Y án tử hình “phi công trẻ” giết người tình cướp của

Thứ Ba, 28/10/2014, 03:50
Chiều 27/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình bị cáo Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ Gò Vấp) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Hiếu và bà Trương Thị Mỹ H. (49 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2012 tại nhà bà H ở khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM. Sau một thời gian chung sống, thấy Hiếu không có tình cảm thật sự mà chỉ lợi dụng về tài chính, bà H. muốn chia tay.

Đoán được ý định của bà H., Hiếu nảy sinh ý định giết người tình, cướp tài sản. Biết bà H. hay sử dụng thuốc Vitamin Plus, Hiếu mua thuốc diệt chuột về để gần lọ thuốc của bà H..

Chiều ngày 31/1/2013, bà H. mệt mỏi nên Hiếu giả vờ đi pha thuốc cho người tình uống. Sau đó, Hiếu lén lấy thuốc diệt chuột hòa chung với thuốc điều trị tiêu hóa rồi đưa cho bà H.. Sau khi uống xong, bà H. mệt mỏi, người không còn minh mẫn. Hiếu thấy vậy nên yên tâm khóa cửa bỏ mặt bà H. nằm đó rồi về nhà cha mẹ ở Gò Vấp ngủ.

Sáng hôm sau, Hiếu quay trở lại nhà người tình thì phát hiện bà H. đã chết nên đi mua bao bố và bao tải đem về tìm cách phi tang xác. Trước khi tẩu tán xác nạn nhân, Hiếu chiếm đoạt toàn bộ nữ trang bà H. đang đeo trên người, trị giá hơn 106 triệu đồng.

Sợ bị phát hiện, đến tối cùng ngày, Hiếu mới chở xác bà H đem quăng tại bãi đất trống thuộc khu phố 5, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Tại đây, Hiếu đổ xăng lên xác bà H. rồi châm lửa đốt rồi mới bỏ đi.

Qua điều tra truy xét, Hiếu đã bị Công an bắt giữ

A.Huy
.
.
.