Bài học xương máu cho công tác PCCC
Căn nhà đã được rao bán 18 tỷ đồng?
Trưa 16/9, tại nhà tang lễ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM), không khí tang thương phủ lên những gương mặt bàng hoàng, đẫm nước mắt của người thân những người bị nạn. Bảy thi thể bị cháy đen, biến dạng trong hai gia đình anh em ruột được xếp nằm sát cạnh nhau. Bảy chiếc quan tài đã được đặt mua cho bảy nạn nhân về thế giới bên kia cùng với nhau…
Trước đó, hàng chục thân nhân của các nạn nhân đã từ dưới quê Long An, Tiền Giang sau khi biết tin đã vội vã bắt xe lên để cùng nhau phụ giúp chuyện hậu sự cho người bị nạn.
Ông Huỳnh Kim Thọ (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Long An), là anh em họ với các nạn nhân, ngậm ngùi cho biết: Hai vợ chồng dì ông có sáu người con, hai trai và bốn gái. Dượng ông là người gốc Hoa đã chết cách nay vài chục năm, còn dì mất cách nay khoảng 2 năm.
Năm người con đều có gia đình, trong đó một chị định cư ở Mỹ. Hai người nam là anh em ruột - ông Trần Châu Minh (54 tuổi, tự Xuyến) và ông Trần Kim Hùng (51 tuổi, tự Viễn) ở trong căn nhà trên của bố mẹ từ mấy chục năm nay. "Hai anh tôi dự định ngày giỗ ngoại vào tháng tới sẽ về quê chơi. Không ngờ tai họa lớn lại xảy ra", ông Thọ nói.
![]() |
| Hiện trường căn nhà bị cháy. |
Bà Trần Thị Châu Lan (60 tuổi, em gái nạn nhân Hùng) nước mắt ràn rụa: "Trong căn nhà đó tôi có đứa cháu tên Trần Mỹ Yến (con ông Minh). Nó 31 tuổi rồi nhưng chưa có chồng, phụ giúp gia đình bán hàng tại nhà. Lúc người ta đưa thi thể Yến ra ngoài, tôi thấy trên tay cháu có một cái giỏ bên trong có chứa nhiều nữ trang, tiền mặt… Chắc là nó phát hiện bị cháy nên gom tài sản vào giỏ để thoát thân nhưng vừa đến cầu thang thì chết ngạt".
Với nạn nhân Trần Trân Trân (21 tuổi, con ông Hùng), bà Lan cho biết Trân bị bệnh tim bẩm sinh, còn đang đi học. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, cả nhà đã trưng bảng rao bán căn nhà với giá khoảng 17-18 tỷ đồng và đã có người đến hỏi mua với giá 15 tỷ đồng cách đây chưa lâu nhưng gia đình vẫn chưa đồng ý bán.
Bà Lan cho biết thêm, dù ở nơi khác nhưng tên bà vẫn còn có trong hộ khẩu của căn nhà này. Vào mỗi trưa hằng ngày, bà thường ghé căn nhà này để nghỉ ngơi, đến chiều thì đến bán quán nước ở gần đó và khuya thì về nhà của gia đình chồng ở phường 11, quận 5. "Thông tin nhiều người cho rằng tối qua có bốn người khác đi ăn tiệc ngủ lại, trong đó có hai Việt kiều là không đúng. Chị gái tôi dự định về Việt
Nhà ở trong các khu dân cư thiếu các giải pháp cửa hậu để thoát hiểm
Thông tin ban đầu về vụ cháy, tại cuộc họp báo vào sáng sớm 16/9 tại trụ sở Công an phường 8 quận 5, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM cho biết, sau khi nhận được tin báo cháy tại căn nhà số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, lực lượng bảo vệ dân phố cùng với Công an phường đã nhanh chóng đến hiện trường rồi sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ để xử lý ban đầu, nhưng do đám cháy phát triển lớn, cửa nhà phía trước bằng sắt, kín, không phá cửa ngay được. Do đó, lực lượng tại chỗ đã cấp báo cho lực lượng cấp trên và đồng thời là gọi tin báo cho lực lượng PCCC.
"Chúng tôi nhận được tin báo lúc 3h20, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 - đơn vị quản lý địa bàn quận 5 đã nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường. Khi đến nơi, nhận định tình hình phạm vi cháy chỉ trong một căn nhà và khói tỏa rất nhiều, ngọn lửa cháy lớn, lực lượng PCCC đã phá cửa phun nước từ mặt tiền đường Nguyễn Trãi vào đồng thời chúng tôi cho lực lượng ra con đường phía sau nhà để phá các ô cửa sau vì căn nhà này rất kín, điều động một chiếc xe thang từ Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đến để phun nước từ trên cao xuống. Kết hợp cả việc phun nước và phá dỡ công trình, trong khoảng thời gian 30 phút lực lượng Cảnh sát PCCC đã cơ bản khống chế được đám cháy này. Trong khoảng thời gian từ lúc 3h25 cho tới 3h45, chúng tôi đã cơ bản dập tắt được đám cháy'' - Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết.
Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, đặc điểm căn nhà này có bề ngang 4m bề dài 14m, dạng nhà cấp 4 sàn bằng bê-tông, gác gỗ, xung quanh đều kín, bên trong chất đầy các loại vật tư hàng hóa, phụ kiện để kinh doanh ngành tóc - đây là toàn là chất dễ cháy nên khi cháy tỏa rất nhiều khói. Trong quá trình chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân, lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn phải đào bới nhiều và rất khó khăn để tìm kiếm các nạn nhân.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy. |
"Nguyên nhân xác định ban đầu dẫn đến chết người là do bị ngạt khói, sau đó đám cháy lan đến thiêu cháy nạn nhân. Về nguyên nhân gây cháy, chúng tôi nhận định ban đầu có thể là do sơ suất bất cẩn do sử dụng điện, các thiết bị điện hay do đun nấu… Nhưng để thực hiện việc xác định chính xác nguyên nhân, lực lượng Cảnh sát PCCC đang phối hợp với Công an TP.HCM và địa phương để tiến hành điều tra làm rõ. Khi hoàn tất công tác điều tra và có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ thông báo chính thức", Đại tá Lê Tấn Bửu nhận định.
Đến 16h30 ngày 16/9, lực lượng chức năng đã kết thúc việc tìm kiếm, dọn dẹp hiện trường và không phát hiện thêm nạn nhân nào khác. Theo đó, đã có 4 xe máy, 2 xe đạp cháy trơ khung, bình hơi bơm xe, cùng nhiều vật dụng, hàng hóa khác được đưa ra ngoài. Nhiều tài sản vàng, tiền mặt... trong các hộp, hộc tủ, két sắt được bàn giao cho gia đình.
Trước khi vụ cháy căn nhà 416 xảy ra, vào tháng 2/2014 trên địa bàn quận 10 cũng đã xảy ra vụ cháy làm chết người hay vụ cháy tại đường Hậu Giang, quận 6 hai tháng sau đó cũng có người chết. Hay trước đó nữa vụ cháy nổ đổ sập 3 căn nhà ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa làm 11 người trong ba gia đình chết thảm, trong đó có toàn bộ gia đình đạo diễn Lê Minh Phương v.v...
Từ những vụ cháy vô cùng đáng lo ngại này, Đại tá Lê Tấn Bửu khuyến cáo người dân tại các khu dân cư trên địa bàn TP.HCM có đặc điểm, nhà vừa là nơi ở sinh hoạt, vừa kinh doanh mua bán, phải luôn cảnh giác với "bà hỏa" trong quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện… Các gia đình cần trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy mini.
![]() |
| Người thân nạn nhân đau đớn trước mất mát quá lớn của gia đình. |
Riêng đặc trưng hầu hết các căn nhà ở thành phố đều liền kề nhau, nhưng thiếu các giải pháp cửa hậu để thoát hiểm, Đại tá Lê Tấn Bửu lưu ý người dân cần chú ý đến các đường thoát hiểm khi có sự cố cháy xảy ra.
Chẳng hạn như phải tính đến giải pháp như chạy sang nhà kế bên, hoặc trổ mái nhà để cho thoát nạn cũng như cho khói thoát ra ngoài. Tùy từng đặc điểm mỗi ngôi nhà mà tính toán các giải pháp phù hợp cho an toàn hơn. Hoặc cũng gắn các thiết bị báo cháy trong nhà để khi có sự cố thì biết được và thoát thân…
Đại tá Lê Tấn Bửu cũng cho hay, từ nay đến cuối năm 2014, Cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, nhất là các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao còn tồn tại. Trong đó sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi nói chuyện và phân tích các yếu tố hình thành đám cháy, nguyên nhân gây cháy, hậu quả do cháy… Yêu cầu các hộ dân cam kết, chấp hành tốt các quy định về PCCC trong sinh hoạt, mỗi hộ dân phải trang bị ít nhất một bình chữa cháy.
|
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ông Tất Thành Cang - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - đã đến hiện trường đôn đốc lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy. Đồng thời, ông chia buồn với gia đình nạn nhân trước sự cố mất mát thương tâm này và yêu cầu chính quyền địa phương sớm ổn định tinh thần cho những người thân, giúp đỡ hậu sự cho người gặp nạn. Qua vụ cháy này, ông Cang khuyến cáo người dân phải lưu ý đề phòng cháy nổ, đặc biệt các khu dân cư, những hộ dân buôn bán các ngành hàng vật liệu dễ cháy. |
|
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND quận 5, cho biết: Đến chiều tối 16/9, UBND quận 5 đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương vận động và hỗ trợ cho người thân, gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy hơn 100 triệu đồng để vượt qua khó khăn trước mắt, khắc phục hậu quả. Đại diện lãnh đạo UBND phường 8, quận 5 cũng cho biết đang phối hợp cùng với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương. |



