Lòng tham đẩy nhiều người vào cảnh trắng tay
Thủ đoạn của Dũng cũng giống nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thành Chơn, 45 tuổi, ngụ tại số nhà E11, cư xá Phú Lâm B, phường 134, quận 6, TP Hồ Chí Minh cầm đầu, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an triệt phá trước đây.
Những "chiêu" lừa của nhóm "Gia đình nhà Rồng"
Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, ngay từ gần 10 năm trước, sau khi copy toàn bộ những "chiêu thức lừa đảo" của cái gọi là tổ chức "Hoa Mai Hội", Lê Văn Dũng (tự xưng là Lê Vương Dũng - Ba Vương) đã xuống TP Hồ Chí Minh. Sau gần một năm soi mói khắp các ngóc ngách của Sài Gòn, cuối cùng Dũng cũng đã bắt mối được với các tên Ngô Văn Hân, 50 tuổi, tại quận Tân Bình (hiện tạm trú tại phường Tân Định, quận 1; Nguyễn Phú Quốc, 41 tuổi, ngụ tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; Nguyễn Duy Phương, 46 tuổi, ngụ tại phường An Lạc, quận Bình Tân và Phạm Minh Tuấn, 79 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Sau khi cả bọn tụ họp nhau lại thành một nhóm, chúng "cải biên" các chiêu thức của "Hoa Mai Hội" và lấy tên là "Gia đình nhà Rồng" rồi cùng nhau tiếp cận những người giàu có ở TP Hồ Chí Minh. Khi đã tạo được lòng tin ở một số người nhẹ dạ này rồi, chúng thực hiện bước tiếp theo là bịa đặt thông tin chúng đang quản lý các kho tiền cổ, kho USD với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỷ. Các kho này được các bậc tiền nhân giao cho các cụ trông coi. Để tiếp cận và khai thác các kho tiền cổ này phải được các cụ ủy quyền cho liên hệ với lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng để xin giấy phép khai thác, vận chuyển tiền trong các kho này về nộp cho Nhà nước nhằm phục vụ cho mục đích an sinh xã hội. Nếu khai thác thành công sẽ được Nhà nước thưởng cho số tiền rất lớn. Tuy nhiên người nào muốn tham gia khai thác phải đưa trước một số tiền để đi "quan hệ" xin giấy phép khai thác, chi phí vận chuyển và thăm hỏi, quà cáp cho các "Cụ" (những người cao niên) giữ kho.
Gần năm năm trời tìm đủ mọi cách lừa đảo trên đất Sài Gòn nhưng do người dân ở đây thường xuyên đề cao cảnh giác nên số tiền chúng lừa được chẳng thấm tháp vào đâu. Chúng chuyển hướng về khu vực các tỉnh Tây Nguyên.
![]() |
| Những kẻ siêu lừa đã đánh vào lòng tham của một số người để lừa đảo. |
"Rút kinh nghiệm" từ thất bại trong thời gian trước, lần này Dũng chuẩn bị rất chu đáo. Đầu tiên hắn và đồng bọn tìm cách tự đặt cho từng thành viên những chức danh mà nhiều người nghe đến cũng phải kiêng nể. Dũng tự xưng danh từng là Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam do Bác Hồ phong năm 1947, chức danh hiện tại là Tổng tài chủ đại diện cho "Gia đình nhà Rồng"; Ngô Văn Hân mặc dù chỉ là dân buôn bán tự do nhưng đã tự phong cho mình là Trung tướng An ninh, hiện đang công tác tại Bộ Công an…
Ngoài ra, để tìm cách dụ dỗ những người thường hay đi chùa cúng lễ, Dũng đã yêu cầu Phạm Minh Tuấn sửa chữa trái phép căn nhà của mình tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh thành một ngôi chùa lấy tên là Tư Bi và Tuấn cũng tự phong cho mình là trụ trì với pháp danh Thích Trí Đức, To Ship Fa, Đạt Lai Lạt Ma. Tự phong các chức danh xong, cả bọn cùng nhau đến những cửa hàng khắc dấu lậu ở TP Hồ Chí Minh đặt khắc con dấu loằng ngoằng đầy huyền bí có dòng chữ "Tổ chức Gia đình nhà Rồng" cùng những con dấu chức danh cho từng cá nhân và những con dấu giả mạo những vị lãnh đạo cao cấp Nhà nước.
Tự phong các chức danh và làm giả những con dấu xong, Dũng và đồng bọn cùng nhau thảo ra một loạt những loại văn bản giấy tờ thể hiện chúng là người của "Gia đình nhà Rồng" thuộc tổ chức "Hoa Mai Hội" hiện đang quản lý rất nhiều các kho báu và kho USD ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Gia Lai, Đắk Nông, Quảng Nam và ở một số nước như Lào, Campuchia, Singapore, Myanmar, Trung Quốc… rồi mang đến phát cho một số gia đình giàu có nhưng nhẹ dạ cả tin ở các tỉnh Tây Nguyên...
Ngoài ra, Dũng cùng đồng bọn còn lòe nhiều người bằng việc lôi kéo một số cán bộ cấp cao đã về hưu tuyên truyền giúp, thậm chí có vị đã bỏ ra rất nhiều tiền để cùng thực hiện, đồng thời cho đào bới khu vườn nhà ông Y Nơr Ông ở xã Đắk Liêng, huyện Lắk và tuyên bố đây là cửa hầm vào kho vàng có khối lượng lên đến 9,6 tấn thuộc "Gia đình nhà Rồng". Nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam, muốn khai thác phải được sự đồng ý của những vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nên cần "huy động vốn" của nhiều người để lo giấy phép, những ai tham gia sẽ được chia gấp hàng trăm lần số tiền ban đầu bỏ ra… Với những thủ đoạn này, trong những năm qua, nhóm của Dũng đã lừa đảo trót lọt của hàng trăm người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, và hiện nay đã có những người bán cả nhà cửa, nương rẫy rồi bỏ bê gia đình, vợ con đi theo nhóm của Dũng.
Bộ mặt thật của kẻ lừa đảo
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Võ Văn Dũng ở Đắk Lắk, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phía Nam đã vào cuộc và nhanh chóng vạch trần chân tướng của những kẻ lừa đảo.
Tại cơ quan Công an, lúc đầu Lê Văn Dũng (Ba Vương) viện dẫn hàng loạt lý do để chối tội. Lời khai của Dũng giống như phim giả tưởng. Hắn khai SN 1937 và không cha mẹ. Từ nhỏ hắn sống với sư thầy Thích Thanh Tuệ ở chùa Hương, học nghề bốc thuốc. Năm 1952 tham gia du kích ở Mai Châu, đi theo Bác Hồ và được Bác đưa đi học ngành tài chính ở Vân Nam và Phúc Kiến, Trung Quốc rồi sau đó được cử đi Pháp học và từng được phong hàm tướng. Còn về các kho báu "Gia đình nhà Rồng" là do hắn thừa hưởng từ Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc…
Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Dũng đành khai nhận: Hắn còn có tên gọi khác là Lê Vương Dũng, 58 tuổi tại xã Dốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tháng 10/1974 hắn đi bộ đội và nhận phiên chế về trạm rađa 20, Trung đoàn 920, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân thuộc Bộ Quốc phòng. Trong thời gian tại ngũ, Dũng nhiều lần không chấp hành kỷ luật Quân đội, thường xuyên bỏ trực chiến, lấy cắp xăng dầu nên bị hạ cấp từ hạ sỹ xuống binh nhất.
Bị giáng cấp được một thời gian, Dũng đào ngũ khỏi Quân đội về sinh sống tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Sẵn máu lười lao động nhưng lại thích có nhiều tiền tiêu xài, hắn rắp tâm lừa đảo của 11 nông dân với số tiền lên đến hàng tỷ đồng nên bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ, sau đó bị Tòa án xử 3 năm tù giam. Và sau đó còn bị các cấp chính quyền TP Buôn Ma Thuột xử phạt hành chính nhiều lần về các việc mở phòng mạch không có giấy phép và sàm sỡ với phụ nữ.
Ngoài những thuộc cấp thân tín là Hân, Quốc, Phương, Tuấn là người Việt Nam, Dũng còn thâu nạp một loạt người nước ngoài vào đường dây lừa đảo của mình gồm những cái tên như: Choi Hok Man (Thái Học Văn), thường gọi là A.Thái, 65 tuổi, quốc tịch Hồng Kông và Trần Mộng Anh (thường gọi là Trần Anh Thư), 63 tuổi và trong các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam, Trần Mộng Anh thường tự xưng danh là Công chúa vương triều Trung Quốc.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thì đến nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Nhưng hiện tại vẫn còn một số nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với thủ đoạn trên đã và đang làm cho nhiều người tin, giao tiền cho bọn chúng với số lượng lớn. Hành vi phạm tội của chúng đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, làm xáo trộn xã hội, gây thiệt hại cho nhiều gia đình nên cơ quan Công an rất mong những người dân biết thông tin về các nhóm tội phạm hoạt động theo cái gọi là tổ chức "Hoa Mai Hội" xin cung cấp thông tin để có thể triệt phá đến tận gốc rễ loại tội phạm này.
Mọi thông tin tố giác xin chuyển về địa chỉ email: Daklak_ca@yahoo.com.vn hoặc điện thoại số: 0500.3869438. Xin trân trọng cảm ơn!

