Áp lực ghen tuông dẫn đến hành động đê hèn
Vụ án thai phụ đang gần đến kỳ sinh nở (thai hơn 37 tuần tuổi) bị người chồng chém nhiều nhát khiến đứa con trong bụng rơi ra ngoài đã gây rúng động dư luận mấy ngày qua. Tìm hiểu về vụ án "rùng rợn" này, có rất nhiều điều "không thể hiểu nổi", từ nguồn cơn khiến người chồng ra tay tàn ác với vợ con mình, đến việc người vợ đã rất bản lĩnh, kinh nghiệm khi xử lý mọi việc để có thể cứu được mạng sống của cả hai mẹ con vốn đã rơi vào tình trạng "mành treo chuông"…
Người mẹ bản lĩnh!
Theo thông tin ban đầu, sự việc nghiêm trọng này xảy ra vào lúc hơn 21h ngày 11/12/2013 tại một căn hộ trên lầu 2 thuộc lô C chung cư khu công nghiệp (KCN) Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM. Vào thời điểm trên, chị V.T.H.N (32 tuổi, quê quán Thái Bình, tạm trú địa chỉ trên) đang mang thai con trai hơn 37 tuần tuổi, tắm trong nhà tắm thì bị chồng là V.K. Khoa (34 tuổi, thường trú quận 1) đập cửa xông vào dùng dao chém liên tiếp vào người. Trong đó, vết chém ngang bụng đã khiến thai nhi, tử cung, ruột non, đại tràng xà ra ngoài…
Điều đáng nói là mặc dù vừa trải qua cơn kinh hoàng và bị thương vô cùng nghiêm trọng như vậy, nhưng chị N. vẫn chống cự quyết liệt, đẩy chồng ra ngoài rồi chốt cửa nhà tắm. Lúc này dù máu ra nhiều và vật vã trong nhà tắm nhưng chị N. vẫn bình tĩnh, cố gắng sơ cứu con của mình bằng cách vỗ vào mông cho bé khóc to lên… Sau đó chị N. ôm con vẫn còn dính dây rốn loạng choạng đi ra ngoài cầu cứu hàng xóm trong chung cư. Trong khi đó, sau khi chém vợ, người chồng đã tự đâm vào người đồng thời cắt mạch máu ở tay trái để tự sát…
Sáng sớm 13/12, chúng tôi đến lô C, chung cư KCN Tân Bình để tìm hiểu thêm, nhiều cư dân ở chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Bà Đ. sống ở tầng trệt, là một trong những người đã đưa mẹ con chị N. đi bệnh viện cấp cứu tỏ vẻ kinh hãi cho biết: "Hai đêm nay tôi rất khó ngủ vì ám ảnh khi chứng kiến cảnh mẹ con N. nằm trên vũng máu ở trước cửa nhà và cả lúc đưa đi cấp cứu. Lúc đó, khi nghe tiếng mọi người la hét tôi chạy lên thấy cảnh tượng trên, tôi cũng như mọi người tưởng N. chỉ bị đẻ rớt. Nhưng khi thấy trên người N. không mặc quần áo tôi mới chạy vào trong nhà tính lấy cái mền (chăn) đắp lên người N. Tuy nhiên khi chạy vào, tôi thấy người chồng ngồi gục đầu bất tỉnh ngay góc cửa nhà vệ sinh, máu lênh láng, hai con dao vất lăn lóc trên sàn nhà, là tôi biết có chuyện chẳng lành vừa xảy ra... Nhưng dù vậy tôi vẫn lấy một cái mền đem ra vừa quấn người N. vừa làm cái võng cùng mọi người đưa mẹ con N. xuống dưới đất để lên xe đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, tôi thấy N. nhắm mắt và có vẻ rất khó thở, nên đã dùng tay lay lay người N. và bảo "con ơi con ráng nghị lực, bản lĩnh lên, con phải cố gắng mở mắt chứ đừng nhắm mắt, con phải ráng sống nuôi con" nhưng N. lúc đó đã gần như nửa tỉnh nửa mê rồi…".
|
| Bệnh nhân N. đang được chăm sóc đặc biệt tại BV Chợ Rẫy. |
Chị Y. sống ở lầu 3 cũng có mặt lúc đó, kể lại: "Khi tôi từ trên lầu chạy xuống đã thấy mọi người tụ tập rất đông. Hiện trường lúc đó rất kinh hoàng, máu chảy đọng trên nền nhà rất nhiều, lúc đó N. nằm úp xuống nền nhà trong khi đó đứa con nằm một bên đang khóc rất to… Sau đó một số chị em phụ nữ đã đưa mẹ con N. đi bệnh viện và phải đến 4-5h sáng họ mới quay về".
Mẹ con chị N. nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) đa khoa KCN Tân Bình. Tại đây, các bác sĩ đã kẹp dây rốn để tách hai mẹ con sản phụ, sau đó chuyển cả hai lên cấp cứu tại BV Hùng Vương. Nhận thấy vết thương ở ổ bụng quá nặng, sản phụ tiếp tục được chuyển lên BV Chợ Rẫy để mổ cấp cứu ngay trong đêm.
TS.BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, BV Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân N. được chuyển đến BV lúc 23h 30' tối 11/12, trong tình trạng choáng nặng do đau và mất máu, huyết áp không đo được, da niêm tái nhợt, hôn mê. Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành những biện pháp để hồi sức tích cực, kết hợp truyền máu cho bệnh nhân rồi đưa vào phòng mổ cấp cứu. Thực hiện ca mổ phức tạp này là các bác sĩ của ba chuyên khoa: chuyên khoa sản của BV Hùng Vương, khoa Ngoại tổng quát và Tai mũi họng của BV Chợ Rẫy. Ca mổ bắt đầu từ lúc 0h đến 3h sáng 12/12 và bệnh nhân cơ bản đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại sản phụ N. đã tiếp xúc được, nói chậm, vẫn đang được tích cực theo dõi và điều trị tại khu Hậu phẫu - Hồi sức ngoại khoa, BV Chợ Rẫy.
Theo TS.BS Phạm Văn Đông, việc bệnh nhân V.T.H.N. giữ được mạng sống của mình là vô cùng hy hữu và may mắn bởi với những thương tích kinh hoàng như ruột non, đại tràng và tử cung gần như bị đưa hết ra ngoài ổ bụng (chưa kể ba vết thương khác trên mặt và cổ), đồng thời lượng máu trong người bệnh nhân cũng bị mất quá nhiều (khi mổ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, các bác sĩ phải truyền số lượng rất lớn máu, huyết tương, tiểu cầu và dịch truyền) thì việc cứu được nạn nhân có thể ví như một kỳ tích.
Riêng em bé sơ sinh con chị N. thì được chuyển qua BV Nhi đồng 1 lúc 0h20' sáng 12/12 để điều trị, với một vết thương dài khoảng 8cm cắt ngang qua hai mông làm đứt cơ mông lớn và đụng đến xương cùng, chảy nhiều máu. Các bác sĩ của bệnh viện này đã cầm máu, truyền dịch chống sốc, khâu vết thương cho bé. Do bị sốc mất máu nên em bé đã được đặt ống thở, bơm ôxy. Sau đó, bé được chuyển lên phòng Chăm sóc đặc biệt - Khoa Hồi sức sơ sinh. Hiện tại, bé đã tự thở được và đang được tập uống sữa…
Trong khi đó, sau khi chém vợ trọng thương, Khoa đã cầm dao tự cắt tay và cổ với mục đích muốn kết liễu đời mình, nhưng do được người dân phát hiện rồi cùng lực lượng chức năng đưa đi BV Thống Nhất cấp cứu kịp thời nên cũng tạm thời qua cơn nguy kịch. Theo thông tin từ BV Thống Nhất, Khoa bị một vết thương ở cổ gây rách khí quản và vết cắt gây đứt động mạch ở tay trái.
Bước đầu Khoa khai, do vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, hôm ấy lại cãi nhau gay gắt với vợ, không kiềm chế được, Khoa đã lấy dao lao vào nhà tắm chém vợ. Khi thấy con lòi ra ngoài, vợ đổ ruột thì nghĩ rằng vợ và con sẽ chết nên Khoa đã lấy dao tự gây thương tích để tự sát theo vợ con… Hiện, Khoa vẫn đang được điều trị với sự giám sát chặt chẽ của Công an quận Tân Phú.
Người chồng hiền lành gây ra tội ác tày đình…
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì vợ chồng N. và Khoa đều là kỹ sư công nghệ thông tin học ở nước ngoài về, làm việc cùng tại một tòa nhà công ty lớn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) với thu nhập khá cao. Trước khi đến với nhau, hai người từng có gia đình và có con riêng, nhưng sau đó chia tay. Sau khi cưới nhau, vợ chồng N. và Khoa chuyển về căn hộ trên lầu 2, lô C sinh sống khoảng 3 năm nay.
Điều chúng tôi hết sức bất ngờ là nhiều người dân ở khu chung cư sau khi kể lại mọi việc và suy đoán nguyên nhân vụ việc thì đã tỏ ý muốn chúng tôi "nói đỡ giúp cho người chồng một chút" bởi anh này thường ngày là một người vô cùng hiền lành, thương yêu vợ hết mực, có lẽ chỉ vì bị ức chế dồn nén lâu ngày nên mới hành động điên dại như vậy (?!).
|
| Căn hộ nơi xảy ra vụ việc. |
"Sinh sống tại đây chúng tôi cũng biết ít nhiều về nguyên nhân dẫn tới vụ việc vừa qua. Có lẽ một phần do Khoa ghen tuông vì mỗi lần thấy chồng cũ của N. dẫn con riêng tới chơi với N. là y như rằng hôm ấy vợ chồng Khoa và N. cãi nhau qua lại lớn tiếng. Trước khi xảy ra vụ việc ba ngày, hôm chủ nhật vừa rồi con riêng của N. cũng tới chơi. Đến chiều N. lại dẫn con xuống giao cho chồng cũ đưa về. Nhưng khi N. quay trở lại nhà thì hai vợ chồng N. đã cãi nhau to tới tối. Sau đó Khoa bỏ đi đâu đó, tới tối thứ hai Khoa về ngủ thì N. không cho vào nhà, do đó Khoa phải ngồi ngoài cửa nhà cho tới rất khuya mới được N. mở cửa cho vào... Việc này tái diễn cho tới khi xảy ra sự việc đêm 11/12", bà Đ. cho biết.
Tiếp lời bà Đ., chị T. bán cà phê ngay tầng trệt lại cho hay, ngoài những lúc bất hòa, to tiếng với nhau (cách đây mấy tháng, lực lượng dân phòng đã phải có mặt để hòa giải sau khi hai vợ chồng N. cãi chửi nhau và đập phá đồ đạc trong nhà) thì vợ chồng N. sống khá tình cảm, hạnh phúc vì thường ngày mọi người vẫn thấy hai vợ chồng N. đi dạo công viên và ôm hôn nhau rất thắm thiết.
"Ở đây ai cũng biết Khoa rất thương và chiều vợ, nó không cho vợ chạy xe một mình vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi, vợ bảo gì cũng nghe lời cả… Trong khi đó người mẹ chồng cũng rất cưng con dâu. Mấy lần gặp tôi, bà ấy bảo rằng thấy con dâu mang bầu mệt và lo cho cháu trai còn trong bụng mẹ nên đã nhiều lần nấu thức ăn hay mua đồ ngon mang tận tới đây cho vợ chồng Khoa và N… Chúng tôi không dám tin một người hiền lành như Khoa lại có thể nhẫn tâm vung dao chém vợ tàn ác đến thế", chị T. tỏ ý ngạc nhiên vì những gì Khoa đã gây ra.
Cùng ý kiến với chị T., bà Đ. cũng phân bày: "Phải thừa nhận thực tế là người chồng rất hiền lành và thương vợ. Trong khi đó người vợ thì tính tình có vẻ rất nóng nảy, hung dữ, bên cạnh việc nhiều lần khóa cửa nhốt chồng ở bên ngoài nhà thì một vài lần có người ở chung cư đã tận mắt chứng kiến cảnh N. vung tay đánh chồng mấy bạt tai… Tôi không bênh vực Khoa vì hành động của Khoa là không thể tha thứ được vì nó quá mất nhân tính. Nhưng nói đi phải nói lại, có thể chính sự quá quắt của N. khi đối xử với chồng đã khiến Khoa bị ức chế dồn nén lâu ngày mà trở nên trầm cảm rồi hành động điên dại… Có thể nói đây cũng là một phần nguyên nhân gây nên vụ việc này chăng".
Dù với lý do gì, thì việc một người chồng thẳng tay chém vợ khi đang mang thai đến ngày sắp sinh, gây hậu quả nghiêm trọng khiến thai nhi rơi ra ngoài ổ bụng là một hành động đê hèn, mất nhân tính, pháp luật phải trừng trị nghiêm khắc, thích đáng. Tội ác tiềm ẩn trong con người,chỉ cần ở môi trường thuận lợi, cái xấu, cái ác ắt sẽ bùng phát. Con người hơn thú vật ở chỗ luôn cân bằng được lý trí và đạo đức trong mọi hoàn cảnh. Không thể vì tình cảm mà nương nhẹ cho người chồng ác thú này. Đó cũng là bài học cho người phụ nữ hậu ly hôn nên có những cư xử tế nhị, văn hóa trong cuộc sống riêng chung, tránh những kết cục đau lòng
