Âm mưu và sự thật
Chuyện phim Bụi Đời Chợ Lớn tưởng như đã nguội bỗng nhiên nóng trở lại do một bản phim, được phía nhà sản xuất khẳng định chỉ là bản NHÁP, bị “đánh cắp” và phát tán trái phép trên mạng. Nhiều ý kiến khác nhau sau khi xem phim đã được tung ra. Lắm ý kiến trái chiều về chuyện phim bị tung lậu cũng được đưa lên.
Kèm theo đó, tiếng than thở thống thiết của đạo diễn về chuyện đứa con tin thần chưa hoàn chỉnh của mình bị trưng ra một cách trái pháp luật đã lập tức khiến bộ phim bị lãng quên trở thành hiện tượng trở lại trong làng văn nghệ.
Kéo theo đó, từ phía những người ủng hộ ê kíp làm phim lẫn những người đứng phía ngoài một cách khách quan, cũng xuất hiện cái gọi là THUYẾT ÂM MƯU xoay quanh thủ phạm tiết lộ bản NHÁP này.
Theo thuyết âm mưu ấy thì những thủ phạm nghi vấn chỉ có thể trong cộng đồng nhỏ những người đã từng liên quan đến bộ phim một cách mật thiết và bắt buộc mà đơn cử ra là những đối tượng sau.
Thứ nhất, đối tượng có thể là Hội đồng duyệt hoặc người có trách nhiệm chuyển giao phim từ tay nhà sản xuất đến tay Hội đồng duyệt. Âm mưu này được củng cố bởi lập luận "Hội đồng duyệt phát tán cho cộng đồng đang có ác cảm với họ xem phim để cộng đồng có cái nhìn khách quan, thực tế về một đối tượng phim bị cấm, coi như Hội đồng duyệt đã ngầm để dư luận khách quan đánh giá, nhận xét và thẩm định lần cuối cùng".
Tuy nhiên, âm mưu này cũng bị đặt dấu hỏi to đùng: "Thường các bản phim mang đi duyệt là bản nào? Có ai đem bản nháp đi duyệt hay không? Các bản phim duyệt vẫn có chữ lớn, chạy mờ ngang khuôn hình thể hiện thông điệp “BẢN DUYỆT”. Và tại sao Hội đồng duyệt phải chơi trò trẻ con dỗ dành dư luận như thế khi đây không phải là phim đầu tiên và duy nhất tạo tranh cãi xoay quanh Hội đồng duyệt?".
Thứ nhì, đối tượng là cá nhân liên quan đến nhà sản xuất một cách mật thiết, ở các khâu kỹ thuật mà bắt buộc họ phải được quyền tiếp cận dữ liệu (data) của phim. Vì bức xúc ngây thơ của một người nằm trong nhóm sản xuất vốn dĩ đã được chứng kiến sự vất vả của cả đoàn phim, của tất cả các khâu từ chọn cảnh đến hậu kỳ, nên đã ''rắp tâm'' nổi hứng muốn chống lại sự ''đè nén'' (theo đánh giá chủ quan cá nhân của riêng họ) từ Hội đồng duyệt mà quẳng phim lên mạng một cách lén lút theo kiểu ''giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha'' để chứng minh cho cộng đồng dư luận điều mà cá nhân ấy nghĩ là ''Phim chúng tôi tốt''.
Âm mưu này khó có thể loại trừ và nói như đạo diễn của bộ phim, chỉ có kết luận của cơ quan điều tra mới cho biết được thủ phạm đích thực là ai mà thôi. Âm mưu này lại rất dễ sàng lọc bởi chính nhà sản xuất tự biết được trong số các nhân viên của mình, chỉ có những ai mới có quyền truy cập dữ liệu mà thôi.
Thứ ba, đối tượng chính là nhà sản xuất. Âm mưu này được đặt ra bởi lẽ Bụi Đời Chợ Lớn coi như hết cửa lấy lại chi phí sản xuất khi đã bị cấm chiếu nên nhà sản xuất ngầm chấp thuận cho tung lên Youtube vì ba cái lợi. Một, cho Hội đồng duyệt trắng mắt ra hiểu rằng "Ngày nay, kênh phát hành đã rộng hơn bàn tay kiểm duyệt nhà nước". Hai, cho cộng đồng thấy một chân lý mà nhà sản xuất muốn củng cố là ''Hội đồng duyệt làm trì trệ nền điện ảnh Việt Nam".
Và ba, quan trọng hơn cả, để gỡ gạc được đồng nào hay đồng ấy. Tại sao lại gỡ gạc ở đây khi phát tán trên Youtube là miễn phí? Xin thưa, cách đây không lâu, khoảng qúy 1 của năm 2013, nhiều nghệ sỹ nhà sản xuất của Việt nam đã nhận được đề nghị ký kết hợp đồng độc quyền với YOUTUBE VIET NAM thông qua một bên thứ 3. Theo như gợi ý hợp đồng từ bên thứ ba đó, các nội dung được post lên Youtube sẽ được khai thác quảng cáo với phần ăn chia gợi ý dành cho nghệ sỹ, nhà sản xuất ở 4 loại dao động từ 30%-40% doanh số quảng cáo. Đó là chưa có thương thảo. Nếu có, khả năng phần ăn chia còn cao hơn. Và Bụi Đời Chợ Lớn đang là hiện tượng hút khách nên chắc chắn, doanh số quảng cáo sẽ cao. Thứ củng cố âm mưu này nằm ở đó, và không nên bị loại bỏ.
Nhưng suy cho cùng, Thuyết Âm Mưu cũng chỉ là những giả định suy đoán chủ quan. Sự thật mới là quan trọng. Chỉ có một sự thật duy nhất ở đây là Bụi Đời Chợ Lớn quá dở và người làm phim chẳng hiểu gì về thế giới ngầm cùng các hoạt động của nó. Có người cho rằng, bản nháp như người con gái, chưa chỉnh trang, chưa make up… nên chưa thấy hết vẻ đẹp. Vâng, nếu có chỉnh trang, make up đi nữa thì cô gái Bụi Đời Chợ Lớn cũng chỉ đẹp phần nhìn (hình ảnh) mà thôi chứ cốt cách, tinh thần (chuyện phim) của cô thì nó tệ quá. Mà người con gái, vẻ đẹp cốt cách tinh thần, vẻ đẹp từ cái duyên, cũng vô cùng quan trọng.
Và, sự thật là, một bộ phim không phải là một cô gái để vẻ ngoài có thể đánh lừa…
