùng Meenakshi Thapar tham gia bộ phim “404”. Bọn chúng đã nghe ngóng được rằng, Meenakshi Thapar là một diễn viên rất giàu có, ngoài số tiền lớn cô tích cóp được trong quá trình làm việc cộng với số tài sản kếch sù mà cô sẽ được thừa kế từ gia đình khiến bọn chúng nghĩ đến việc bắt cóc Meenakshi Thapar để tống tiền.

Bọn chúng đã lên kế hoạch để thực hiện dã tâm của mình một cách bài bản. Chúng đã tìm hiểu lịch quay phim của Meenakshi Thapar để có thể dễ dàng bắt cóc cô mà không bị phát hiện. Meenakshi Thapar đang cùng đoàn làm phim thực hiện bộ phim “Heroine” với rất nhiều cảnh quay trong những khu rừng vắng vẻ nên bọn chúng đã lợi dụng để có thể bắt cóc được cô.

Khoảng thời gian không có cảnh quay, Amit Jaiswal và Preeti Surin đã có mặt và rủ Meenakshi Thapar đi thăm thú một thị trấn nhỏ ở biên giới Ấn Độ, đó là thị trấn Gorakhpur. Tất nhiên là không nghi ngờ gì với lời mời của hai bạn diễn, Meenakshi Thapar đồng ý với mục đích là đi du lịch, giải tỏa những căng thẳng trong công việc cũng là việc mà cô đang muốn làm.

Cô không hề biết rằng những người bạn diễn của mình là những kẻ tham lam, bọn chúng đã đưa cô đến một căn nhà tồi tàn, xung quanh không có người dân ở và rất ít người qua lại. Bọn chúng bắt đầu lộ rõ bộ mặt và âm mưu của mình. Cả hai đã trói chặt Meenakshi Thapar và bịt miệng cô để cô không thể kêu cứu, sau đó bắt cô đưa số điện thoại nhà để bọn chúng yêu cầu gia đình cô phải đưa cho chúng một khoản tiền nếu không Meenakshi Thapar sẽ vĩnh viễn không trở về.

Đầu tiên, Amit Jaiswal và Preeti Surin đã yêu cầu gia đình Meenakshi Thapar phải gửi số tiền 1,5 triệu rúp (khoảng 600 triệu đồng) vào tài khoản riêng của cô, nếu không thực hiện theo mệnh lệnh bọn chúng sẽ quay video khiêu dâm và phát tán khắp mọi nơi. Vì danh dự cũng như tính mạng của con gái, mẹ của Meenakshi Thapar đã nhanh chóng gửi một nửa số tiền trước, bà nói với bọn chúng rằng sẽ gửi tiếp sau khi chuẩn bị đủ.

Nhưng những kẻ thủ ác đã không tin được một gia đình giàu có lại không có tiền nên bọn chúng nghĩ rằng gia đình cô muốn trì hoãn, hoặc để báo cảnh sát hoặc để lừa bọn chúng. Chính vì vậy mà cả hai đã vô cùng tức giận, bọn chúng lao vào giết chết Meenakshi Thapar một cách không thương tiếc. Một tên bóp cổ cô cho đến khi cô không còn giãy giụa, tên kia cầm dao chém đứt cổ Meenakshi Thapar một cách ghê rợn. Bọn chúng kể lại tội ác đầy thú tính của mình như một cảnh quay trong phim kinh dị chứ không phải một sự việc có thật do chính tay chúng thực hiện.

Sau khi chặt đứt cổ Meenakshi Thapar, bọn chúng tìm cách để phi tang xác của cô bằng cách dìm phần thân của nạn nhân xuống một bể nước và ném phần đầu được bọc kín qua cửa sổ xe bus ngay trên con đường chúng quay trở lại Mumbai. Bọn chúng nghĩ rằng, vứt mỗi nơi một phần xác của nạn nhân sẽ không ai phát hiện ra tội lỗi của chúng.

Hai kẻ thủ ác Amit Jaiswal và Preeti Surin đã bị bắt, sim điện thoại của Meenakshi Thapar vẫn còn trong máy điện thoại của Amit Jaiswal. Mọi chứng cứ đã quá rõ ràng khiến chúng không có cơ hội để chối tội, nhưng sự thật thì vẫn còn đau đớn bởi cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy hết phần phi thể của nạn nhân Meenakshi Thapar

Lan Anh – Chu An
.
.
.