Vì đâu xảy ra thảm cảnh “thầy giáo tạt a-xít 4 đồng nghiệp”?

Thứ Bảy, 22/03/2014, 17:37
Trong tối hôm qua, khi làm việc với điều tra viên, thầy giáo Tiên đã khóc rất nhiều. Theo lời khai ban đầu của giáo viên này, do có mâu thuẫn với thầy hiệu trưởng cùng với việc vợ bị cách chức hiệu trưởng xuống làm giáo viên nên trả thù bằng a-xít.

Câu chuyện thầy giáo Nguyễn Minh Tiên (chứ không phải Phạm Minh Tiên như thông tin ban đầu, 35 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), giáo viên dạy môn tiếng Anh - Trường THCS Tân Phú (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ tạt a-xít, khiến 4 cán bộ giáo dục bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu đã làm nhiều người bàng hoàng, sửng sốt.

Bất ngờ

Hai ngày nay, thông tin thầy giáo Nguyễn Minh Tiên tạt a-xít vào mặt 2 lãnh đạo phòng giáo dục (PGD) huyện Thanh Bình và 2 giáo viên ở huyện Thanh Bình đã khiến nhiều người dân ở vùng quê huyện Thanh Bình bất ngờ và bán tán xôn xao.

Cô Trần Thị Ánh Tuyết - Phó hiệu trưởng nhà trường THCS Thanh Bình cho biết, Nguyễn Minh Tiên được chuyển công tác về Trường THCS Thanh Bình từ năm 2004, phụ trách bộ môn tiếng Anh. Theo nhiều giáo viên, trong thời gian công tác, Tiên hiền lành, ít nói và không có mâu thuẫn với ai.

Khoảng năm 2013, Tiên có xích mích, mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, dẫn đến có lời nói khiếm nhã với thầy Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng nhà trường. PGD đã họp cùng hội đồng giáo viên và thống nhất phê bình thầy Tiên về việc này. Tháng 10/2013, Tiên chuyển công tác về Trường THCS Tân Phú. Vài tháng sau khi Tiên nhận quyết định, cô Dương Quế Anh (vợ Tiên) bị kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tân Mỹ chuyển xuống làm giáo viên đứng lớp tại Trường mẫu giáo thị trấn Thanh Bình.

Sau đó, Tiên có về thăm trường nhưng không có biểu hiện gì bất thường nên khi xảy ra sự việc khiến ai cũng bất ngờ. Chiều 21/3, Tiên mang theo một chai nhựa (đựng a-xít bên trong) rồi điều khiển xe máy từ nhà đến thẳng PGD huyện (cách nhà khoảng 500m). Tiên đi thẳng vào phòng ông Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng PGD, bất ngờ tạt a-xít vào mặt người này rồi đi ra ngoài. Lúc này, Tiên gặp ông Đinh Văn Cạng - Phó trưởng PGD nên tiếp tục tạt a-xít vào mặt nạn nhân.

Sau khi gây án, Tiên tiếp tục điều khiển xe gắn máy đến Trường THCS Thanh Bình (nơi công tác cũ), cách PGD khoảng 2km. Vừa vào trường, Tiên cầm chai a-xít đến phòng làm việc của cô Trần Thị Ánh Tuyết - Phó hiệu trưởng nhà trường. Lúc này, thầy Nguyễn Văn Chiến (Hiệu trưởng) cũng vừa từ phòng cô Tuyết bước ra ngoài hành lang. Tiên quơ tay lấy chiếc ly nhựa rót a-xít vào rồi đi theo sau lưng thầy Chiến. Sau đó, Tiên tạt thẳng a-xít vào mặt thầy Chiến. Lúc này, bên ngoài hành lang cô Nguyễn Thị Minh Trang cũng vừa đi đến nên cũng bị Tiên hắt a-xit vào vùng mặt.

Cô Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Hiệu trưởng trường Thanh Bình kể lại sự việc.

Theo lời cô Tuyết, lúc vào phòng trên đầu Tiên vẫn còn đội mũ bảo hiểm và tay cầm chai trà xanh. “Mình đâu có ngờ cái chai nó đựng cái đó (a-xít). Thầy Chiến ra ngoài, Tiên đi theo rồi sau đó xảy ra sự việc. Lúc đó còn 15’ nữa là học sinh hết tiết 3. Thầy Chiến cũng vừa bước ra ngoài nói lên PGD họp. Thấy Tiên, tôi hỏi: “Minh Tiên đi đâu Minh Tiên?”. Tiên trả lời: “Em đi gặp thầy cô ơi!”, rồi bước theo sau lưng thầy. Khi nghe um xùm, mọi người chạy ra thì thấy thầy Chiến và cô Trang được mọi người đưa vào nhà vệ sinh xối nước, ướt mèn hết. Còn Tiên bỏ đi đâu không rõ”, cô Tuyết nói.

Nhiều giáo viên nhìn nhận, có lẽ Tiên chỉ chủ ý tạt a-xít vào người thầy Chiến. Còn cô Trang lúc đó, chuẩn bị lên lớp tiết 4-5 nên vừa bước đến phòng giáo viên thì gặp thầy Chiến và Tiên nên bị chung số phận.

Khóc tại cơ quan điều tra

Sau khi gây án, Nguyễn Minh Tiên đã đi đến Công an huyện Thanh Bình đầu thú, bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, CQĐT đã thu giữ vỏ chai nhựa mà Tiên đựng a-xít cùng chiếc ly vứt bỏ tại Trường THCS Thanh Bình. Trong tối 21/3, khi làm việc với điều tra viên, Tiên đã khóc rất nhiều. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, bản thân có mâu thuẫn với thầy hiệu trưởng nên có tâm trạng bực tức cùng với việc vợ bị cách chức hiệu trưởng xuống làm giáo viên nên có ý định trả thù. Để thực hiện việc này, Tiên đã chuẩn bị sẵn a-xít và đi đến PGD và Trường THCS Thanh Bình thực hiện.

Tiếp xúc với PV Báo CAND, cô Dương Quế Anh (vợ Tiên, giáo viên trường mẫu giáo thị trấn Thanh Bình) nức nở kể lại: sáng thứ 6 (ngày 21/3), Tiên không có tiết dạy nên ở nhà giữ con. Tiên có nói với cô Anh, tranh thủ trong giờ giải lao vào buổi chiều xin về nhà sớm, nhưng cô Anh không đồng ý.

Khoảng 4h chiều 21/3, khi cô Anh đang cùng với các giáo viên trong trường chuẩn bị một số dụng cụ thì nhận được điện thoại của Tiên gọi về nhà với giọng rất gấp gáp. Nghi ngờ có chuyện gì xảy ra, cô Anh lấy xe chạy về nhà thì thấy có rất đông người đứng trước nhà và hay tin Tiên tạt a-xít vào người hàng loạt nạn nhân. Theo lời kể của cô Anh, hơn một tháng nay Tiên ít ngủ vì có nhiều bức xức với thầy hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình và chuyện vợ bị cách chức Hiệu trưởng trường mầm non chuyển xuống làm giáo viên đứng lớp. Trong khi đó, những lý do mà cô Anh bị kỷ luật theo gia đình là “chưa rõ ràng”.

Chiều 22/3, trao đổi qua điện thoại với PV Báo CAND, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình Nguyễn Văn Na cho biết, vụ việc đang được CQĐT làm rõ nên nguyên nhân cụ thể thế nào chưa thể trả lời được. “Mọi việc vẫn đang còn trong vòng điều tra”, ông Na nói

Văn Vĩnh
.
.
.