Hà Nội, đến hẹn lại lên, bụi mịn, ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới lại vẫn tái phát ở mức độ năm sau trầm trọng hơn năm trước. Có người oán thán: sao chúng ta khổ thế, một bãi rác ô nhiễm, một dòng sông thối tha, thì còn trốn tránh được; chứ bầu không khí của cả Thủ đô đặc quánh thì “chạy trời không khỏi nắng”! Người giàu, người nghèo, người già, người trẻ, người khỏe, người ốm, người vô ý thức lẫn người gìn giữ môi trường tuyệt bích nhất đều gặp một bi kịch như nhau, trong một bầu không khí đặc quánh bụi mịn. Chỉ số có hại cho sức khỏe toàn nhất nhì thế giới, được công bố trên báo chí chính thống và... nhà đài hẳn hoi.
















