Kéo giảm án bạo lực cần bắt đầu từ… luật!

Hành xử theo kiểu côn đồ từ những vụ tranh chấp nhỏ

Thứ Ba, 13/06/2017, 08:45
Trong số trên dưới 5.000 vụ phạm pháp hình sự xảy ra mỗi năm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thì loại án có sử dụng bạo lực (giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản…) chiếm khoảng 16%.

Nhiều vụ án gây bức xúc dư luận bởi tính chất dã man, côn đồ hung hãn, quá xem thường pháp luật của các đối tượng gây án. Thế nhưng công tác phòng chống loại tội phạm này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thực tế cho thấy, hành vi bạo lực không chỉ diễn ra nơi công cộng, trên đường phố, quán nhậu, các điểm kinh doanh ngành nghề nhạy cảm mà còn xảy ra trong gia đình, khu nhà trọ, trường học…

Côn đồ đánh đập đôi nam nữ bán trà sữa ở quận 10 (ảnh từ clip).

Các đối tượng gây án ngày càng trẻ hóa; phần lớn có trình độ văn hóa thấp, nghề nghiệp không ổn định, có liên quan đến bia rượu và các chất kích thích. Nguyên nhân dẫn đến tội phạm là do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc, quan hệ giao tiếp, va quệt xe trên đường và mâu thuẫn nhỏ nhặt xuất phát từ sự va chạm nhau trong đời sống thường nhật mà có phần lỗi thuộc về phía nạn nhân.

Điển hình nhất gần đây là vụ nhiều đối tượng chém chết em Lâm Kim Hoàng (13 tuổi) dưới chân cầu Chà Và (quận 5) xảy ra vào đêm 30-5 vừa qua. Từ đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, các đối tượng gây án rất hung hãn, quyết đoạt mạng người đến cùng dù giữa họ chẳng có mối thù hằn gì cả. Em Hoàng, cậu học trò lớp 7, ngoan hiền, học giỏi đã mãi mãi ra đi sau những nhát dao của những kẻ lạ xa.

Cái đêm kinh hoàng đó, mẹ Hoàng đớn đau tột độ khi phải bất lực chứng kiến con mình bị sát hại ngay trước mặt. “Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, tôi vừa chạy xuống chung cư nhìn thì thấy con mình bị nhiều người vung dao đâm chém tới tấp, tôi chỉ biết gào thét mà thôi”, bà Nhung, mẹ Hoàng kể lại trong nước mắt.

Theo lời bà Nhung, đêm đó, thấy chồng nhậu phía dưới chung cư khuya quá chưa lên nhà ngủ, bà kêu con trai xuống gọi ba về. Hoàng đang đứng đợi ba lên cùng thì bất ngờ bị nhiều thanh niên cầm dao, mã tấu ập đến chém loạn xạ. Tất cả những người trong bàn nhậu bỏ chạy, Hoàng còn nhỏ chạy không kịp nên bị chém gục dưới chân cầu thang.

Khi 2 trong số các đối tượng này là Châu Đức Thanh (23 tuổi) và Trần Quốc Long (29 tuổi) bị bắt thì nguyên nhân vụ án bước đầu đã được làm rõ. Đêm đó, Long đến khu vực đường Hồng Bàng (quận 5) tìm người mua dâm thì gặp chị C. Hai bên thỏa thuận giá cả và hẹn nhau “hành sự” dưới chân cầu Chà Và. Đến nơi, chị C đòi trả tiền trước nhưng Long không đồng ý.

Chị C bỏ đi thì Long rượt theo làm dữ. Thấy bàn nhậu dưới chung cư (trong đó có cha Hoàng là ông Lâm Quốc) có nhiều người, chị C đến đây cầu cứu. Nhóm người này bênh vực chị C thì xảy ra cự cãi với Long. Sẵn có hơi men, một người trong bàn nhậu có đánh vào mặt Long gây chảy máu.

Long tức giận bỏ đi kèm theo lời đe dọa sẽ quay lại trả thù trong chốc lát. Long chạy về nhà kể chuyện với anh trai thì người này gọi thêm 5 người bạn, trong đó có Thanh mang theo hung khí tìm đối thủ đánh trả thù và gây ra vụ án đau lòng trên.

Nhóm đối tượng giết chết anh Lê Duy Hải ở quận Thủ Đức.

Vụ đâm chết anh Lê Duy Hải (33 tuổi, quê Thanh Hóa) tại cầu Bình Phú (đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) vào tối 16-5 là một điển hình về mảng tối trong giới đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn.

Giữa tháng 5-2017, Hải thuê Nguyễn Thạch Bảo (24 tuổi; quê Khánh Hòa; đang bị truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”), Nguyễn Văn Tinh (tự  Sumo, 27 tuổi), Đinh Văn Vỹ (22 tuổi, cùng ngụ Bình Thạnh) và Huỳnh Tấn Tài (40 tuổi, quê Đồng Tháp) đi đòi nợ giùm mình ở quận 7.

Theo thỏa thuận, nếu đòi được nợ Hải sẽ cho nhóm người này phân nửa số tiền. Trong trường hợp không đòi được Hải cũng trả công 5 triệu đồng. Chiều 16-5, nhóm Bảo sử dụng xe ôtô lên quận 12 đón anh Hải qua quận 7. Trên đường đi, xe hết xăng, Bảo kêu anh Hải ứng trước tiền để đổ xăng nhưng Hải nói không có mang theo tiền.

Bảo bực tức đánh Hải ngay trên xe rồi quyết định không đi đòi nợ nữa mà quay về và ghé quán nhậu ở gần cầu Bình Phú. Trong lúc nhậu, nhóm Bảo buộc anh Hải trả tiền công 5 triệu đồng. Anh Hải gọi điện mượn tiền bạn của mình để đưa cho nhóm này rồi ra về, không nhậu chung nữa.

Vừa bước ra khỏi quán Hải có chửi Bảo là chưa làm gì lại đòi tiền rồi đi bộ trên lang cang cầu Bình Phú. Nổi máu giang hồ, muốn chứng tỏ mình là đại ca, Bảo kêu Tinh lấy xe gắn máy chở mình đuổi theo Hải để dạy cho một bài học. Khi gặp Hải giữa cầu Bình Phú, Bảo rút dao bấm đâm anh Hải nhiều nhát đến khi nạn nhân chết ngay tại chỗ…

Một kiểu gây án sử dụng bạo lực khác cũng phổ biến hiện nay ở TP Hồ Chí Minh là thuê người để giải quyết mâu thuẫn. Vụ đặt thùng container bít nhà người khác ở quận Gò Vấp tuy hậu quả để lại không quá nghiêm trọng nhưng gây hoang mang trong xã hội bởi tính chất quá manh động, xem thường pháp luật của nhóm côn đồ.

Khoảng 19h ngày 14-5, ông Nguyễn Quang Vĩnh (ngụ số nhà 242, Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) cùng vợ đang ngồi trong phòng khách thì bất ngờ có một nhóm thanh niên hơn 30 người đi trên nhiều xe gắn máy đỗ trước cổng nhà. Chúng lăm le mã tấu, gậy gộc xông vào nhà buộc vợ chồng ông Vĩnh phải rời khỏi nơi cư trú.

Ông Vĩnh không đồng ý lập tức bị chém gây thương tích. Vợ ông Vĩnh hô hoán cầu cứu thì chúng rút lui nhưng sau đó chúng dùng xe cẩu cẩu thùng container loại 20 feet đặt chắn lối nhà ông Vĩnh. Chúng ung dung cắt nguồn điện trong nhà, lấy đầu thu camera rồi lên xe bỏ đi. Vợ ông Vĩnh đưa chồng đi cấp cứu tại bệnh viện rồi điện thoại trình báo với Công an quận Gò Vấp.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân bắt nguồn từ việc tranh chấp trong mua bán căn nhà mà ông Vĩnh đang ở. Theo người nhà ông Vĩnh thì căn nhà này ba mẹ ông Vĩnh đã bán cho ông Nguyễn Đức Trọng nhưng sau phát sinh tranh chấp về chuyện tiền mua nhà.

Vụ việc sau đó được tòa án giải quyết nhưng chưa có quyết định cuối cùng thì xảy ra sự việc trên. Tại cơ quan điều tra, ông Trọng thừa nhận có nhờ người đặt thùng container để bít lối đi nhà ông Vĩnh nhằm gây sức ép buộc giao nhà…

Ngày 18-5 vừa qua, chị Hà (ngụ quận 10) đứng bán trà sữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10 thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 10 người xông vào phá xe trà sữa và đánh đập chị Hà cùng bạn trai làm náo loạn cả khu phố. Nguyên nhân được xác định là do cạnh tranh trong việc bán trà sữa giữa chị Hà và một người bán trà sữa gần đó. Người này vì bán ế nên thuê côn đồ đánh dằn mặt chị Hà…

Tương tự là 2 quán ăn nằm kế nhau trên đường Bùi Viện (số 157 và 159; khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1) thường xuyên tranh giành khách hàng dẫn đến mâu thuẫn ngấm ngầm. Những lúc bùng phát thì nhân viên hai bên choảng nhau đến khi có Công an xuất hiện mới chịu dừng tay.

Khoảng 1h15 ngày 14-5-2017, hai bên lại đánh nhau và gọi thêm người chi viện. Hậu quả là chồng của chủ quán 159 Bùi Viện là ông Nguyễn Văn Ngọc bị đâm chết. Khách du lịch ngoại quốc hôm ấy bị một phen khiếp vía khi chứng kiến cảnh đánh nhau chẳng khác trong phim hành động…

Nhóm PV
.
.
.