Lái xe gây tai nạn làm 2 nữ sinh tử vong ra trình diện

Thứ Hai, 15/01/2018, 17:17
Ngày 15-1-2018, Công an TP Hải Phòng cho biết, đối tượng điều khiển xe ôtô gây tai nạn thương tâm cho 2 nữ sinh lớp 9 ngày 14-1 đã ra cơ quan Công an trình diện.

Danh tính lái xe được xác định là Trịnh Hồng Khanh (35 tuổi), trú tại số nhà 11/154 đường Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Công an huyện Kiến Thuỵ đã tạm giữ hình sự Trịnh Hồng Khanh để điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý trước pháp luật                              

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 14-1, trên tỉnh lộ 603 (hướng từ ngã tư xã Tân Trào về trung tâm huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đoạn trạm bơm Cống Ngọc, thuộc địa bàn xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng, xe ôtô loại bán tải BKS:15C-26352 do Trịnh Hồng Khanh điều khiển đã bất ngờ đâm vào 2 nữ sinh đang đi bộ cùng chiều gồm: Nguyễn Thị Thuỳ Dương và Cao Thị Quỳnh, cùng sinh năm 2003, cùng là học sinh lớp 9 trường THCS Đại Hà và cùng trú ở xóm Ngọc, xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ làm 2 học sinh này tử vong.

Di ảnh 2 nữ sinh bị nạn.

Sau khi gây tai nạn, lái xe không dừng lại cấp cứu nạn nhân mà để mặc các nạn nhân đang nguy kịch, tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực ngã 4 Thuỵ Hương, xã Thuỵ Hương, cùng huyện Kiến Thuỵ (cách hiện trường vụ tai nạn khoảng hơn 1 km) tiếp tục đâm liên tiếp vào 1 xe tải mang BKS 29C-18347 và xe taxi BKS 15A-26645, khiến cả hai chiếc xe này bị văng ra xa hàng chục mét, gây hư hỏng nặng. Rất may cả 2 tài xế xe tải và xe taxi thoát nạn. Sau khi bị nổ lốp và nổ túi khí Khanh đã bỏ xe lại chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin tai nạn, Công an huyện Kiến Thuỵ cùng các cơ quan chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, cùng người dân đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra, truy tìm lái xe gây tai nạn. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương quá nặng, cả 2 nữ sinh đã tử vong.

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng cho biết: đang xác minh, làm rõ để xác định Trịnh Hồng Khanh điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá mức qui định hay không. Tuy nhiên theo phản ánh của những người dân chứng kiến vụ việc cho rằng lái xe có biểu hiện say rượu hoặc ngáo đá...

Tại cơ quan Công an Trịnh Hồng Khanh khai nhận: vào chiều cùng ngày khi điều khiển xe đến khu vực trên thì gây tai nạn, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 20h30 cùng ngày, biết không thể trốn tránh đã ra Công an huyện Kiến Thuỵ trình diện.

Có mặt trong không khí tang tóc của xóm Ngọc, chúng tôi được bà con lối xóm và họ hàng gia đình các nạn nhân cho biết, 2 nữ sinh này đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp, cả 2 đều là con lớn trong gia đình có 3 người con, cháu Quỳnh còn 2 em nhỏ trong đó em út mới sinh năm 2017. Tương tự như vậy cháu Dương có em học lớp 3 và em út mới được 3 tuổi.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, 38 tuổi, bố cháu Dương trong tâm trạng thẫn thờ vì đột ngột mất đứa con gái chia sẻ: chiều qua khi vừa nhận được tin con bị tai nạn thì anh cũng được tin vợ anh là chị Nga đang bán rau ở chợ cũng ngất khi nghe thông tin con. Gia đình chúng tôi đau xót lắm, cháu Dương là đứa con ngoan, học giỏi ngoài giờ học cháu giúp đỡ bố mẹ được nhiều việc... gia đình chúng tôi mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm người gây ra cái chết tức tưởi cho con chúng tôi theo đúng qui định của pháp luật...

Thầy Đoàn Mạnh Cường, hiệu Trưởng trường THCS Đại Hà cho biết: ở trường các cháu đều là học sinh ngoan, học giỏi. Nhận tin các cháu bị nạn, thầy trò trường chúng tôi đau xót lắm, 2 em này nhà nghèo không có xe đạp nên phải đi bộ đi học. Nhà trường cũng luôn quan tâm tuyên truyền, giáo dục các em về ý thức chấp hành luật lệ giao thông để tự bảo vệ mình, xong gặp phải những người lái xe  ẩu gây hậu quả nghiêm trọng như vụ việc này thì không nói trước được gì...

Chiều ngày 15-1, hàng trăm thầy trò Trường THCS Đại Hà cùng họ hàng bà con làng xóm đau xót đưa tiễn 2 em học sinh xấu số đến nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm cảm thương sâu sắc. Chứng kiến những giọt nước mắt của các em học sinh cũng như người dân chúng tôi cũng không cầm được nước mắt…

Văn Thịnh
.
.
.