Nam sinh lĩnh 8 năm tù vì gây án do nghiện game bạo lực

Thứ Sáu, 01/10/2021, 15:54

Giờ ra chơi, Khánh mang cặp xách bên trong đựng dao đi xuống lớp 8A. Thấy người đánh mình là D đang ngồi ở bàn giáo viên, Khánh đi tới chỗ D và hỏi “Hôm qua mày đánh ai?”, đồng thời dùng dao đâm trúng ngực D. Gây án xong, Khánh mang theo hung khí gây án đi về lớp mình và đặt trên mặt bàn.

Ngày 1/10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 2006, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) là học sinh lớp 9, Trường THCS Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người. Bị hại là nam học sinh lớp 8, cùng trường với bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 15h ngày 30/3/2021, Khánh cùng hai bạn nam cùng học lớp 9 Trường THCS Hồng Hà ngồi quán game chơi điện tử. Lúc này, một người bạn mới quen của Khánh (chưa xác định được địa chỉ) chạy vào quán nói với Khánh về việc mình bị một nhóm người cầm gạch ném vào lưng. Khánh cùng hai bạn chơi điện tử chạy ra thì thấy Nguyễn Hoàng D (học sinh lớp 8A, Trường THCS Hồng Hà) đang đứng cùng một số nam thanh niên, trên tay D cầm đoạn gậy. Nhìn thấy Khánh và hai người bạn, D cùng nhóm bạn bỏ chạy.

Nam sinh lĩnh 8 năm tù vì gây án do nghiện game bạo lực  -0
Bị cáo Khánh tại phiên toà.

Tối hôm sau, Khánh bị D cùng nhóm bạn vây đánh. Bức xúc về việc này, sáng 1/4, Khánh chuẩn bị dao giấu vào cặp xách mang đến trường và gây án.

Về phía nạn nhân, dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa Khánh đến cơ quan Công an trình báo.

Tại phiên toà, bị cáo Khánh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Khánh khai, bị cáo thường hay chơi game bạo lực nên nhiều lúc bị ám ảnh, nhất là trong giấc ngủ. Việc mang dao đến lớp để trả thù bạn cùng trường đánh mình, Khánh cho biết, cũng là do bị cáo bị ảnh hưởng từ việc hay chơi game bạo lực. Bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo rất ân hận và xin lỗi gia đình bị hại vì đã gây ra vụ án đau thương này.

Bố mẹ bị cáo Khánh cũng đến tham dự phiên toà này. Ngồi dưới khán phòng nghe con khai rành rọt về nguyên nhân gây án, khuôn mặt bố mẹ Khánh lộ rõ vẻ thất thần và cố nén nỗi đau trong lòng...

Tham dự phiên toà, thầy giáo chủ nhiệm của bị cáo cho biết, Khánh có học lực và hạnh kiểm trung bình, nhưng ít gây sự với bạn bè trong trường. Việc Khánh gây trọng án với nam học sinh lớp dưới thực sự là bất ngờ không chỉ với thầy chủ nhiệm, với nhà trường mà còn với cả các bạn cùng lớp.  

Mẹ đẻ bị hại cũng có mặt tại phiên toà. Bà đau đớn khi sự việc đau lòng này lại xảy ra ngay trong trường học mà không có sự kiểm soát của nhà trường đối với các học sinh. Trong nỗi đau mất con, bà đề nghị HĐXX xử lý nghiêm hành vi giết người của bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng, nguyên nhân phạm tội của Khánh là do thiếu hiểu biết pháp luật. Ngoài ra, cha mẹ Khánh cũng thiếu quan tâm, không sát sao quản lý con, để con sa vào nghiện game bạo lực, khiến tâm sinh lý của Khánh bị ám ảnh bởi những trò chơi bạo lực nên mới có hành động bột phát như thế. Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cũng đặt vấn đề trách nhiệm của nhà trường khi vụ trọng án xảy ra trong lớp học.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khánh 8 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo và gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Nguyễn Hưng
.
.
.