Sự thật vụ “bắt cóc bạn đòi 500 triệu đồng”

Thứ Tư, 12/03/2014, 17:31
Khác với nhận định ban đầu rằng nạn nhân bị giết chết là do việc giải cứu con tin bị lộ, thực tế hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân trước khi tống tiền.
>> Nghi án "học sinh bị kẻ bắt cóc giết": Hung thủ là người quen

Sáng 12/3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM đã chủ trì buổi gặp mặt các phóng viên báo đài để thông báo về việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim An (19 tuổi; quê quán tỉnh Bình Thuận), kẻ trực tiếp giết chết em Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân; học sinh bổ túc lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6) và thực hiện hành vi tống tiền 500 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP HCM, hung thủ và nạn nhân là bạn thân cùng học ở trường lập trình game nằm trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. An ở phòng trọ nằm trên địa bàn phường 4, Tân Bình cùng với một số bạn bè và bà con.

Khoảng 17h ngày 26/2, An điện thoại rủ Đạt đến phòng trọ mình chơi, luôn tiện mang lịch học tháng 3 để cho An xem. Đến nơi, trong lúc trò chuyện Đạt có nói gia đình mình còn rất nhiều tiền gửi ở ngân hàng. Do đang túng tiền nên An nảy sinh ý định bắt cóc Đạt để tống tiền.

Để thực hiện ý định, An lấy 6 viên thuốc an thần (theo An khai là do y khó ngủ nên mua sẵn thuốc để uống hằng ngày) hòa vào chai trà xanh 0 độ rồi mời Đạt uống nước. Khi bị ngấm thuốc, có thể do uống quá liều nên Đạt giãy giụa rất dữ. Sợ những người xung quanh biết nên An đã dùng dây trói hai chân Đạt lại rồi cột gập lên đầu. Tiếp đến An dùng hai bao tải bỏ Đạt vào rồi bê xuống dưới nhà trọ (An ở trọ trên lầu) lấy chiếc xe của Đạt để chở Đạt quăng xuống sông.

Lấy lời khai của hung thủ Nguyễn Kim An.

Khi chất Đạt lên xe ở phía trước thì nhô lên phần đầu nên An dùng ba-lô trùm lên đầu Đạt rồi chạy xe hướng về quận 7. Trên đường đi do Đạt nhiều lần cọ quậy nên An phải dừng xe để chỉnh sửa lại cho khỏi rớt xuống đường. Khi đi đến giữa cầu Phú Mỹ (quận 7) An dừng xe rồi bê Đạt quăng xuống sông, lúc này là khoảng 22h ngày 26/2. Sau khi gây án, An về nhà trọ như chẳng có chuyện gì xảy ra…

Mặc dù con tin đã bị giết nhưng 7h sáng ngày hôm sau (27/2), An đã dùng ngay chiếc điện thoại iPhone 4S của Đạt gọi điện thoại cho bà Lệ (mẹ Đạt) để thông báo đang bắt giữ Đạt và yêu cầu bà Lệ giao 500 triệu đồng để chuộc con. Nhận được tin dữ, khoảng 10h cùng ngày bà Lệ đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Tại đây bà Lệ cho hay trước đây Đạt từng bỏ nhà đi 2 ngày. Do vậy mà theo nhận định ban đầu của Công an quận Bình Tân rất có thể Đạt cùng với bạn bè đã dựng lên màn kịch tống tiền cha mẹ. Gia đình Đạt cũng có phần nghiêng về giả thuyết này. Công an quận Bình Tân vẫn nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm ra sự thật. Đồng thời ra thông báo truy tìm Đạt gửi các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM và Công an các quận, huyện trên toàn TP HCM.

Điểm đáng lưu ý trong vụ việc trên là vào thời điểm này, luôn có một số người lạ mặt lảng vảng quanh khu vực trước nhà của bà Lệ. Nhưng khi Công an quận Bình Tân xác minh thì phát hiện đó chỉ là sự trùng hợp ngẩu nhiên. Những người kể trên làm việc trong một công ty thu hồi nợ và đang thực hiện nhiệm vụ ở gần nhà bà Lệ mà thôi.

Ngay trong ngày 27/2 và những ngày sau đó, An đã tìm đến nhà bà Lệ để giả đò hỏi han chuyện của Đạt và biết hết chuyện gia đình trình báo cơ quan Công an và diễn biến của quá trình truy bắt hung thủ. Chính yếu tố này mà những biện pháp nghiệp vụ của cơ quan Công an để buộc kẻ bắt cóc lộ diện đã không phát huy tác dụng. Nếu không có trở ngại ngoài sự tiên liệu đó thì có lẽ Công an quận Bình Tân đã bắt giữ hung thủ sớm hơn chứ không phải đợi đến ngày 11/3. Song, có một thực tế đau lòng là dù hung thủ có bị bắt sớm đi chẳng nữa thì nạn nhân cũng đã không còn sống sót.

Trong lúc vụ bắt cóc tống tiền 500 triệu vẫn còn đang trong vòng nghi vấn thì chiều ngày 4/3, xác của em Đạt đã được tìm thấy tại khu vực cầu cảng ở quận 7. Ngay sau đó, cùng với phòng PC45, Công an quận Bình Tân đã tiến hành khoanh vùng đối tượng nghi vấn và sử dụng một số biện pháp nghiệp vụ phối hợp và đã xác định chính An là đối tượng nghi vấn nên tiến hành bắt giữ vào chiều ngày 11/3. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, An đã khai nhận tội lỗi. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ chiếc xe gắn máy của nạn nhân mà An gửi tại một bãi xe ở phường 4, Tân Bình và chiếc chìa khóa của xe này ngay ở phòng trọ của An.

Tuy nhiên, vụ án đến đây vẫn chưa khép lại vì theo nhận định của cơ quan Công an rất có thể còn có đồng phạm trong vụ án này vì một mình An khó có thể thực hiện được những thao tác trong quá trình vận chuyển mang Đạt đi quăng xuống sông Sài Gòn. Mặt khác trong lời khai của An cũng còn một số mâu thuẫn so với quy luật tự nhiên nên cần được làm rõ thêm

Mã Hải
.
.
.