Vợ chồng dùng xăng đốt tự vẫn

Thứ Hai, 02/11/2015, 13:35
Tan tiệc nhậu, chồng, anh trai cùng 1 bạn nhậu xảy ra xích mích. Sau đó chị Huệ đã dùng can xăng đổ vào người chồng rồi châm lửa đốt ôm nhau tự vẫn. 


Ngày 1/11, Công an huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, cho biết, đang điều tra vụ cháy xăng khiến anh Phạm Văn Phương (39 tuổi, trú ở thôn 5A, xã Trà Kót, Bắc Trà My) bị bỏng trên 70% và vợ anh Phương là chị Huỳnh Thị Huệ (37 tuổi) bị bỏng khoảng 30%. 

Hiện các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Trong đó, anh Phương bị cháy toàn thân, chỉ còn lại phần đầu; tính mạng đang rất nguy kịch.

Theo ông Huỳnh Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Kót, trước khi xảy ra vụ việc, anh Phương và anh trai bà Huệ là Huỳnh Văn Cường (39 tuổi, trú cùng thôn) và một người buôn bán keo nguyên liệu tên Thành (trú ở xã Trà Đông, Bắc Trà My) tổ chức uống rượu. Tan tiệc nhậu, 3 người kéo nhau về nhà chị Huệ rồi xảy ra cự cãi, xích mích. 

Khi anh Cường và anh Thành ra về, có khả năng chị Huệ chủ động dùng can xăng khoảng 1 lít (mua về để đổ vào máy cưa lốc, cắt keo nguyên liệu) đổ vào người ông Phương rồi châm lửa đốt ôm nhau tự vẫn. Anh Cường- anh trai chị Huệ cho biết, khi xảy ra sự việc, nghĩ vợ chồng em gái đã bị chết cháy, lỗi cũng có phần do mình gây ra nên anh Cường đã uống thuốc độc tự tử. Rất may, người nhà phát hiện, kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch.

Đây là vụ dùng xăng tự vẫn thứ 2 xảy ra tại huyện Bắc Trà My. Trước đó, chiều 25/10, tại thôn Mậu Long xã Trà Sơn, sau khi uống rượu về và do mâu thuẫn, ghen tuông, anh Lê Quang Nhật (33 tuổi) đã dùng xăng tưới lên người rồi ôm vợ là Nguyễn Thị Nhài (31 tuổi) châm lửa tự thiêu. Hậu quả anh Nhật bị bỏng nặng lên đến 97% và đã tử vong; chị Nhài bị bỏng khoảng 30%.

Bình Minh
.
.
.