Nỗi đau xót từ 3 bản án tử hình
Trong vụ án thứ 1, HĐXX đã tuyên phạt Trương Ngọc Hoài Mến (31 tuổi ngụ Long An) tử hình về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản” và 3 năm tù về tội “hiếp dâm”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Mến phải chấp hành là tử hình.
Theo bản án sơ thẩm, Trương Ngọc Hoài Mến là công nhân, thuê nhà cùng khu nhà trọ với chị B.T.T.H. (20 tuổi) tại tổ 11, khu phố 12, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 2h ngày 23/11/2013, Mến đi ngang qua phòng trọ của chị H. thì thấy chị từ trong phòng đi ra nhà vệ sinh chung của khu trọ. Lúc này, Mến nảy sinh ý định trộm cắp nên lẻn vào phòng chị H trộm được chiếc điện thoại. Khi Mến đang cầm chiếc điện thoại định ra khỏi phòng thì chị H. bước vào phát hiện và tri hô. Ngay lập tức, Mến dùng tay bịt miệng, sau đó quật ngã nạn nhân xuống nền nhà bóp cổ đến chết.
Chưa dừng lại ở đây, sau khi giết chết nạn nhân, Mến bế nạn nhân đặt lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Mến chiếm đoạt chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ về phòng của mình nằm ngủ. Đến 9h cùng ngày, thấy chưa bị ai phát hiện, Mến tiếp tục đột nhập vào phòng chị H. lục tìm tài sản, chiếm đoạt thêm 30.000 đồng rồi bỏ đến thuê trọ ở một phường khác ở gần đó. Tuy nhiên, qua truy xét, đến tối cùng ngày Mến đã bị Công an bắt giữ.
Trong vụ án thứ hai, mặc dù gia đình nạn nhân có đơn tha thiết xin tha tội chết cho bị cáo nhưng nhận định hành vi của bị cáo là mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo bởi nạn nhân trong vụ án này không ai khác là mẹ của bị cáo, HĐXX cũng đã tuyên Lê Văn Phước (47 tuổi ngụ Đồng Nai) tử hình về tội “giết người”.
![]() |
|
Bị cáo Mến tại phiên tòa. |
Theo nội dung bản án sơ thẩm, Phước và Nguyễn Thị Minh Hiền chung sống với nhau như vợ chồng và ở chung nhà với bà Lý Thị Ngà (mẹ ruột Phước, 83 tuổi) tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Do bà Ngà bị bệnh tai biến dẫn đến bại liệt toàn thân nên mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân cần có người giúp đỡ. Phước ở chung nhà với mẹ nên hàng tháng được chị gái đưa 4 triệu đồng để lo ăn uống, chăm sóc cho bà Ngà. Chiều 3/5/2013, sau khi đi nhậu về đến nhà, Phước nhìn thấy vợ đang vệ sinh và thay quần áo cho mẹ nên vào phụ giúp. Thấy bà Ngà đi vệ sinh ra quần áo hôi thối nên Phước chửi mẹ mình. Sau đó, Phước và vợ bế bà Ngà vào nhà vệ sinh tắm rửa cho mẹ mình. Tại đây, Phước kêu mẹ há miệng ra để súc miệng nhưng bà Ngà cắn chặt răng không chịu súc. Tức giận, Phước dùng tay và dùng đũa cạy răng bà Ngà. Thấy vậy, chị Hiền chạy đến can ngăn thì bị Phước chửi và đuổi ra ngoài. Sợ chồng đánh nên chị Hiền bỏ đi ra ngoài. Phước tiếp tục làm vệ sinh, mặc quần áo cho mẹ rồi đưa lên giường nằm. Sau đó đứa con bất hiếu này vẫn chưa hả giận, tiếp tục hành hạ mẹ mình cho đến chết.
Sau khi gây án, Phước thản nhiên ra trước nhà nằm võng. Đến khoảng 30 sau, chị Hiền quay trở về nhà thì phát hiện bà Ngà đã tử vong. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Ngà là do xuất huyết nội mạc, xuất huyết màng mềm và dập não.
Vụ án thứ ba, mặc dù đã có vợ con nhưng Hoàng Quang Tiếp (31 tuổi, ngụ Hải Dương) vẫn quan hệ tình cảm bất chính với chị Nguyễn Thị Bích Thương (đã ly hôn chồng và có 1 con nhỏ). Tuy nhiên, sau một thời gian quen nhau, giữa Tiếp và chị Thương nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên chị Thương chủ động chia tay nhưng Tiếp không đồng ý. Đến khoảng tháng 6/2013, chị Thương có bạn trai mới nhưng Tiếp vẫn thường xuyên lui tới phòng trọ chị Thương ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tìm cách níu kéo tình cảm. Trong những lần đến tìm chị Thương, chị Nguyễn Thị Bích Thắm, em gái chị Thương tỏ vẻ không thích và tìm cách ngăn cản nên Tiếp rất ghét chị Thắm.
Tối ngày 19/9/2013, Tiếp đến phòng trọ chị Thương nhưng chị Thương không chịu tiếp chuyện và chị Thắm ngăn cản không cho vào phòng. Tức giận, Tiếp về phòng trọ của mình lấy 2 con dao giấu trong người rồi quay lại phòng chị Thương nhưng lúc này phòng đã đóng cửa nên Tiếp đành quay về. Đến khoảng 7h hôm sau, trong lúc hai chị em chị Thắm, chị Thương đang ngồi ăn sáng trong phòng thì bất ngờ Tiếp xông vào dùng dao tấn công. Hậu quả, chị Thương bị thương tích 19%, còn chị Thắm tử vong. Sau khi gây án, Tiếp tự đâm vào bụng mình tự sát nhưng không chết.
Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng như trên, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên Nguyễn Quang Tiếp mức án cao nhất (tử hình) cho tội “giết người”

