Trộm cắp tài sản hơn nửa tỉ đồng, hai “đạo chích” lãnh án

Thứ Hai, 31/05/2021, 18:06
Thực hiện 8 vụ  trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trị giá 549 triệu đồng, 2 “đạo chích” lãnh 23 năm tù.


Ngày 31/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên Phạm Văn Thanh (SN 1980, ngụ quận Phú Nhuận) 14 năm tù, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp)  9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả hai bị cáo phải bồi thường tài sản cho các bị hại theo luật định

HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội

Hai "đạo chích" trong phiên xử

Theo cáo trạng, Phạm Văn Thanh và Nguyễn Hoàng Tuấn quen biết nhau từ năm 2019. Do cả hai không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện ngập, cần tiền tiêu xài, nên hai tên rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Cụ thể vào ngày 27/2/2019, cả hai chọn quận Bình Thành làm địa bàn trộm cắp.  Đến đầu hẻm 263 Nguyễn Văn Đậu, Thanh kêu Tuấn dừng xe chờ bên ngoài còn y đi bộ vào trong hẻm. Phát hiện nhà 263/4 kế bên có bãi đất trống, Thanh leo lên men theo tường rào, đột nhập vào nhà bằng cửa sổ, trộm được 4 điện thoại Iphone, ví tiền và nhiều trang sức bằng vàng giữa lúc chủ nhà đang ngủ say, sau đó Thanh trở ra bằng lối cũ. Số tài sản trộm được, Thanh bán được hơn 50 triệu. Thực tế, qua giám định, giá trị số tài sản trên hơn 114 triệu đồng.

Tương tự, từ tháng 2/2019 đến cuối tháng 3/2029, Thanh và Tuấn đã thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp tài sản nữa.

Cơ quan điều tra xác định, Thanh với vai trò cầm đầu đã bàn với Tuấn đi tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản, Thanh làm công việc bẻ khóa, đột nhập và trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

 Tuấn với vai trò đồng phạm có nhiệm vụ điều khiển xe môtô đưa đón đồng bọn, đồng thời nhận giữ công cụ trộm cắp của Thanh. Mỗi lần đi cùng Thanh cho Tuấn từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng tiền công và mua ma túy cho sử dụng chung.

Thanh đã trực tiếp thực hiện 4 vụ, Thanh cùng Tuấn thực hiện 4 vụ. Tổng giá trị tài sản cả hai chiếm đoạt lên đến 549 triệu đồng.


Bùi Phan
.
.
.