Từ vụ sát hại một nữ sinh vì không được yêu tại Tuyên Quang:

Kỹ năng sống khi đối mặt với những kẻ cuồng yêu

Thứ Năm, 21/11/2013, 12:41
Đại tá Trương Công Am, Trưởng Bộ môn Tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh bày tỏ: Đối với những người bị hại, khi đối diện với loại đối tượng cuồng yêu cần hết sức cẩn trọng. Khi phát hiện người yêu cũ, hoặc người đang bị họ từ chối yêu có những hành vi, lời nói rơi vào trạng thái bị kích thích thì phải bình tĩnh tìm cách "tháo ngòi nổ"…

Gã trai có hành vi rồ dại, giết người mình yêu rồi tự sát là Trần Ngọc Hùng, 20 tuổi, trú tại xã Bình Xa (Hàm Yên, Tuyên Quang), vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người. Được biết, tuy không phải loại càn quấy nhưng Hùng cũng từng có 1 tiền sự vì hành vi đánh nhau.

Mọi chuyện bắt đầu khi bỗng dưng gã đem lòng cảm mến rồi yêu cô bé Bàn Thị Tuyên, 16 tuổi, trú cùng xã, hiện đang là nữ sinh của Trường THPT huyện Hàm Yên. Nhưng vì Tuyên còn nhỏ tuổi nên gia đình em đã kiên quyết ngăn cản. Là cô bé ngoan, Tuyên đã nghe lời cha mẹ. Nhưng cuộc đời cô bé không may mắn khi gặp phải một gã cuồng yêu.

Sau nhiều ngày tìm cách thể hiện tình cảm không được Tuyên đáp lại, tối 16/8, Hùng đã điện thoại hẹn gặp cháu Tuyên để nói chuyện lần cuối. Khoảng 21h30 cùng ngày, Hùng rủ Nguyễn Văn Huy, bạn cùng thôn đi đến nhà cháu Tuyên. Khi đến nhà Tuyên, lúc đó trong nhà có bố mẹ, vợ chồng chị gái và Tuyên. Huy vào nhà xem ti vi, còn Hùng đứng ngoài đợi Tuyên ra nói chuyện.

Nhưng gã đợi, đợi mãi mà Tuyên nhất định không ra. Mấy lần Hùng vào gọi nhưng Tuyên vẫn không ra, bởi em nhất định không đáp lại tình cảm của người mình không yêu. Rồi Tuyên theo mẹ vào buồng đi ngủ... Trước sự từ chối quyết liệt từ Tuyên và gia đình, Hùng càng trở nên quẫn trí. Từ yêu, gã trở nên cay cú, hận thù. Nhìn thấy có một con dao (loại dao gọt hoa quả) dưới gầm bàn nhà cháu Tuyên, một ý nghĩ đen tối xâm chiếm đầu óc gã: sẽ giết chết người mình yêu rồi tự sát!

Hùng vớ con dao nói trên, đi vào buồng ngủ của Tuyên. Gã bước lên giường, qua người bà Hồi, ngồi ập lên người cháu Tuyên rồi gào lên: "Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết". Nghe thấy tiếng kêu của con gái, bố Tuyên chạy vào đẩy Hùng xuống góc giường cho Tuyên vùng chạy thoát ra ngoài. Không đuổi kịp, Hùng chạy ra gian phòng khách, dùng dao đâm vào ngực, bụng, rồi cắt cổ tự sát…

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, cháu Tuyên đã tử vong. Trần Ngọc Hùng cũng được đưa đi cấp cứu nhưng gã đã may mắn thoát chết. Hùng bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ ngay sau đó. Trong những ngày bị bắt tạm giam, còn vài lần nữa, đối tượng Hùng đã tìm cách tự sát vì "không yêu được thì sống cũng chẳng để làm gì". Qua nhiều lần được các điều tra viên động viên, giải thích, giờ tinh thần của gã giết người cuồng si này đã tạm ổn định. 18 năm tù giam là cái giá phải trả thích đáng cho kẻ sát hại người yêu. Nhưng trong vụ án này, cái chết của một cô bé nữ sinh vô tội vẫn ám ảnh chúng tôi. Và chúng tôi tự đặt câu hỏi, liệu có cách nào để hạn chế hậu quả do những kẻ cuồng yêu gây ra?

Không chỉ xảy ra ở Tuyên Quang như kể trên, thời gian qua, trên địa bàn toàn quốc xảy ra khá nhiều vụ cuồng sát vì tình yêu. Như vụ đối tượng Lê Khải Hoàn, 27 tuổi, trú tại xã Tân Thới (Phong Điền, Cần Thơ), giáo viên trường Tiểu học Lộ Vòng Cung đã dùng dao sát hại người yêu là chị N.T.T.T. vì chị T. muốn chia tay. Sau đó, Hoàn cũng tự sát nhưng chỉ bị thương nhẹ. Vụ Nguyễn Văn Hải, 26 tuổi, quê Nam Định, trú tại quận Hà Đông (Hà Nội) dùng xăng thiêu mình và người yêu là chị Nguyễn Thị T., 22 tuổi, quê ở Hà Nam khi tình yêu không đến được đích cuối cùng. Hậu quả, hai người đều đã tử vong….

Theo các bác sỹ tâm lý, khi bị vướng vào tình yêu, nhiều đối tượng đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Thế nên mới có hiện tượng, kể cả những người trí thức, hiểu biết, khi tình yêu tan vỡ vẫn tự tử vì tình.

GS.TS Đại tá Trương Công Am, Trưởng Bộ môn Tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh cho biết, đối với các đối tượng sát hại người yêu, động cơ phạm tội của chúng khác với các hành vi phạm tội khác, bị thúc đẩy phạm tội bởi một xúc cảm mạnh. Khi đó, đối tượng rất khó kiềm chế dẫn đến những hành động bộc phát, mù quáng.

Đại tá Trương Công Am cũng chú ý đối với những người bị hại, khi đối diện với loại đối tượng gây án này cần hết sức cẩn trọng. Khi phát hiện người yêu cũ, hoặc người đang bị họ từ chối yêu có những hành vi, lời nói rơi vào trạng thái bị kích thích thì phải bình tĩnh tìm cách "tháo ngòi nổ". Tránh một số trường hợp, các cô còn có những lời nói, hành động kích động các đối tượng (chẳng hạn thách thức đối tượng), khiến tình trạng "thêm dầu vào lửa", đối tượng càng ngông cuồng hành động hơn.

Nhưng muốn "tháo được ngòi nổ" trong các tình huống này thì các cô gái phải có được kỹ năng sống. Kỹ năng này phải được cha mẹ dạy, được các cô tự học trong cuộc sống thực tiễn (Chẳng hạn như, khi đối tượng đang bị kích thích, đòi phải tiếp tục yêu nếu không sẽ cùng chết, các  cô có thể tìm cách "hoãn binh", hứa sẽ đưa ra câu trả lời vào một thời điểm khác… - PV). Một trong những cách có thể phòng ngừa hậu quả xảy ra, đó là cố gắng tránh không để dẫn đến các tình huống xấu, như khi đến các cuộc hẹn không đi một mình (đi cùng người lớn hay đông người), hoặc không đến chỗ vắng…

T.H.
.
.
.