Nghi vấn lừa bán phụ nữ vào ‘động chứa’ ở nước ngoài

Thứ Sáu, 19/09/2014, 15:48
Ngày 19/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ cho biết, đang xác minh điều tra về trường hợp của chị Lê Hoàng R. (27 tuổi, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), tố giác về việc bị lừa bán ra nước ngoài, ép vào nhà chứa buộc bán dâm.

Theo trình bày của chị R., khoảng năm 2013, con gái của ông N.V.B.T. (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) tên Nga cùng chồng đang cư trú bên Malaysia về Việt Nam thăm nhà. Sau đó, Nga đến quán tạp hóa của một người bà con dò la, tìm người sang Malaysia làm việc, mỗi tháng 15 triệu - 20.000.000 đồng. Tin tưởng người chủ quán tạp hóa và hoàn cảnh cũng hết sức khó khăn nên R. đồng ý sang Malaysia làm việc.

Trước khi đi, Nga hứa nếu sang Malaysia làm việc tháng đầu sẽ có tiền trả chi phí đi lại (khoảng 20 triệu - PV) và 2 tháng sau, khi về Việt Nam sẽ có tiền giúp đỡ cho gia đình. Các thủ tục để R. đi nước ngoài được cha ruột Nga (ông T.) chở đi làm. Sau khi có hộ chiếu, ngày 7/11/2013, R. với vợ chồng Nga cùng 2 cô gái khác được Nga dụ dỗ dang Malaysia làm việc lên máy bay.

Khi qua đến Malaysia, R. mới biết mình và 2 cô gái đi cùng bị bán với giá 3.300 Ringgit/người (khoảng 20 triệu đồng) mỗi người. Sau đó, cả 3 người được đưa đến ở tạm tại nhà của một chủ chứa, mỗi ngày phải ra đường đứng đón khách bán dâm. “Tôi phản ứng thì bị dọa giết, do không có tiền và hộ chiếu bị giữ nên cắn răng chịu đựng được khoảng 3 tháng thì người phụ nữ này bán tôi và một cô gái đi cùng vào cơ sở massage trá hình”, R. kể lại.

Tại “chỗ làm mới”, hằng ngày, R. cùng với khoảng 40 nhân viên nữ khác phải uống bia, thuốc lắc để “tiếp khách tới bến”. Theo lời kể của R., khi khách có nhu cầu, các cô phải lột trần truồng và chấp nhận thác loạn tập thể nếu khách yêu cầu. “Ở quán Bar, đêm nào tụi em cũng phải tiếp khách chơi ma túy, thuốc lắc và hàng đá. Sau cuộc chơi, tụi em còn phải tiếp tục đi bán dâm cho bọn họ. Có lần, sau khi bị cho uống thuốc lắc quá nhiều nên em bị sốc”, R. kể lại.

Gần 10 tháng ròng rã sống nơi xứ người, R. chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Cô kể, khi gọi điện thoại về nhà cho mẹ ruột thì mẹ con chỉ biết khóc qua điện thoại. Mẹ ruột của R. tìm đến nhà ông T. (cha ruột của Nga) cầu cứu, thì người này nói phải có tiền gởi sang bên đó thì mới “chuộc” R. về nhà được. Ban đầu, ông T. nói tiền chuộc là 25 triệu đồng nhưng khi mẹ của R. vay mượn đủ thì số tiền này lại được nâng giá thành 40 triệu đồng.

Cuối tháng 8/2014, một lần ra ngoài mua đồ, lợi dụng sự sơ hở của quản lý, R. trốn thoát và được người khác giúp đỡ đưa về Việt Nam. Theo lời của R. kể, 2 người phụ nữ bị lừa bán cùng với mình, một người đã được gia đình gởi tiền qua chuộc với giá 60 triệu đồng (số tiền này chuyển cho ông T.), người còn lại bị cảnh sát bắt giam nên không rõ thế nào

Văn Vĩnh
.
.
.