Cá độ mùa World Cup 2014: Kẻ bị bắt, kẻ thua sặc gạch

Thứ Hai, 14/07/2014, 11:14

Tối muộn trên những con phố cà phê bóng đá Triệu Việt Vương, Hàng Nón, Hàng Cá (Hà Nội)... dân chơi đổ về, vừa để đợi đến giờ bóng lăn, vừa để "chém" về những trận cầu chưa từng xuất hiện trong lịch sử về sự bất thường, quái dị và cả để ủ ê, đau xót hoặc sung sướng, hoan hỉ chia sẻ với nhau về trận độ bắt đêm qua. Nhưng kẻ cười thì ít mà kẻ khóc vì chết sặc gạch, ngáp như cá mắc cạn thì chém không hết. Kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy mà theo cách nói vui của một dân chơi thì, sau mùa bóng này, giá nhà lại rẻ như bèo vì các con bạc thi nhau bán để trả nợ. 

Enter là... lên luôn!

Nói về sự đam mê bóng đá có lẽ Việt Nam chẳng thua kém bất cứ quốc gia nào. Và khi trái bóng đã lăn ở Brazil thì cũng là lúc giới mộ điệu môn thể thao vua ở Việt Nam cũng "ăn ngủ" cùng bóng đá. Đây cũng là lúc giới cá độ có cơ hội tung hoành thỏa cơn khát đỏ đen.

Vài năm gần đây, khi công nghệ thông tin phát triển, dân cá độ không còn bắt độ theo kiểu thủ công (đến tận nhà chủ ghi tick kê) hoặc gọi điện báo mồm, mà sử dụng mạng Internet với những mánh lới hết sức tinh vi. Điều đặc biệt, chủ của một trang cá độ bóng đá Internet có thể "đẻ" ra cả chục, thậm chí cả trăm trang nhỏ. Hệ thống chân rết này tỏa đi khắp các nơi, mở rộng ra cả các vùng nông thôn.

Chẳng khó khăn gì để làm chủ một trang cá độ bóng đá. Chỉ cần kết thân, giao du với dân chơi, tạo uy tín bằng những lần vào bóng nặng tay, chúng ta hoàn toàn có thể sử hữu một trang cá độ bóng đá cho riêng mình. Để thâm nhập thực tế thế giới cá độ qua mạng Internet, tôi kết nối với một người bạn học cùng phổ thông tên Linh. Cũng vì ham mê "kiếp đỏ đen" với trái bóng mà trong giới thường gọi hắn là "Linh dẹo".

Học hành chẳng kém ai, Linh học đại học sau đó được nhận vào một bưu điện trên địa bàn Hà Nội làm việc. Linh luôn miệng nói rằng "cuộc đời ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó", chính vì thế từ khi bập vào cá độ bóng đá, khoản nợ của Linh đã lên tới ngót 2 tỷ.

Đưa mắt nhìn về phía tôi với vẻ đầy coi thường: "Ông nhà quê quá! Bây giờ cá độ ai người ta ghi tích kê, "đi chợ" (gặp trực tiếp chủ ghi độ - PV) nữa. Nếu thích tôi điện thoại với chủ cắt cho ông 1 trang mà gõ. Tha hồ soi độ, vị đủ cả. Ông kết thằng nào chỉ việc enter, vậy là xong. Hết tuần thắng thua chủ sẽ thanh toán cho ông đầy đủ".

Trước giờ bóng lăn, Linh rất bận phục vụ khách chơi.

Việc cung cấp các trang cá độ của các chủ lớn thường khá kín đáo, thường thì những chủ trang tầm trung, tầm nhỏ không biết chủ của trang tổng là ai. Mọi giao dịch chủ yếu thông qua một nhân vật trung gian, để đảm bảo thì việc thanh toán ít khi qua tài khoản ngân hàng. "Bây giờ thanh toán qua tài khoản ngân hàng là một điều cấm kỵ. Cứ gặp trực tiếp đưa tiền qua lại là đảm bảo nhất. Tự nhiên tài khoản lại có lượng tiền lớn đi lại liên tục trong ngày, khác nào "lạy ông tôi ở bụi này?" - Lâm (dân chơi tại khu vực Hà Đông) chia sẻ.

Những đường dây cá độ thường có nguồn gốc từ nước ngoài. Các đầu mối ở Việt Nam khi có được uy tín, từ nước ngoài sẽ chuyển cho một đường link, tài khoản truy cập, một lượng tiền ảo (sẽ được quy định giữa hai bên). Khi có tài khoản trong tay, các chủ trang tại Việt Nam sẽ chia thành những trang nhỏ.

Lâm tiết lộ: "Mùa World Cup này tôi cũng bảo họ cắt cho 1 trang với tài khoản tiền Việt khoảng 100 triệu đồng. Từ khi có World Cup, tôi chuyển hẳn về quê, mấy anh Hai Lúa bây giờ chơi cũng ác lắm. Mặc dù ít tiền nhưng mỗi lần báo cũng lên tới cả chục, thậm chí vài chục quả (triệu). Thường thì tôi không muốn "ôm", họ đánh bao nhiêu gõ vào trang, thắng thua mặc kệ, tôi chỉ kiếm tí phế (tiền chênh lệch) thôi".

Hệ thống các trang cá độ này hoạt động khá tinh vi, để tránh việc điều tra của cơ quan Công an, trang tổng thường xuyên thay đổi đường link truy cập, hoặc ít nhất cũng thay đổi mật khẩu của cả hệ thống chân rết.

Phạm Cao Hải - trùm cá độ vừa bị Công an Thái Nguyên bắt giữ.

"Sạc căng" rồi... chết!

Trước giờ bóng lăn, giới cá độ thường đi “sạc căng” (đi ăn uống) để lấy sức cho những trận đấu căng thẳng. Sau màn nhậu đêm tưng bừng cùng anh em chiến hữu, Linh cho tôi mục sở thị trang cá độ bóng đá hắn đang sở hữu. Cách tiếng còi khai cuộc khoảng 30 phút, Linh thường rất bận bởi dân độ điện thoại hỏi vị, vào tiền. Trận đấu giữa Brazil và Đức không chỉ được giới hâm mộ quan tâm mà cũng được dân cá độ cực kỳ để ý.

Tôi đã ghi lại được cuộc điện thoại giữa Linh và một con bạc giao dịch qua điện thoại: "Alo... cho em hỏi vị von (tỷ lệ đặt cược - PV) trận Brazil - Đức thế nào?". "...Bóng hòa được thua, Đức bỏ 87 thôi (tức là hai đội không chấp nhau bóng, chơi 1 triệu thì phía bên Đức chỉ phải bỏ 870 nghìn đồng - PV)". "Thế còn tài xỉu (số bàn thắng của cả hai đội ghi được trong một trận đấu, số bàn thắng, ăn thua do nhà cái tự đặt - PV) thế nào anh?". "Tài xỉu 2 hòa đấy, ăn cao…". "Vậy cho em 15 quả (15 triệu đồng - PV) Brazil, em vào xỉu 20 quả nữa nhé…".

Đối với mỗi chủ trang thường thì họ trang bị cho mình rất nhiều điện thoại. Khi bóng lăn sẽ có rất nhiều khách chơi gọi đến, điều cấm kỵ nhất là khi gọi đến mà máy bận hoặc không liên lạc được. Điều đặc biệt quan trọng khác là các chủ trang phải nhất thiết có thêm một chiếc điện thoại đời cao có thể truy cập được Internet thật nhanh. Theo kinh nghiệm của một số chủ trang, sim sử dụng chủ yếu là sim rác, đặc biệt việc truy cập vào các trang cá cược qua 3G, các chủ trang thường rất cẩn thận. Nhiều trang lớn sau mỗi trận có thể họ phải thay sim khác để tránh sự "nhòm ngó" của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt với đối tượng Dịp Một Sáng (X) phạm tội tổ chức cá độ bóng đá qua mạng M88.

Trận đấu giữa Đức và Brazil diễn ra với nhiều bàn thắng, cũng đồng nghĩa với việc điện thoại của Linh làm việc hết công suất. Cứ mỗi lần đội tuyển Đức ghi bàn là hàng loạt khách gọi đến để hỏi độ sau mỗi bàn thắng. Khi thì hỏi độ phạt góc, lúc lại hỏi độ thẻ đỏ, ném biên… Trong thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp là những phút hiếm hoi Linh rảnh chuyện: "Có làm tí không, bạc thuận rồi đấy. Mới hiệp 1 Đức đã đập cho 5 trái rồi, cứ đà này sang hiệp hai còn chết nữa. Nhưng cũng phải cảnh giác Đức không muốn ghi bàn vì thể diện của nước chủ nhà đấy". Dứt lời hắn tâm sự: "Trước đây cũng ham hố vào bóng nhiều lắm. Ngã lên ngã xuống, chỉ khổ ông bà già thôi. Bây giờ tôi làm bóng thế này ăn tí phế, mỗi đêm cũng được vài củ (triệu). Ông có điều kiện tôi cắt cho hẳn một trang mà  enter cho vui. Nhiều lúc đêm hôm điện thoại cho người ta cũng phiền. Có trang tha hồ mà ngâm cứu".

Theo Linh thì chả biết khách khứa của bọn khác thế nào chứ khách của Linh thì chết sặc gạch ngay từ những trận đầu tiên. Trong đám khách quen của Linh, đã có thằng tắt điện thoại từ hôm qua, hỏi vợ con đều không biết đi đâu. Báo hại cho cô vợ ngày nào cũng phải xem mục "tìm tung tích nạn nhân" trên báo, vì rất có thể, trong phút quẫn chí, chồng cô đã bỏ lại đôi dép trên cầu...

Mở rộng địa bàn hoạt động cũng như hệ thống chân rết được "tuyển" khá kỹ lưỡng. Khi trang tổng phân chia các trang nhỏ theo cấp độ khác nhau thì mỗi cấp độ đều phải có 1 chủ đứng ra bảo đảm. Những chủ trang này thường phải có máu mặt, có uy tín trên địa bàn của mình. Bởi hằng tuần các chủ trang có trách nhiệm thanh toán với dân chơi.

Nếu không có uy tín, máu mặt rất dễ bị bùng tiền hoặc chịu nợ. "Bọn chúng nó làm ăn chắc lắm, nếu muốn sở hữu một trang bóng thường phải có tiền đặt cọc. Tài khoản cũng chỉ giới hạn ở một mức tiền nào đó, nếu ngửi thấy mùi không thanh toán được, trang tổng sẽ cắt tài khoản ngay lập tức. Thế thôi chứ bọn em làm ăn cũng khó khăn lắm. Anh em gọi điện báo bóng mình cũng vì nể, cùng là dân chơi với nhau. Vào cho chúng nó rồi đến khi thanh toán lại không có khả năng. Cứ như thế, bọn em đứng trang đến ngày phải thanh toán cho tổng, trong khi đó chưa nhặt được bên ngoài. Nhiều ông mới ôm trang được 1 tuần đã phải bán nhà rồi".

Do có sự chủ động trong công tác chuẩn bị thực hiện Kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá diễn ra trong dịp World Cup 2014, ngay từ những ngày trước khi khai mạc mùa giải, C50 đã rà soát, lên danh sách các website đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cá độ có máy chủ từ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cung cấp kịp thời đến các ISP để phối hợp ngăn chặn từ xa.

Tính đến ngày 3/7, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã duy trì ngăn chặn trên 1.400 website và địa chỉ IP tổ chức đánh bạc từ nước ngoài vào Việt Nam. Đồng thời, cơ quan Công an đã phối hợp với Cục phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước giám sát khoảng gần 100 tài khoản làm trung gian nhận tiền tổ chức đánh bạc và trên 1.000 tài khoản tham gia đánh bạc.

Sau 20 ngày thực hiện cao điểm ngăn chặn, giám sát tại các cổng internet Việt Nam, lượng truy cập các website đánh bạc đã giảm khoảng 65%, lượng tiền chơi cá độ cũng ước giảm 65%. Công an các tỉnh, thành phố đã bắt giữ nhiều vụ cá độ, trong đó TP Hồ Chí Minh bắt giữ 28 vụ; Hà Nội 26 vụ; Cần Thơ 18 vụ…

Nhóm PV
.
.
.