Nam sinh trong vụ dàn dựng chuyện bị bắt cóc đã tử vong
Như Báo CAND đã đề cập trong bài “Sự thật về vụ hai học sinh bị bắt cóc và kịch bản bi hài” đăng trong số ra ngày 21/2. Theo đó, Nguyễn Văn Bình, 25 tuổi, trú ở thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh ghen tuông, cấm cản không cho Nguyễn Hoàng Phúc quan hệ tình cảm yêu đường với người bạn gái cùng học lớp 8 là Huỳnh Ngọc Thạch, nên sáng mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (5/2), Thạch và Phúc rủ nhau trốn nhà lên Đà Lạt tìm việc làm.
Bị từ chối vì chưa thành niên, trưa ngày 6/2, đôi bạn trẻ dại dột đã tìm đến một cửa hiệu nông dược trên đường Yết Kiêu, phường 6, TP Đà Lạt mua hai chai thuốc diệt cháy cỏ hiệu Gfaxone loại 100ml, rồi đi bộ về phía rừng thông đối diện Nghĩa trang Thái Phiên để tự tử. Do không chết, nên chiều cùng ngày, Thạch và Phúc nhờ một nông dân điện báo cho gia đình lên Đà Lạt đưa đi bệnh viện điều trị. Lo sợ gia đình la mắng nên cả hai dàn dựng chuyện bị bắt cóc.
Công an huyện Diên Khánh đã vào cuộc làm rõ sự thật. Được biết, em Nguyễn Hoàng Phúc tử vong do thuốc diệt cỏ Paraquat thấm dần trong cơ thể với nồng độ vượt mức cho phép 0,005mg/lít, em Huỳnh Ngọc Thạch uống ít hơn và đã nôn mửa nên thoát chết
